Trang

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

1920. “Người xưa nói vậy; người nay nói vậy; chúng tôi cũng tin vậy”


CHÂN LÝ THÌ Ở ĐÂU CŨNG LÀ CHÂN LÝ.


Lão Tử là người bạch tạng nên khi sanh ra thì tóc của ông có màu trắng. Nhưng thời ông sinh thì kiến thức còn hạn hẹp nên người viết sử sách cho rằng ông đã ở trong bụng mẹ hơn 70 năm nên tóc bạc; người sau còn viết thêm rằng ông sinh ra từ nách của người mẹ.... (cho nó ly kỳ mới phù hợp với tư tưởng vượt trội của ông).
Ông Ed Brown (Na Uy) không biết bao nhiêu tuổi nhưng tóc ông cũng trắng




ông nói về sự liên kết giữa những người bị áp bức và tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo với nhau trong từng quốc gia, tiến đến khu vực và quốc tế.
Cách nhìn vần đề của ông cũng như của Lão Tử:
Cây to nhiều người ôm khởi từ mầm nhỏ;
Nhà cao chín tầng khởi từ nhúm đất con;
Đường xa nghìn dặm khởi đầu từ một bước chân....

Công việc dĩ nhiên là khó khăn (do sự đàn áp của độc tài) nhưng chúng ta không bao giờ hết hy vọng. Các chế độ độc tài không bao giờ giết chết được hy vọng của những chiến sĩ tranh đấu cho công lý, tình thương trong hòa bình...  và những người công nghĩa luôn luôn biết cách liên kết với nhau.
Thời đại internet thì sự kết nối càng tuyệt vời hơn nữa. Bằng chứng là những người bị áp bức và đang tranh đấu đã hội tụ nhau trong hội nghị nầy...
Ông nói như Lão Tử:
Thiện kết vô thằng ước nhi bất khả giải (lấy cái thiện “trong chân thiện mỹ” kết giao thì không cần phải có giấy tờ, khế ước mà vẫn không bị bội ước “xù”).