Trang

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

3363. HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN (tt 73)

 Về vụ Tỉnh trưởng Tây Ninh tổng động viên trong các Xã đặng làm con lộ từ đầu chợ mới Long Hoa ra tới Giang Tân. Tin ấy làm cho Qua rất hài lòng vì sự nghiệp của Đạo đã gầy dựng mở mang khỏi bỏ dỡ

Vụ đám tang ông Cao Tiếp Đạo Qua nghe tin đặng rất mừng, nhưng mà xây tháp chổ ấy phạm đến mạng lịnh của Đức Chí Tôn đã dạy là trước Đền Thánh chỉ có ba cái tháp mà thôi.(2).Tháp Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh còn Thập Nhị Thời Quân không có ở đó. Vì sự quyết điểm ấy làm chính mình Qua phải mua đất tư đặng chia cho mổi người là nửa mẫu tây để cho họ lập nghiệp và xây Tháp cho con cái của họ ở đặng gìn giử hương quả, luôn về các môn đệ của họ có thể làm ăn và nơi hội hiệp


 

HỘ PHÁP ĐƯỜNG.

VĂN PHÒNG.

SỒ: 17/HP.HN

 CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.

   Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân.

***

GỞI CHO EM LẬP BỬU

Thầy có đặng bức thơ của ngày 13-7-58, Thầy đọc những lời nói của em nhắc nhỡ dĩ vãng hồi trước của Đ.QU và hành vi của Văn Hoà Vui (1). Thầy nhìn nhận rằng những bằng cớ của em đã nói có nhiều sự thật trong đó. Nhưng Thầy không thế gì quyết định đặng trong khi đã lập UB Thống Nhất và giao trách nhiệm Trưởng Ban cho Quảng là nghĩ vì công nghiệp của nó nên không thể bỏ được. Chớ hành vi của nó buổi trước tới nay đã làm cho Thầy có đôi chút bất mãn.

Nhưng mà dầu chi chi trong cơn Thầy vắng mặt mà muốn cho đại cuộc được thành tựu thì mấy em cần bỏ qua các điều đó có thể nghi kỵ cùng nhau. Cần hiệp ý hiệp tâm cùng nhau, cố gắng làm nên phận sự của mình là làm ơn lại cho Thầy trong buổi vắng mặt. Cũng vì chuyện của Ánh mới sản xuất ra UBTN, mấy em có lẽ thầm hiểu điều ấy.

Qua không muốn cho mấy em vì Đạo, vì Tổ Quốc mà bị một trở lực nào làm cho mấy em thối chí ngã lòng nên mới có sự thay đổi ấy. Mấy em nói điều ấy lại cho Ánh nghe và nói Qua gởi lời về căn dặn nó chi chi nó cũng phải nhớ có Qua. Công nghiệp của nó chính mình Qua đã hiểu rõ không chi nó phải thối chí ngã lòng. Qua đợi xem hành vi của UBTN ra thế nào.

Qua sẽ viết thơ cho mấy em hiểu rõ đường lối Thầy trò mình còn ẩn nhẫn liệu thế dùng người. Mấy em đồng lòng nhau thì mới thi hành đắc lực phận sự của mấy em. Qua nói thiệt rằng, buổi này là buổi Qua phải tìm hiểu những người có tâm đức giúp đở mấy em. Mấy em nên coi đại cuộc của Thầy trò mình là trọng hệ, rồi các chuyện chi nhỏ nhích thì nhìn vào trách nhiệm mà cùng nhau bỏ qua cho tới ngày Qua trở về rồi đen trắng mấy em sẽ thấy rõ. Ngày ấy củng gần chớ không xa, mấy em đừng thối chí.

Mấy em cũng nên nói lại với Lập Đức như vậy đặng khuyên lơn dùm nó cho Thầy.

Em Thiện, Thầy có được bức thơ số 24 của Em ngày 28-5-Mậu Tuất. Số tiền của Em gởi lên Qua đã nhận đặng. Qua giao lại cho Em đặng chuyển cho những đứa đã vì nghĩa đối với Qua. Tiền Em gởi cho Qua lo thang thuốc trong cơn đau ốm nơi nước lạ quê người rất nên cảm động. Sự làm cho Qua cảm động hơn hết là mấy em còn giúp cho bà Tám, rồi bà lại có ý định đầy tình cảm là nhờ mấy đứa nhỏ thợ hồ đến giúp Qua tại Kim Biên cất chùa. Nay chúng nó bị đưa về rồi chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt cầm ngục từ thử nên chịu khổ não tại khám đường. Rồi mấy em lại còn giúp cho Tá Lý thêm tiền lo tiếp tế cho mấy đứa nó. Qua lại hay rằng mấy tháng nay Nông Viện và các anh em trong Phạm Môn hằng tháng cấp dưỡng cho Bà Tám 300$00. Qua nghe đặng tin ấy làm cho Qua rất cảm động.

Tin Trung uý Phước bị rút đi và Trung uý Võ Văn Hai đến, Qua đã hay trước từ lâu. Qua rất vui lòng khi hay tin rằng Thính Thiện Trần Công Minh bị bắt mà nhờ Trung uý Hai thẩm vấn vô tội rồi thả. Ta cũng phải để mắt xem lại coi đường lối chính trị của chánh quyền Ngô Đình Diệm muốn mưu mô đối với Đạo thế nào. Nhưng ta cũng phải giử mình đừng để cho chúng mưu hại sâu sắc hơn nữa.

Về vụ Tỉnh trưởng Tây Ninh tổng động viên trong các Xã đặng làm con lộ từ đầu chợ mới Long Hoa ra tới Giang Tân. Tin ấy làm cho Qua rất hài lòng vì sự nghiệp của Đạo đã gầy dựng mở mang khỏi bỏ dỡ. Còn vụ tiếp tục làm chợ Long Hoa Qua cũng trông tin coi họ đủ phương thế, đủ hảo tâm dám tổn hao vì Đạo, như là nơi Toà Thánh đã làm đặng thêm hay cho Đạo. Qua chỉ cầu cho họ làm cho có mỹ thuật và đẹp đẽ y theo plan (kế hoạch) của Qua quyết định là điều rất may cho Đạo.

Vụ đám tang ông Cao Tiếp Đạo Qua nghe tin đặng rất mừng, nhưng mà xây tháp chổ ấy phạm đến mạng lịnh của Đức Chí Tôn đã dạy là trước Đền Thánh chỉ có ba cái tháp mà thôi.(2).Tháp Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh còn Thập Nhị Thời Quân không có ở đó. Vì sự quyết điểm ấy làm chính mình Qua phải mua đất tư đặng chia cho mổi người là nửa mẫu tây để cho họ lập nghiệp và xây Tháp cho con cái của họ ở đặng gìn giử hương quả, luôn về các môn đệ của họ có thể làm ăn và nơi hội hiệp. Qua hay tin rằng Đền Thánh và Đền Thờ Phật Mẩu nhờ mấy đứa Tá Lý cấp nấp nguyên liệu tô điểm sạch sẻ không bị bỏ u trệ là điều Qua mừng hơn hết. Em nói với Tá Lý Nhân rằng Qua khen tất cả mấy anh em và mấy anh em bạn của nó đã dám hao tốn, tô điểm Đền Thờ Đức Phật Mẫu và Đền Thánh sơn phết lại hoàn tất.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho toàn thể mấy em cả Nam, Nữ và cầu xin Đức Chí Tôn gìn giử Đạo tâm của mấy em cho tới ngày Qua trở về Toà Thánh ./.

Ngày 06-6-Mậu Tuất. (22-7-1958)

HỘ PHÁP. (Ấn Ký).

 

CHÚ THÍCH.

(1)/- HBCS Sử Lược trang 110 Ngài Qui Tâm viết: Nhưng Lập Bửu Hoà Bình Thương phế binh hội, cũng gởi thơ lên Đức Thầy xuyên tạc hành vi của ông Minh Hiền và Văn Hoà Vui, chị Ba Nương (Chơn Kim) Trưởng Ban văn phòng Hoà Bình Chung Sống miền Nam cũng phúc sự lên Đức Thầy nhiều điều thất thiệt đã phá Ban Thống Nhất.

(2)/- Ngài Tiếp Đạo Cao Đức Trọng mất ngày 23-5- Mậu Tuất. (09-7-1958). Theo lời Đức Hộ Pháp thì tháp của Ngài xây trước Đền Thánh. Nhưng trong Tiểu Sử của Ngài Tiếp Đạo viết: Tang lễ được cử hành rất trọng thể tại Tòa Thánh Tây Ninh, theo hàng Thời Quân HTĐ, và liên đài kỵ long mã nhập Bửu tháp ở vùng đất Ao Hồ. 

Chúng ta cần tra cứu lại việc nầy bởi vì theo Thánh Thư trên thì tháp Ngài Cao Tiếp Đạo ở Ao Hồ là cải táng.