Trang

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

1969: ĐÃ BẮT ĐƯỢC ĂN CƯỚP & LẤY LẠI PASSPORT.

THÔNG BÁO 06.
"Ông Sương đã bắt được ăn cướp và đòi lại passprt"
Công an của bộ là ông Khương và Bền đã làm việc với ông Sương 300 phút đồng hồ, không lập biên bản và cướp passport ông CTS Trần Ngọc Sương rồi bỏ chạy.... Các công an còn lại tai văn phòng nói NGANG rằng ai lấy của ông thì theo ngùi đó đòi. Đó cách dàn cảnh để ăn cướp.

Ông Sương ra thông báo cho đồng đạo biết rôi cùng CTS Trần Quốc Tiến trở vào nhứt định đòi lại passport; còn như tịch thu phải có biên bản. 
Hai người đang làm việc với các công an trong văn phòng thì ông Sương thấy ông Khương từ trong đi ra nên chạy ra níu áo yêu cầu trả passport. Công an Khương gở áo rồi bỏ chạy....  hai người mới rượt theo thộp cổ ông Khương lại yêu cầu giải quyết minh bạch. (CÔNG AN KHƯƠNG CHẠY DỞ QUÁ THUA 02 ÔNG GIÀ...) 
Ông Khương túng thế phải quay vào, nhưng bản chất của y là xão quyệt nên vào trong thì ra dấu hiệu cho mấy tay công an khác chận hai người lại.
Hai ông Sương và Tiến mới la làng yêu cầu giải quyết. 
Bảo vệ sân bay đến hỏi và yêu bình tỉnh để họ giải quyết. 
Hai người trình bày VIỆC BỊ CÔNG AN KHƯƠNG CƯỚP PASSPORT... Sau đó họ làm việc với nhau khoản 10 phút và công an Khương  phải đem passport trả lại cho ông Sương.
Sự việc nầy cho thấy bộ máy công an Việt Nam là đám lục lăng thảo khấu. Đám công an của Bộ thông đồng với công an cửa khẩu cướp passport của ông Sương.
Nếu ông Sương không có sự trợ giúp kịp thời của đồng đạo thì công an Khương đã ăn cướp passport của ông Sương sau đó có thể đem bán hay làm điều phi pháp rồi dổ vạ cho ông Sương.

Hãy nhìn vào công việc cướp bóc trắng trợn tại cửa khẩu Tân Sơn Nhứt để biết bộ máy công quyền của xã hội Việt Nam như thế nào?