Trang

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

3378. HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN (tt 88)

 Qua lại dặn em chung cả nhơn công đào đường nước từ núi xuống ruộng Sân Đình, rồi cày cho kỷ lưỡng lại, lấy phân trên núi mà bỏ vào ruộng ấy cho tốt, rồi cấy theo khoa học là cấy dày và dùng nước mà tưới ruộng khi gặp hạn. Điều ấy là điều Qua muốn mấy em làm trước đặng khi Qua trở về mở mang nông nghiệp gia tăng sản xuất cho đủ lúa gạo cho mấy em dùng để tránh nạn đói đã đe doạ mấy em ba bốn năm nay.

 

HỘ PHÁP ĐƯỜNG.

VĂN PHÒNG

Số: 29/ HP.HN.

        CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.

 Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân.

***

GỞI EM TRƯỜNG TẢI

Thầy có đặng thơ của Em nói về vụ thằng Kỵ bị rầy về vụ cơ bút. Rồi Em than thở cùng Qua về sự chia ly của mấy em ở cửa Phạm Môn mà Em toan tính gom họ lại như trước.

Em định lấy Vạn Pháp Cung làm trụ sở. Điều ấy Qua rất thõa lòng. Khi Qua về Qua cũng muốn cho mấy em hội hiệp lại với Qua cho tới ngày Qua qui liễu. Vậy thì Em coi công trình của Em nó sẽ có giá trị ngần nào. Điều Em làm là điều Qua mong mõi từ trước đến giờ, song mắc bận việc Đạo nên Qua không có thi hành y theo ý định này.

Vậy Em nói lại với mấy đứa nhỏ mà Qua đặc tên là Đạo Núi và bè lũ của thằng Kỵ, nên cố gắng khai phá Vạn Pháp Cung cho ra khuôn khổ mỹ mãn như Cha nó. Qua để sở vọng nơi Nó; song cấm tuyệt nó không nên dùng cơ bút mà làm cho Nó giải đãi đức tin mà làm hư nghiệp cả. Em nói lại Chơn Kim chăm nom luôn Van Pháp Cung khi cần nó có mặt nơi đó và dìu dẫn mấy đứa nhỏ đừng để chúng lầm đường lạc lối.

Em nên ra vô cho thường thăm cô Tám trong khi Qua vắng mặt.

Qua lại dặn em chung cả nhơn công đào đường nước từ núi xuống ruộng Sân Đình, rồi cày cho kỷ lưỡng lại, lấy phân trên núi mà bỏ vào ruộng ấy cho tốt, rồi cấy theo khoa học là cấy dày và dùng nước mà tưới ruộng khi gặp hạn. Điều ấy là điều Qua muốn mấy em làm trước đặng khi Qua trở về mở mang nông nghiệp gia tăng sản xuất cho đủ lúa gạo cho mấy em dùng để tránh nạn đói đã đe doạ mấy em ba bốn năm nay.

Khi đào đường nước ấy Em phải tổng động viên nhơn công của Đạo hiệp nhau cho đủ sức làm. Vì đó là việc làm rất cực nhọc nhưng sự cực nhọc ấy sẽ bù lại là lúa sẽ đặng mùa và trồng trọt chi cũng tốt vì ruộng đã đủ nước, đủ phân. Em nhớ nói lại với mấy em trên núi cố gắng làm điều ấy khi Qua về Qua nhứt định trừ tuyệt nạn đói kém của mấy em về ruộng rẫy.

Em nên lên trên Vạn Pháp Cung đặng dốc sức cho toàn thể mấy em trên Núi làm điều ấy trước dùm Qua, đặng khi Qua về nó đã sẳn có qui củ Qua tiếp tục làm thêm.

Qua ban phép lành cho mấy em.

Kim Biên, Ngày 13 tháng 3 Kỷ Hợi

(20-4-1959)

HỘ PHÁP. (Ấn Ký).

***: Tổng hợp các nguồn cho thấy Tôn Sư nhập viện khoản 22 ngày thì bỏ xác phàm (17-5-1959). Thư nầy viết trước khi Đức Hộ Pháp nhập viện 05 ngày. Có thể đây là văn bản sau chót trước khi viết di ngôn gởi Thái Tử Sihanouk.