Trang

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

2030. CỦA QUÍ & CỦA QUỈ.

ĐH Dương Xuân Lương viết bài nầy (khoản 2009?)  đăng trên trang web CHƠN PHÁP CAO ĐÀI khi một số Hiền tài dụ khị thanh niên hải ngoại đi vào con đường sai pháp luật đạo... Nay thấy "Hiền Tài" Nguyễn Ngọc Nương, Trịnh Quốc Thế, Nguyễn Ngọc Dũ ra mặt nên BBT Blog đăng lại. 
HIỀN TÀI DỰ PHONG.
TIẾC THAY CHO NHỮNG NGƯỜI TÀI... THIẾU ĐỨC...
Kính gởi các vị Hiền Tài sắp nhận phẩm từ các vị Hiền Tài phong cho.
Tôi có gặp một vài bạn thanh niên từ ngoại quốc về Việt Nam. Đa phần các bạn thảo luận với Tôi về giáo lý về đạo sự chớ đâu đã hỏi phẩm tước chi. Nay nghe lại có mấy bạn đã là hiền tài dự phong và sắp nhận phẩm Hiền Tài do các vị Hiền Tài phong cho... trong Đại Hội V tới đây.

Hởi ôi...Thời gian như dòng nước CUỐN TRÔI ĐI TÂM HUYẾT CỦA những thanh niên ngày nào... để cho đến nổi các bạn quên mất lời Thầy dạy:
Một đức trổi hơn một phẩm cao...
Hiền Tài dự phong đứng ở chổ nào trong Đạo Cao Đài vậy các bạn? Vậy các vị HIỀN TÀI DỰ PHONG? Vậy cái vị nào đã " sáng tạo" ra cái danh xưng đi liền với cái tội lỗi tày đình kia?
Đạo Thầy là chơn thật nên mọi cái đều có văn bút rõ ràng...
Mấy vị Hiền Tài dự phong có biết rằng số người đã CẦU PHONG LỄ SANH trước khi Hội Thánh giải thể vào năm 1979... đã hoàn thành mọi thủ tục....ở các HỘI LẬP QUYỀN VẠN LINH... Chỉ còn chờ ra cung Đạo chấm phái... nhưng Hội Thánh ngưng cơ bút... do vậy CÁC VỊ LÀ NHỮNG LỄ SANH ÁO TRẮNG... Lấy đó mà suy thì phẩm tước của Tôn Giáo Cao Đài nghiêm nhặc là dường nào....
Từ năm 1937 Đức Hộ Pháp đã công bố là GIAO QUYỀN PHONG THƯỞNG LẠI CHO VẠN LINH ĐỊNH ĐOẠT...  (Quyền vạn linh là quyền từ phẩm Chưởng Pháp đổ xuống Nghị viên Hội Nhơn Sanh trong 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh)Ngày nay cơ đạo biến thiên 03 Hội không có.... THÌ CÁC CHỨC PHẨM ĐƯỢC PHONG SAU ĐÓ ĐỀU LÀ QUỈ PHONG MÀ THÔI.
TRỞ LẠI CHUYỆN HIỀN TÀI DỰ PHONG...
AI PHONG CHO MẤY VỊ lên Hiền Tài dự phong? Và sắp lên Hiền Tài chánh thức vậy???
QUỈ PHONG CHO CÁC VỊ LÊN HIỀN TÀI DỰ PHONG ĐÓ.
QUỈ CŨNG SẮP PHONG CHO CÁC VỊ LÊN HIỀN TÀI CHÍNH THỨC ĐÓ.
Chứng minh:
Đức Hộ Pháp là Giáo Chủ cũng chỉ phong thưởng đến phẩm Lễ Sanh còn cao hơn nữa Ngài ra tay không biết đến ... (xem vi bằng Hội Vạn Linh năm Đinh Sữu 1937).
Phẩm Hiền Tài khi cúng ngồi trên Lễ Sanh dưới Giáo Hữu.
VẬY QUỈ PHONG CÁC BẠN LÊN HIỀN TÀI CHỚ CÒN CHI NỮA.
Quỉ là ai?
Quỉ là cái lòng ham muốn... công danh phú quí... ẩn trong lòng chờ ngày xuất phát... làm tiêu tan công lao gầy dựng trước đây... Quỉ ở phẩm nào cũng có...
Quỉ ở đâu?
Quỉ ở trong lòng người; trong lòng các bạn nên các bạn mới ham phẩm tước, ham công danh phú quí NGOÀI PHÁP LUẬT ĐẠO.  Quỉ ở trong lòng mấy vị nào đã XÚI BẪY CÁC BẠN bằng mấy văn bút RU HỒN.... LÀM CHO HỘI THÁNH SAU NẦY MẤT ĐI MỘT SỐ NGƯỜI TRẺ CÓ ĐẠO mà kém duyên nên mới bị mấy vị ĐẠI MA ĐẦU rù quến đến nỗi quên mất câu:
MỘT ĐỨC TRỖI HƠN MỘT PHẨM CAO....
Hiền Tài trong xã hội là nguyên khí của quốc gia.
Hiền Tài trong tôn giáo Cao Đài là giúp đạo trợ đời....

Nên PHÁP LUẬT Đạo Cao Đài định: Phải ăn chay học đạo cho hoàn chỉnh bản thân.... theo qui định... rồi mới được Hội Thánh nhìn nhận là Hiền Tài và tấn phong...

Nay quỉ nó ru các vị bằng câu hát: ....còn việc ăn chay học đạo sẽ nhờ sự khuyến khích và điều động của BQN BT
Đ tương lai....

Nó còn dụ ngon dụ ngọt... Chúng ta thử tưởng tượng ngày nào Hội Thánh được phục quyền trong tay có sẳn hàng trăm Hiền Tài tại H
i Ngoại thì còn nỗi vui nào hơn ...
Ngay bây giờ... căn cứ vào Luật Pháp Tôn Giáo Cao Đài đã xếp các vị vào bàng môn tả đạo rồi còn chi phải chờ... đến Hội Thánh phục quyền...
Trong Tây Du Ký... Dương Tiển trị Tề Thiên lúc loạn Thiên Cung.... Tề Thiên thua chạy mới biến thành cái miếu... biến xong còn cái đuôi... mới biến thành cột cờ... NHƯNG CỘT CỜ Ở PHÍA SAU CÁI MIẾU...
Dương Tiển nhìn vào biết ngay là Tề Thiên... bởi vì đình miếu thì CỘT CỜ Ở TRƯỚC MIẾU....
Cũng cột cờ mà để sai vị trí thì gạt k không am tường chớ gạt sao nổi người từng trãi...
Câu hát ru hồn theo quỉ gạt được các bạn.... hiền tài dự phong... chớ qua sao nổi văn bút của Hội Thánh để lại rành rành....
Hiền Tài của Hội Thánh phong mới là của quí.
Hiền Tài của Hiền Tài phong với nhau qua Đại Hội V là của quỉ.
Của Quí và của Quỉ khác nhau có cái dấu... cái dấu là cái ẩn trong tâm... cái tâm mới quyết định CHÍNH MỔI NGƯỜI LÀ CỦA QUÍ HAY CỦA QUỈ....
Chuyến xe NHƯ Ý của Tôn giáo Cao Đài ĐƯA CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI ĐẾN NƠI HỌ MUỐN...
Một người muốn lên nó cũng đón cũng đưa.
Hàng triệu người muốn vào cửa BÀNG MÔN TẢ ĐẠO nó cũng đưa.
Xem trong Pháp Chánh Truyền Chú Giải: Còn một mặt Tín Đồ Hội Thánh cũng giữ quyền Hội Thánh...
Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: Chẳng mất một con nghiệt cả bầy...
Tại sao mất cả bầy? Bởi con đầu đàn bay lạc và bầy mới bay theo...
Hội Đồng Chưởng Quản tách mình thành Chi Phái năm 1997 là mất bầy đó...
Các bạn nhận Hiền Tài dự phong và sắp lên Hiền Tài chính thức là mất một bầy nữa...
Quỉ đã là quỉ rồi....
Các bạn Hiền Tài dự phong đã bị quỉ dắt rồi....
KHÁ TỈNH THỨC TIỀN DUYÊN NHỚ LẠI dừng bước và trả cái phần của quỉ lại cho quỉ..... Lo ăn chay; lo học đạo; lo thực thi tam lập... thì cái phẩm vị thiêng liêng có sẳn...
Mong rằng các bạn hiểu được giá trị của chính các bạn đừng nghe lời "quỉ hát ru" mà ân hận về sau.
Kính.
Đạo Hữu Dương Xuân Lương.
SĐT: 0906302517.