Trang

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

1929. VI PHẠM QUYỀN CÚNG TẾ TẠI BÁO ÂN ĐƯỜNG TRÍ HUỆ CUNG

VI PHAM QUYỀN THỰC HÀNH TÔN GIÁO.

Báo Ân Đường Trí Huệ Cung tọa lạc tại ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Ngày 02/04/2016.
Ông Giáo sư Thọ (Thái Thọ Thanh) là Trưởng Ban đại diện Tỉnh Tây Ninh (thuộc Cao Đài quốc doanh) đem thuyền Bát Nhã và Đạo Tỳ (khoản 70 người) đến Báo Ân Đường Trí Huệ Cung yêu cầu mọi người đưa tro cốt của Bà Vương Thị Lễ (Thất Nương) đang đặt tạm tại Báo Ân Đường phía sau chánh điện đi nơi khác.
Mọi người không đồng ý. Ông Thọ ra về.

Ngày 04/04/2016.
Ông Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh Phó Ban Đại Diện của Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh đến Báo Ân Dường yêu cầu Ban điều hành Trí Huệ Cung phải thực hiện vi bằng đã ký với Hội Thánh Cao Đài quốc doanh: đưa tro cốt đi nơi khác. Ban Điều hành lánh mặt; Ban tổ chức yêu cầu phải có giấy tờ mới thi hành. (phụ lục ảnh: ảnh số 01).
Phần người Đạo Cao Đài độc lập phản đối; bác bỏ vi bằng của Ban điều hành và Cao Đài quốc doanh; không đồng ý với Ban tổ chức.
Lý do bác bỏ: Thứ nhất: Không nhìn nhận Hội Thánh chi phái Cao Đài quốc doanh nên không chấp nhận sự chỉ đạo nào hết. Thứ hai:  Bà Thất Nương là tiền bối của Đạo Cao Đài độc lập nên không đồng ý cho đưa tro cốt đi nơi khác.
Do vậy Cao Đài quốc doanh  tấn công tổ chức người theo Đạo Cao Đài độc lập không cho cúng tế...
Ông Hỏa trở ra hiệp với ông Giáo Hữu Hùng và số người bên ngoài khoản 130 người bắt đầu tấn công và ông Hùng chỉ huy cắt khóa cổng để vào bên trong. (Ảnh 02).
Người bị bệnh tâm thần được giao nhiệm vụ cắt khóa. (Ảnh 03 & 04)
(Xem thêm tại Video 01; phút thứ 1, 09).
Người theo đạo Cao Đài độc lập đã chống trả quyết liệt (ảnh 05 & 06).
Người bị bệnh tâm thần lui ra, và Cao Đài quốc doanh chuẩn bị cắt khóa đợt hai. (ảnh 07).
GH Hùng yểm trợ Lễ Sanh Trung cắt khóa nhưng cũng bị đẩy lùi (Ảnh 08).
(Xem thêm tại Video 02)
Cả hai bên đều có người bị thương tích nhẹ












PHẦN HAI.
05 vị chức sắc Hiệp Thiên Đài (Đạo Cao Đài 1926) ra thông báo về tro cốt của Bà Thất Nương.



tt


tt


tt


tt


tt