Trang

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

1927: NHỮNG TRÁI TIM VIỆT NAM...

...HƯỚNG VỀ DÂN TỘC.

Từ truyền thuyết Mẹ Âu Cơ sinh ra trăm trứng nên dân tộc ta có chữ ĐỒNG BÀO (cùng bọc hay cùng một bào thai) để gọi nhau.



Khi đã trưởng thành Cha Lạc Long Quân nhận 50 con ở biển (lo về khoa học kỷ thuật/ trí giả nhạo thủy: “người trí thông đạt đạo lý nên yêu thích cái động, cái biến đổi không ngừng của nước mà bản chất không đổi/ linh hoạt trong môi trường linh hoạt”) và Mẹ Âu Cơ dẫn 50 con lên non (lo về tôn giáo/ Nhân giả nhạo sơn “người nhân thi hành đạo lý nên thích cái vững vàng, yên tỉnh của núi non/ dĩ bất biến ứng vạn biến”). (*)


tt



Từ trái sang phải: hiền Võ Thị Kim Vân (VN);  hiền Ngô Thị Hiền (HK); hiền Tiffany Tran  (HK); hiền Trần Ngọc Sương (VN); hiền Trần Văn Thường (VN) hội ngộ nhau tại Đông Timor.

tt




Trong ách nạn của đất nước và dân tộc phải chịu là cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt 20 năm và sau ngày 30/04/1975 là  xích xiềng cộng sản nên hàng triệu người Việt Nam đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Những con dân Việt Nam từng là thuyền nhân, hay chương trình HO, chương trình nhân đạo có dịp hội tụ nhau tại Đông Timor để thảo luận về hiện tình đất nước và các công việc cụ thể để dân tộc Việt Nam có được nhân quyền, có được tự do tôn giáo được sống trong hòa bình, dân chủ, tự do xứng đáng với phẩm giá con người.

CHÚ THÍCH:
(*)/- Sự phân chia 50 (theo Cha ở biển) và 50 (theo Mẹ lên non) có nghĩa là tổ tiên ta đã có sự thăng bằng về khoa học kỷ thuật (vật chất) và tôn giáo (tâm linh) nên chia ra 50 và 50. Thứ nữa là Cha lo về khoa học kỷ thuật, mẹ lo về tôn giáo là sự phân chia để bồi bổ nhau thể hiện sự minh triết khi phân công.
Kinh dịch hậu thiên chia 64 quẻ ra làm 30 (Thượng kinh: tinh thần) và 34 (Hạ kinh: vật chất) là nhận định không sòng phẳng về vật chất và tinh thần (coi vật chất nặng hơn tinh thần) cho nên thiên hạ tranh đua nhau về vật chất dẫn đến loạn lạc và chiến tranh triền miên.
Chiến tranh là một phần trong chu kỳ của tấn hóa cho nên Đức Chúa Jesus có đến thì Ngài cũng phải theo đó mà nói rằng: ta đến không phải đem lại hòa bình mà làm cho con trái ý cha, anh em sẽ kiện nhau, nàng dâu trái ý mẹ chồng.... cái gì làm cho những tình thân như thế phải chia lìa và trái ngược nhau?

Chỉ có tiền tài, vật chất mới làm cho những tình thân như vậy chia lìa và dẫn đến thảm cảnh như thế...