Trang

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

3378. HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN (tt 88)

 Khi Qua đọc bức thơ của Em, Qua chỉ tiếc có một điều là Em không nói rõ cho Qua biết về vụ chánh quyền N.Đ.D đã giết chốc tù nhơn tại trại giam Phú Lợi mà nhà cầm quyền miền Bắc đã đầu cáo tới quốc tế. Trong vấn đề ấy có lẽ Em hiểu rõ hơn ai vì khi đó Em còn bị giam giữ tại Phú Lợi trót 17 tháng trường.

 

HỘ PHÁP ĐƯỜNG.

VĂN PHÒNG

Số: 28/ HP.HN.

        CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.

 Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân.

***

 

GỞI CHO GIÁO SƯ NGỌC NGỌ THANH KHÂM TRẤN ĐẠO TRUNG TÔNG

Qua có đặng thơ Em và thông qui của mấy em hữu công cùng Đạo, song bị Hội Thánh quá theo chánh phủ Ngô Đình Diệm chắc rằng bắt tội mấy em theo chánh sách HBCS nên mới cắt chức. Vậy Em nói lại với Lại Viện biểu nó gởi cho Qua những lịnh ngưng quyền và cách chức của những Chức Sắc ấy và dặn Lại Viện nhớ đề vào trong ấy duyên cớ rõ ràng.

Vì những giấy tờ ấy nó rất cần cho Qua đặng Qua phục hồi chức tước của họ lại và đủ cớ cho Qua ăn nói khi Qua trở về Toà Thánh. Lại nữa đó là những bằng cớ về sự quá quyền của Hội Thánh cho Qua đủ thấy, để dùng quyền Chí Tôn đặng phục hồi chức phận của họ. Mấy thông qui của Em kể công nghiệp hành đạo không đủ bằng cớ cho Qua dùng quyền Chí Tôn đặng gải quyết.

Em nên nói lại cho rõ ràng để Lại Viện hiểu điều đó.

Khi Qua đọc bức thơ của Em, Qua chỉ tiếc có một điều là Em không nói rõ cho Qua biết về vụ chánh quyền N.Đ.D đã giết chốc tù nhơn tại trại giam Phú Lợi mà nhà cầm quyền miền Bắc đã đầu cáo tới quốc tế. Trong vấn đề ấy có lẽ Em hiểu rõ hơn ai vì khi đó Em còn bị giam giữ tại Phú Lợi trót 17 tháng trường.  (1).

Qua cho Em hay rằng Đốc Nhạc N… có hai đứa con trai. Nhứt là đứa nhỏ giống Em lắm, Em xem coi đó thì Đức Chí Tôn bù khổ hạnh của Em đó vậy. Với hai đứa con trai Qua sẽ cho Đốc Nhạc có phương thế về thăm Em và đem gia đình của Nó về cho Em thấy mặt.

Em làm ơn nói lại với Hoà Tâm và Minh Tâm (Ích) rằng Qua được phúc sự của hai em nó tại Trung Việt thì Qua rất hài lòng nhưng nó phải cố gắng thêm đặng mở mang bành trướng cả chánh sách HBCS cho khắp cả trong dân thứ và Đạo cũng như đời đặng hiểu thấu đáo, chớ các Đảng cách mạng không đủ.

Vấn đề hoà bình thống nhất phải do tất cả quốc dân định liệu.

Qua ban phép lành cho mấy em.

Kim Biên, ngày 12 tháng 3 Kỷ Hợi.

 (19-04-1959)

HỘ PHÁP

(Ấn Ký)

CHÚ THÍCH.

(1)/- Về nhà tù Phú Lợi.

Cuộc phỏng vấn vào đầu năm Kỷ Hợi (1959) phóng viên hỏi về công hàm 22-12-1958 Đức Hộ Pháp trả lời:

Bần Đạo từ thử đến giờ chủ xướng hai miền thi đua nhân nghĩa để tránh nạn nội chiến tương tàn cốt nhục và mau thống nhất tổ quốc dân tộc. Vì cớ đề nghị của bức công hàm ngày 22-12-1958 của Chánh phủ VNDCCH là một sáng kiến hay về mặt quân sự, thương mại, văn hoá và tình cảm nhằm giải quyết sự chia cắt đất nước tạm thời hiện nay và lấp bằng sự chia rẽ dân tộc chỉ có lợi cho ngoại bang.

Nguyên văn của công hàm không tìm thấy trên trang web chính phủ (cộng sản là bưng bít...). Xin trích một đoạn về thảm sát như sau:

... các đại biểu Quốc hội có mặt tại Hà Nội họp ngày 23-1-1959... đã nghe báo cáo về vụ hơn 1.000 đồng bào Việt Nam bị thảm sát trong một ngày tại trại tập trung Phú Lợi thuộc tỉnh Thủ Dầu Một Nam bộ.

Trại tập trung Phú Lợi ... sự thật là một trại tập trung khổng lồ nhốt 6.000 đồng bào Việt Nam,...

 Ngày 1-12-1958 nhà cầm quyền miền Nam đã cho thuốc độc vào thức ăn để giết hại những người bị giam, hơn 1.000 người bị trúng độc đã chết ngay. Những người khác kêu cứu bị nã súng lại chết thêm một số nữa. Sau đó bọn giết người còn đốt một số trại giam hòng làm phi tang và thiêu thêm một số người còn ngắc ngoải.

Vụ thảm sát là có thật. Còn con số bao nhiêu thì chúng ta không biết vì cộng sản nói cũng rất khó tin. Ông Diệm (bịnh thiên thời) và ông Hồ (bệnh dịch hạch) là 02 con bịnh bất phước cho dân tộc.

Họ tố cáo nhau không phải do thương yêu nòi giống hay nhân đạo mà tố cáo nhau để gây lòng căm thù và xúi đồng bào giết nhau nhiều hơn, ác liệt hơn. Bằng cớ là cộng sản cũng thẳng tay chém giết đó thôi (Huế năm 1968 là một thí dụ điển hình). Hai bên đều đủ mạnh để giết dân. Đủ thông minh để xúi dân chúng giết nhau mà chưa đủ thông minh tạo tình thương và công lý cho dân tộc. Họ xây nhà tù thì nhiều còn trường học chẳng có bao nhiêu...

@@@

Ông Ngọc Ngọ Thanh bị giam ở Phú Lợi 17 tháng. Thời gian ông bị giam ở Phú Lợi rơi vào thời điểm sát nhơn dã man của Ngô Triều.

Thư Đức Hộ Pháp viết: Qua chỉ tiếc có một điều là Em không nói rõ cho Qua biết về vụ chánh quyền Ngô Đình Diệm đã giết chốc tù nhơn tại trại giam Phú Lợi mà nhà cầm quyền miền Bắc đã đầu cáo tới quốc tế. Trong vấn đề ấy có lẽ Em hiểu rõ hơn ai vì khi đó Em còn bị giam giữ tại Phú Lợi trót 17 tháng trường.

Nhà tù Phú Lợi  xây dựng vào năm 1957, tổng diện tích khoảng 77.082 m2 đó thật sự là "Địa ngục trần gian" với đủ thứ cực hình tàn khốc...và vụ thảm sát ngày 01-12-1958.