Trang

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

3370. HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN (tt 80)

 KÍNH MỜI XEM VĂN BẢN NĂM 1959.      

HỘ PHÁP ĐƯỜNG.

VĂN PHÒNG

Số: 24/ HP.HN.

        CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.

 Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân.

***

Kiêm Biên, ngày 23 tháng 11 Mậu Tuất

-------

Gởi Cho Các Em trong BTN-HBCS và HBGH

Mấy em,

 

Qua đặng Phúc Sự của mấy em ngày 21 tháng 11 Mậu Tuất.


Trước khi Qua được Tờ Phúc Sự của mấy em thì Qua đã hiểu phỏng rằng mấy em đã bị vào con đường lũng cũng nội bộ do nơi lòng nghi kỵ lẫn nhau. Không chơn chánh trọn vẹn theo đường lối mà Qua đã hằng khuyên. Mấy em phải hiểu rõ là ta phải giảm thù thêm bạn mới đi đến con đường thắng lợi. Thắng lợi sớm chừng nào Qua càng mau về hội hiệp cùng mấy em chừng nấy. Qua thấy bằng cớ quả quyết rằng mấy em không để trọn trí não tin tưởng điều đó. Thoảng như Ngô Đình Diệm hôm nay còn cầm quyền sanh sát đồng bào của mấy em nơi miền Nam là do nơi đó mà làm cho mấy em trở thành bất lực nên chánh quyền Ngô Đình Diệm mới tồn tại.

Vậy Qua quyết định y lời của mấy em xin.

1/. Giải tán Ban Thống Nhất.

2/. Hoặc tạm thời Qua đặc cử một số người của Qua lựa chọn cầm quyền Uỷ Ban Thống Nhất cho tới ngày nào mấy em có năng lực đủ tín nhiệm nhau đặng lãnh đạo phong trào cứu nước, cứu dân.

Mấy em có tên sau đây do chính mình Qua lựa chọn đặc cử:

1/. Giải Khổ- Giáo Hữu Dự. (a).

2/. Trung Hiền- Giáo Sư Mỹ.

3/. Ngôn Thiện- Đạo Nhơn Phú

4/. Hiếu Thiên- Đạo Nhơn Đại

5/. Văn Thiên- Chí Thiện Trạch

6/. Minh Tươi- Chí Thiện Tươi

7/. Thành Kỉnh- Giáo Hữu Huệ

8/. Thanh Nhàn- Giáo Hữu Sơn

9/. Thanh Quang- Sĩ Tải Nguyên

10/. Phi Hùng- Giáo Hữu Phước

11/. Thanh Bạch- Lê Văn Hai

Qua để 11 em mà Qua đã lựa chọn trên đây rồi mấy em hội nhau định phận sự cho mỗi người. Qua cho mấy em trọn quyền xem xét sở năng của mỗi người với kỳ hạng trong 3 tháng do nơi Uỷ Nhiêm Thơ của mấy em gởi lên cho Qua phê chuẩn. Nếu trong thời hạn 3 tháng mà có người bất lực không làm tròn nhiệm vụ thì mấy em Phúc Sự cho Qua thâu Uỷ nhiệm thơ lại và chọn lựa người khác công cử thay thế. (1).

Mấy em nên cho Chơn Kim (Hương Nương) biết rằng những người Qua chọn dầu không vừa lòng của Nó thì Nó cứ chỉ tuân theo mạng lệnh của Qua mà thôi. Hể nó còn sửa cãi thì Qua cho nó nghỉ trọn vẹn ra khỏi CSHBCS hay là HBGH. Từ hôm đó tới nay Qua vì lẽ đoàn kết của mấy em nên Qua còn để Nó ở lại đó, bằng chẳng vậy Qua cho Nó đi đã lâu rồi.

Qua mong rằng với giải pháp của Qua mấy em mới hết lũng cũng cùng nhau đặng để tinh thần trí não trọn vẹn trong đại cuộc.

Trước khi dứt lời Qua ban phép lành cho mấy em và Qua cầu nguyện Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban ơn riêng cho mấy em đặng sáng suốt, hiểu rõ đường lối gay go cùng nguy hiểm do nơi kẻ thù địch với Thầy trò mình gieo rắc. Sáng suốt theo đường lối hữu nhơn hữu đạo của Thầy trò ta. Chúng ta gỡ cho tương lai Tổ Quốc và đồng bào Việt Nam đặng danh vọng chơn thật nên đang thi đua tìm ra phương giải ách.

 

Kiêm Biên, ngày 23 tháng 11 Mậu Tuất

02-01-1959

HỘ PHÁP

(Ấn Ký).

@@@

CHÚ THÍCH:

(1)/- Sau khi ông Quảng (Minh Hiền) Trưởng Ban Thống Nhất bị bắt thì các vị có thành lập Ban Thống Nhất mới (lần hai).

Do nội bộ bất nhất nên các vị xin giải tán nhân sự BTN mới thành lập sau khi ông Quảng bị bắt.

Đức Hộ Pháp chấp thuận.

Trong khi chờ đợi các vị hiệp nhau thì chính Đức Hộ Pháp chọn danh sách 11 người lập ra Ban Thống Nhất tạm thời (lần ba).

Đức Hộ Pháp viết rõ:

Qua để 11 em mà Qua đã lựa chọn trên đây rồi mấy em hội nhau định phận sự cho mỗi người. Qua cho mấy em trọn quyền xem xét sở năng của mỗi người với kỳ hạn trong 3 tháng do nơi Uỷ Nhiêm Thơ của mấy em gởi lên cho Qua phê chuẩn. Nếu trong thời hạn 3 tháng mà có người bất lực không làm tròn nhiệm vụ thì mấy em Phúc Sự cho Qua thâu Uỷ nhiệm thơ lại và chọn lựa người khác công cử thay thế.

@@@

Nghĩa là các vị được quyền căn cứ vào danh sách trên đây để định phận sự cụ thể mổi người làm gì... chớ không có quyền thêm vào hay bớt ra bất cứ vị nào đã có trong danh sách.

@@@

Theo ngài Qui Tâm viết tại trang 115 trong HBCS SỬ LƯỢC thì sau khi có Thánh Thư số 24 các vị đã họp nhau và công cử như sau:

1/. Trưởng Ban Thống Nhất: Giải Khổ- Giáo Hữu Dự. (a.1).

2/. Phó Ban: Thanh Quang- Sĩ Tải Nguyên

3/. Tổng Thư Ký: Thành Kỉnh- Giáo Hữu Huệ

4/. Tuyên Huấn: Thanh Nhàn- Giáo Hữu Sơn

5/. Tổ Chức: Phi Hùng- Giáo Hữu Phước

6/. Tài Chánh: Văn Thiện - Chí Thiện Trạch

7/. Liên Lạc: Thanh Bạch- Lê Văn Hai

8/. Cố Vấn: Trung Hiền- Giáo Sư Mỹ.

9/. Cố Vấn: Ngôn Thiện- Đạo Nhơn Phú

10/. Cố Vấn: Hiếu Thiện - Đạo Nhơn Đại

11/. Cố Vấn: Minh Tươi- Chí Thiện Tươi

@@@

Danh sách ngày 02-01-1959 (Thánh thư 24) Đức Hộ Pháp đưa ra 11 vị không có tên ông Minh Khải là Phó Ban Thống Nhất (thành lập lần đầu tiên).

Nhưng đến Thánh Thư số 25 ngày 14-01-1959 Đức Hộ Pháp viết:

Qua muốn cho Minh Khải lãnh phận sự cố vấn cho BTN, cho đến ngày Minh Hiền trở về rồi tiến hành như cũ, chừng ấy Qua cho lịnh sửa cải nội bộ lại như trước.

Như vậy là 11 vị trước đó cộng thêm ông Minh Khải là 12 vị.

Danh sách nầy hoàn thành và được Đức Hộ Pháp công nhận trước khi bỏ xác phàm 04 tháng.

.(a)+(a.1)/- Về ông Dự: Có bao nhiêu ông Thượng Dự Thanh???.

./- Ngày 15-11-1956 (13-10-Bính Thân) Đức Hộ Pháp ký Thánh Lịnh số 148/ HP.HN ngưng quyền Giáo Hữu Thượng Dự Thanh một hạn lệ vô định. Lý do: Đang là phụ thống Công Viện mà không minh bạch tài chánh và vật liệu....ăn xén...

./- Ngày 27-7 1958 (01-06 Mậu Tuất) ông Giáo Hữu Thượng Dự Thanh (và ông Giáo Sư Giải) xin hoạt động HBCS Đức Hộ Pháp để lời khen (Thánh Thư 16).

./- Ngày 02-01-1959 (23-11- Mậu Tuất) Đức Hộ Pháp đưa ông Giáo Hữu Thượng Dự Thanh vào danh sách 11 người để lập Ban Thống Nhất mới. Sau đó các vị công cử ông Thượng Dự Thanh làm Trưởng Ban.

Ngài Qui Tâm viết tại trang 116 (HBCS SL):

Trước khi lãnh Uỷ nhiệm thư thi hành phận sự, ông Giải Khổ – Trưởng ban Thống Nhất mời hết anh em trong Ban Thống nhất và Ban cố vấn cùng đại diện Ban miền Nam Hoà Bình Chung Sống và Hoà Bình Giáo Hội đến tư gia  dự bữa giỗ trá hình để cho tất cả anh chị em lập minh thệ thọ lãnh phận sự.

Ông Giải Khổ chỉnh đốn các Ban bộ và ra các văn bản củng cố tinh thần đoàn kết tích cực phục vụ, giữ vững đức tin và lập trường đường lối của Đức Thầy, tránh  nghe những tin đồn thất thiệt hoang mang.

SAU KHI ĐỨC HỘ PHÁP TRIỀU THIÊN.

Ngài qui Tâm viết tại trang 149 & 150:

Như vậy cuộc lễ vừa qua là bí pháp phát động Hoà Bình ở giai đoạn hai, sau ngày Đức Hộ Pháp qui Thiên. Sau cuộc lễ, sáu  anh em Sĩ Tải và ông Trương Văn Quảng xuống Tân Vạn (Biên Hoà) tránh sự theo dõi gắt gao của chánh quyền Ngô Đình Diệm để hoạt động đường lối Hoà Bình ra quốc tế và tiện đường lên xuống Sài Gòn tiếp xúc các giới. Đến Tân Vạn anh em được Bác Mười Giáo Hữu Thượng Dự Thanh giúp đỡ và bảo trợ một cách tận tình. [[[BẢN TRÊN NET MẤT MỘT ĐOẠN VỀ CHỦ TỊCH XÃ là cháu ông Dự bảo đảm...]]]

Đức Hộ Pháp cho phép lập bàn thờ Hộ Pháp có chữ KHÍ tại tư gia của bác Mười. Bác Mười có nhắc lại hồi làm công quả ở Toà Thánh Đức Hộ Pháp có nói với bác: sau này tao muốn ở đậu nhà mày có được không? Bác Mười ngơ ngẩn nghĩ rằng Đức Hộ Pháp ở Hộ Pháp Đường chớ đâu có xuống Biên Hoà làm chi. Đức Hộ Pháp nói tiếp: Có được hay không trả lời cho biết. Bác Mười mới trả lời: Dạ được.

Tại trang 250.

Sau cuộc họp báo ở Lữ Quán Majestic ngày Chúa nhật 19-2-Ất tỵ (21-31965) một số anh chị em tề tựu tại tư gia ông Giáo Hữu Thượng Dự Thanh ở cửa số 7 Nội Ô Tòa Thánh để nghe tường trình cuộc họp báo.

[[[Bản trên net không có mấy chữ: ở cửa số 7 Nội Ô Tòa Thánh]]].

Trang 358.

Ông Giáo Hữu Thượng Dự Thanh, Ân Dưỡng Chơn Nhơn từ trần, thọ 82 tuổi.

12 giờ trưa ngày 2 tháng 7 năm Quí Sửu (1973) cụ Giáo Hữu Thượng Dự Thanh qui vị tại tư gia xã Tân Vạn Biên Hoà (đất Phụng Kỳ). Tang lễ được cử hành rất trọng thể chưa từng có ở địa phương. Có ba ban Lễ, Nhạc, Đồng nhi và Ban chèo thuyền ở Hội Thánh  xuống hai xe đò lớn (do tang chủ đài thọ).

Trang 360.

Đến phần mộ có đọc nhiều bài điếu văn.Trong lúc đường lối của Đức Hộ Pháp cần nhiều cột trụ, cụ Giáo Hữu Thượng Dự Thanh qua đời làm xôn xao anh chị em thệ hữu ở khắp nơi, hồi còn sanh tiền, cụ là một người có danh tiếng trong Đạo cũng như ngoài Đời. Cụ được Đức Hộ Pháp tín nhiệm giao cho nhiều công tác  quan trọng trong Đạo. Khi tình nguyện phục vụ Chánh sách Hoà Bình Chung Sống cụ được Đức Hộ Pháp cho biệt danh “Ân Dưỡng Chơn Nhơn ”.

Trang 362. Đầu năm 1974.

Sáng mùng một Ban Thống Nhất và chư thệ hữu đến biệt xá cụ Ân Dưỡng Chơn Nhơn cầu nguyện và chúc thọ bà Mười rồi ra viếng phần mộ. [Đoạn nầy trên net không có].

Trang 364 & 365.

Ban Thống Nhứt dự Tết ở Phụng Kỳ xong liền trở về Toà Thánh lo  vận động giấy tờ cho cuộc lễ Đại Tường cụ Cố Giáo Hữu Thượng Dự Thanh và Lễ Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong, khánh thành Đài Kỷ niệm cùng 84 ngôi mộ chiến sĩ xây đắp xong.

@@@

Chúng tôi trích lục về ông Giáo Hữu Thượng Dự Thanh khá kỷ nhưng vẫn không xác định được: Có một vị? Có hai vị? hay có ba vị?

Trường hợp là một vị:

Chúng ta hiểu sao về Thánh Lịnh 148 ngày 15-11-1956 (13-10-Bính Thân) ngưng quyền Giáo Hữu Thượng Dự Thanh...

./- Là một khổ nhục kế mà Ngài Giáo Hữu nhận thi hành.

./- Ngài Thượng Dự Thanh ăn năn và muốn lập công... nên được trọng dụng.

Ngài Thượng Dự Thanh nhà ở cửa số 7 Nội Ô và Ngài Thượng Dự Thanh ở Tân Vạn là hai người hay một?

Đó là việc của một người nhưng từ đó nẫy sinh câu hỏi về tổ chức.

VIỆC CẦN LÀM RÕ:

Căn cứ vào các Thánh Thư sau:

./- Thánh thư số 15 ngày 25-6-1958 (09-05-Mậu Tuất) lập Ủy Ban Thống Nhất để điều khiển HBGH và HBCS.

./- Thánh thư số 18 ngày 10-8-1958 (25-06-Mậu Tuất) xác định Ủy Ban Thống Nhất bị bắt do nội phản.

./- Thánh thư số 19 ngày 03-09-1958 (20-07- Mậu Tuất) các vị không bị bắt xin lập Ban Thống Nhất Đức Hộ Pháp dạy:

Theo ý định của Minh Hiền đem tên những người hành sự củ có công nghiệp vào Ban Thống Nhất. Qua tạm chấp thuận; khi em Quảng cùng các bạn của nó đương bị giam cầm bởi chánh quyền bắt. Đến khi nó trở về thì phải giao lại cho chúng nó.

./- Thánh thư số 23 ngày 25-12- 1958 (15-11- Mậu Tuất) cho biết Ban Thống Nhất lập lần hai báo cáo sai bị quở...

./- Thánh thư số 24 ngày 02-01-1959 (25-11- Mậu Tuất) xin giải tán Ban Thống Nhất (lập lần hai) và chính Đức Hộ Pháp chọn 11 người cho các vị cử.

./- Thánh Thư số 25 ngày 14-01-1959 Đức Hộ Pháp viết:

Qua muốn cho Minh Khải lãnh phận sự cố vấn cho BTN, cho đến ngày Minh Hiền trở về rồi tiến hành như cũ, chừng ấy Qua cho lịnh sửa cải nội bộ lại như trước.

@@@

Từ 06 Thánh Thư trên xin nêu 02 việc về tổ chức chưa rõ sau:

Việc Một:

Danh sách 11 vị trong Ban Thống Nhất do Đức Hộ Pháp lập và các vị bầu Ngài Giáo Hữu Dự làm Trưởng Ban vì sao không tiếp tục nhiệm vụ sau khi Đức Hộ Pháp triều thiên? Ban nầy giải tán bao giờ mà Ngài Thượng Dự Thanh trở thành một thành viên thường?

Việc Hai:

Đức Hộ Pháp dạy rõ về nhiệm vụ của Ông Quảng hai lần:

Thánh thư 19:  Đến khi nó trở về thì phải giao lại cho chúng nó.

Thánh thư 25: cho đến ngày Minh Hiền trở về rồi tiến hành như cũ...

Qua đó chúng ta thấy ông Quảng được Tôn Sư tín nhiệm rất cao. Hai lần lập Ủy Ban Thống Nhất Tôn Sư đều dạy ĐẾN KHI ÔNG QUẢNG RA TÙ THÌ GIAO LẠI.

Như vậy tại sao khi ông Quảng về các vị trong Ban Thống Nhất không thực hiện đúng theo lời Tôn Sư dạy???

Các sự việc diễn tiến cho thấy Ông Quảng lúc nào cũng tích cực, gan dạ, không ngại hy sinh. Vì HBCS mà vào tù ra khám, chịu đựng biết bao nhiêu đày ải... Tôn Sư đã chọn người rất xứng đáng để giao việc....

@@@

Cái phi thường của ông Quảng là không màng đến địa vị chỉ biết cúc cung tận tụy với nhiệm vụ, với Đạo.

./- Khi trong còn trong Quân Đội Cao Đài được Đức Hộ Pháp khen trong Lời phê các việc.

./- Khi quốc gia hóa ông có đầy đủ điều kiện để bước vào hoạn lộ nhưng đã chọn con đường chia khổ với Đạo.

./- Khi dấn thân vào phụng sự chánh sách HBCS ông đã tận tụy với công việc chu toàn bổn phận mà không chú ý gì đến địa vị...

Thiễn nghĩ đây là một vầng hào quang mà 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh cần tôn vinh (theo nghi thức tôn giáo) để làm gương cho hậu tấn.

@@@

 

Bộ ảnh hiếm về chiến tranh Việt Nam trên tạp chí LIFE 11

Bộ ảnh hiếm về chiến tranh Việt Nam trên tạp chí LIFE 14

Nhà cháy....

        Người chết....

 (CS HBCS RA ĐỜI LÀ ĐỂ NGĂN CHẬN CẢNH NẦY....).