Trang

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

3369. HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN (tt 79)

 

mấy em nói rằng hội nhóm cùng nhau công cử Uỷ Ban Thống Nhứt thì ngoài bức thơ gởi riêng cho Qua do mấy vị Chức Sắc của Phước Thiện và Cửu Trùng Đài đã lén nói rõ cho Qua biết rằng mấy em không có hội nhóm chi hết. Chính mình họ cũng bị mấy em đặc cử mà không có sự thuận của họ.

Nói trắng ra nghĩa là mấy em lường gạt lẫn nhau và dối trá không còn chơn thật cùng Qua như trước nữa.

 

 

HỘ PHÁP ĐƯỜNG.

VĂN PHÒNG

Số: 23/ HP.HN.

        CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.

 Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân.

***

 

* Gữi cho mấy em trong ban T.N – CSHBCS và HBGH.

Qua có nhận đặng thơ liên lạc của Ban Thống Nhất và tất cả những tờ giấy như sau:

-    Phúc trình số 2/PT, 3/PT ngày 25-10 và 25-11 Mậu Tuất của Ban T.N kèm theo thông quy danh sách của những uỷ viên đã lãnh đạo Ủy Nhiệm - Thơ trong ban T.N:

-                     Sao lục thơ số 25/T của BTN để tường tri.

-                     Chỉ thị số 20/CT-BTN

-                     Thơ của G.H.Đ

-                     Thơ của B.D.T

-                     Thơ của GH.T.H.T

-                     Thơ của Đ.N.H.H

-                     9 uỷ nhiệm thơ phụ thuộc

-                     Vi bằng hội nhóm bất thường của BTN do Minh Khải và Chơn Kim triệu tập (kèm theo số: 16 Ủy Nhiệm Thơ của BTN mới )

-                     Sao lục thơ số 26/T ngày 4-10-M.Tuất của BTN để tường tri.

-                     Phúc trình số 1, ngày 18-10-M.Tuất của Nhơn Hoà gởi BTN để tường tri

-                     Thơ 6 ủy viên Ban Miền Nam HBCS từ chức để tường tri.

-                     03 phúc trình của Nhựt Quang

-                     Thơ của một cán sự viên ở Biên Hoà N.V.T

-                     Phúc trình của Trường Tải ngày 10-11-M.Tuất

-                     Phúc trình số 29/ của Nguyễn Văn Thiên

-                     Phúc trình số 16/ của Lập Bửu (còn kèm theo tờ M.Thệ)

-                     Phúc trình số 15/ của Lập Bửu

-                     Mật phúc số 17/MP của Lập Bửu

-                     Thơ của Điền Quân ngày 24-10- M.Tuất

-                     Và thi của Trung Thành

Chiếu theo vi bằng và 17 Uỷ Nhiện Thơ của mấy em nói rằng hội nhóm cùng nhau công cử Uỷ Ban Thống Nhứt thì ngoài bức thơ gởi riêng cho Qua do mấy vị Chức Sắc của Phước Thiện và Cửu Trùng Đài đã lén nói rõ cho Qua biết rằng mấy em không có hội nhóm chi hết. Chính mình họ cũng bị mấy em đặc cử mà không có sự thuận của họ.

Khi xem thơ ấy Qua thấy rằng trong sự lũng cũng của mấy em nó đã đưa mấy em đến đoạn đường bất hoà cùng nhau, cùng phản bội lẫn nhau mà chính mình Qua cũng không ra khỏi lẽ ấy.

Nói trắng ra nghĩa là mấy em lường gạt lẫn nhau và dối trá không còn chơn thật cùng Qua như trước nữa.

Qua xin mấy em phải tự giác lại. Tự hoà với nhau trước và tự phê bình rồi chỉnh đốn nội bộ y theo khuôn viên Qua đã định, không nên dối trá và lường gạt lẫn nhau. Chừng ấy mấy em mới hội nhóm cùng nhau cho có mặt đầy đủ đặng công cử BTN rồi mới gởi danh sách cho Qua chớ đừng làm như mấy lần trước; như mấy em đã toan phương gạt gẫm Qua.

Qua gửi trả lại mấy Uỷ Nhiệm Thư chớ không ký tên gì hết đặng đợi mấy em chỉnh đốn lại. Mấy em phải cố tâm sửa cải nhất là Chơn Kim bên Nữ phái. Qua đã thấy dường như Chơn Kim muốn nắm cho kỳ đặng toàn quyền của Nam phái. Với ý chí như thế thì gây nên rối loạn và làm cho đối phương có thế phá hoại nội bộ của mình.

Qua sợ BTN của mấy em mới đề cử sẽ bị một số phận với BTN của Qua. Cũng vì mấy em lũng cũng bất hoà cùng nhau nên chánh quyền Ngô Đình Diệm mới bắt đặng BTN của Quảng. (1). Vì vậy Qua không chấp thuận BTN của mấy em đề cử là Qua sợ cho họ sẽ bị bắt. Huống chi trong nội bộ của mấy em không đặng kỷ càng lựa chọn, nhiều người bất chính lẫn lộn vào đó đặng mưu đồ hãm hại mấy em. Qua nhứt định mấy em phải hội lại rồi để hết trí não tinh thần, lựa người cầm giềng mối của đại cuộc. Mấy em muốn cho Qua mau về và khỏi bị phản bội thì cố gắng đặng tảo thanh trong nội bộ của mình. Lựa chọn người xứng đáng, nhứt tâm nhứt đức cùng mấy em lo cho nền đại cuộc.

Mấy em nói lại với Lập Bửu biểu nó cũng ráng tảo thanh nội bộ và phải tìm phương nào làm cho Việt Nam Bảo Vệ Hoà Bình Thương Binh Hội có một lập trường thiết thực về chánh qui hiện tại chớ đừng như từ trước đến giờ dựa vào mé một cơ thể mà thôi… Vì cớ nên chưa làm đặng việc gì. Thật sự là trong đám thương binh cũng còn nhiều đứa hoang mang, Nó phải cố gắng ung đúc tinh thần, đức tin cho mỗi đứa đều biết quyền lợi của mình đặng cố tâm tranh đấu. Sự trung thành của Lập Bửu chánh Qua cũng chán biết, nếu Nó còn có trở ngại là do trong đám thương binh không trọn tâm đức với Nó.

Mấy em nói lại với Ngôn Thiện và Thành Kỉnh rằng: Qua đợi coi BTN giải quyết thế nào, nếu chúng nó không đặng trọng dụng thì chính mình Qua định phận cho chúng.

Hiếu Nghĩa cũng vậy.

Qua cho phép mấy em đặng trọn quyền giải quyết nội bộ lũng cũng của mình bằng mọi phương cách. Mấy em hội nhóm cùng nhau định liệu. Thoảng như có sự trở lực bất kỳ nơi nào đem đến và nơi nào tạo nên rối loạn thì mấy em nhân danh Qua cho đứng ra ngoài, không nhìn nhận là bạn đồng chí của mấy em nữa. Mấy em quyết định rồi phúc sự cho Qua hay biết.

Trong Uỷ Ban của Uỷ ban Trung ương Qua thấy mấy em công cử quá nhiều người. Mấy em nên lựa chọn lại, trong số ấy giử lại chừng 5 đến 10 người là đủ dùng.

Về Ban Miền Nam HBCS mấy em nên đặc cử một Ban mà thôi. Mấy em xem xét lại Ban Miền Nam HBCS vừa mới tranh cử cho vừa theo ý chúng rồi phúc sự lên Qua để cấp Uỷ Nhiệm Thơ cho họ.

Về Ban Miền Nam HBGH thì mấy em cho công cử một Ban mà thôi cũng như bên miền Nam HBCS chớ không có Ban Miền Trung chi nữa cả.

Theo đây Qua gởi 22 tờ Biên Nhận y như em Nguyễn Văn Thiên đã lập thông qui mấy em giao lại cho nó.

Trước khi dứt lời Qua cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban ân lành cho mấy em sáng suốt đi trong con đường cứu dân cứu nước.

KIM BIÊN, ngày 15 tháng 11 Mậu Tuất.

(25-12-1958).

HỘ PHÁP (Ấn Ký).

 

Bài thi của Đức Hộ Pháp.

Hộ trì cực lạc định tà chơn,

Pháp ấn nêu cao giá Đạo hườn.

Phạm Tử Di Đà ra phép mật,

Công mong kim khuyết định tà chơn.

Tắc truyền dĩ lập xong đài định,

Giáng thế khai cơ độ vĩ nhân.

Mừng sắp nên hình cho vạn chủng,

Đài Cao vui hưởng pháp Thường – Luân.

@@@

 

CHÚ THÍCH.

(1)/- Về ông Quảng.

Tên đầy đủ là Trương Văn Quảng, Thiếu tướng Quân Đội Cao Đài.

Khi còn trong quân đội ông phục vụ tại Thủ Dầu Một. Ông rất có lòng với Đạo Đức Hộ Pháp có lời phê về ông như sau:

Phúc trình số 88/PT của Trung Tá Trương Văn Quảng chỉ huy Quân Đội Cao Đài Tỉnh Thủ Dầu Một hiệp cùng chức sắc Hành Chánh Đạo nơi đây tu bổ Thánh Thất lại hoàn hảo.

LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:

Tư cho Q.Thái Chánh Phối Sư và Q.Thượng chánh Phối Sư xem hai vị nên thương lượng cùng Q. Ngọc Chánh Phối Sư  viết thơ cám ơn Quân Đội đã giúp Đạo đắc lực nhứt là Trung Tá Quảng.                                                                                                                         

                                                      HỘ PHÁP                                                                                                                           

                                                         (Ấn Ký)

@@@

Thánh thư số 15 ngày 25-6-1958 lập ra Ban Thống Nhất Đức Hộ Pháp chỉ định Ông Quảng là Trưởng Ban (Minh Hiền).

Thánh thư số 16 ngày 17-7-1958 Đức Hộ Pháp thấy sự khó khăn của ông Quảng nên viết: Em Minh Hiền, thầy chấp nhận lời xin. Từ đây Em nên giử mình cho lắm, cho tới ngày Thầy trở về. Dặn ST.Đ ráng làm phận sự về đường lối tương lai mà Thầy trò ta đã vạch sẳn từ trước. Thầy chẳng buổi nào mà quên mấy em. Thầy biểu đánh máy trọn cả bản chương trình của UBTN và ký tên gởi về đây cho cả UBTN đủ uy tín làm việc. Ráng thi hành y theo bản chương trình ấy đừng sửa cải bởi nó hay và Thầy rất hài lòng....

Thánh thư số 19 ngày 03-9-1958 Đức Hộ Pháp viết về ông Quảng:

... Tội nhứt cho Quảng là đứa cẩn thận và dè dặt mà chuyện xãy tới cho nó bất ngờ... Không biết hôm nay nó có ân hận gì không?

....Theo ý định của Minh Hiền đem tên những người hành sự củ có công nghiệp vào Ban Thống Nhất. Qua tạm chấp thuận; khi mấy em Quãng cùng các bạn của nó đương bị giam cầm bởi chánh quyền bắt. Đến khi nó trở về thì phải giao lại cho chúng nó.

@@@

Theo HBCS sử lược trang 149 thì Ông Quảng ra tù trước ngày 08-9-Tân Sửu (17-10-1961) (ông Quảng tham gia vào lễ ra mắt của ông Phối Sư Thượng Vinh Thanh tại Đại Đồng Xã). Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ các vị HBCS mở cuộc họp báo ngày 15-11-1963 (30-9-Quí Mão) tại nhà hàng Soái Kình Lâm số 496 đường Đồng Khánh ở Chợ Lớn thì Ông Quảng có tham dự trong chủ tọa đoàn.

Ngày 30-11-1963 ông Quảng và 11 người nữa bị bắt giam. Các vị bị giam ở bót Ngô Quyền 02 tháng rồi đưa qua đề lao Gia Định 01 tháng rồi đưa đi an trí tại Trung Tâm Tân Hiệp Biên Hòa. (trang 233 & 234).

Ngày 24-01-1964 (22-12-Giáp Thìn) ông Nhung được thả sau cùng còn Ông Quảng, ông Vui và ông Trà Duy Út vẫn bị giam...(tr 236& 237).

Ngày 17-3-1965 các vị HBCS mở cuộc họp báo ở lữ quán Majestic (Nhà Hàng Hoàn Mỹ) Sài Gòn.

Ngày 21-3-1965 thì một số vị bị bắt về nhà giam Tây Ninh. 04 tháng sau chuyển đi Chí Hòa và Thủ Đức. (trang 252).

Ngày 19-7-1965 chuyển đi Tân Hiệp Biên Hòa. Ở đây các vị gặp lại ông Quảng và ông Vui (bị bắt đợt trước chưa thả). (trang 253).

Không rõ ông Quảng ra tù ngày nào nhưng sau khi các vị HBCS ra Tòa Án Quân Sự ở Bạch Đằng Sài Gòn ngày 29-4-1966 ông Quảng có Chí Hòa  đến thăm ông Nhung, ông Nguyên và ông Ngời.

Ngày 02-6-1967 khi đưa ông Phạm Duy Nhung ra phần mộ ông Quảng có đọc điếu văn.