Trang

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

1968.CÔNG AN VN ĂN CƯỚP PASSPORT TẠI VĂN PHÒNG

THÔNG BÁO SỐ 05.
"Công an Việt Nam dàn cảnh để ăn cướp passport tại nơi làm việc"
:
Các công an cửa khẩu Tân Sơn Nhứt sau khi giử ông CTS Trần Ngọc Sương 200 phút tại văn phòng hải quan đã không lập biên bản làm việc và dàn cảnh để cướp passport của ông Sương và bỏ chạy. SỰ VIỆC XÃY RA TẠI CƠ QUAN.

Hiện giờ ông Sương đang yêu cầu phải trả lại passport. 
Còn nếu tịch thu phải có biên bản.
Các công an ở tại văn phòng đổ thừa rằng ai lấy passport của ông thì theo người đó đòi. Sự việc nầy chứng tỏ công an Việt Nam tại cửa khẩu Tân Sơn Nhứt đã dàn cảnh để cướp passport của ông Sương.
Công an Việt Nam nổi tiếng về sự gian xão, tàn ác nay lại thêm một hành vi vô pháp luật tại cơ quan. 
Ông Trọng, ông Quang, ông Phúc, bà Ngân là một đám nói láo, nói gian xão nên cấp dưới mới dám làm vậy.
HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM.