Trang

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

3377. HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN (tt 87)

 

. Trị dân mà không biết coi cái trị của mình dân chịu hay chăng là điều kỳ quái không thể tưởng tượng được.

…..

Qua có in ra lịch năm nay vừa để bỏ túi trong ấy có bài phỏng vấn của Qua trả lời cho báo Hoà Bình, Trung Lập... Qua sẽ lần lượt gởi về cho các em phân phát. Song đường đi nước bước lúc này như có mòi khó khăn, vậy Qua tính Qua đưa lần xuống B.G rồi lần lần mấy em di chuyển về dưới.

 

HỘ PHÁP ĐƯỜNG.

VĂN PHÒNG

Số: 28/ HP.HN.

        CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.

 Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân.

***

 

GỞI CHO MẤY EM TRONG BTN, CSHBCS VÀ HBGH

Mấy em,

Qua có nhận đặng giấy tờ của mấy em gởi đến y theo bản biên ngày 6-3-Kỷ Hợi của các em và số tiền là: 20.010 $00. Trong số này:

Tiền đã có biên nhận rồi do mấy em giữ hai kỳ trước là:

                                      10.000$00

Ban miền Nam nữ phái:  3.300,00

                  Nam phái:  3.160,00

Các em thiện chí          :  1.500,00

Em Thanh Bạch gởi     :     450,00

Thông qui sau của Thiên:1.000,00

                  Tổng cộng  : 20.010,00

Y theo lời nói của mấy em về chi phí của mấy em trong BTN.

Theo Qua thấy từ trước đến giờ các Ban T.Ư của mấy em đã thành lập chẳng hề có dự định một ngân khoản đặc biệt. Mấy em chỉ biết tính làm thế nào cho có tiền hành sự nơi đó và còn dư bao nhiêu gởi lên giao cho Qua bao nhiêu hay bấy nhiêu mà thôi. Còn như nay mà buộc Qua phải ký tên công nhận đặng lập thành ngân quỷ cho mấy em thì Qua thấy rằng mấy em mất quyền ăn nói với toàn thể tín đồ của Đạo và nhơn viên của CSHBCS và HBGH.

 Thành thử về số tiền ấy Qua truất phần ăn của Qua gởi lại cho mấy em. Đừng làm như thế là điều làm cho ái ngại cả toàn thể tín đồ rồi gieo rắc thêm tiếng không hay cho mấy em chớ không thêm uy tín cho mấy em. Với số tiền của mấy em còn dư lại thì Qua bằng lòng cho xuất một số tiền ấy đặng ủy lạo cho mấy em còn bị giam giữ và giúp đở cho vợ con chúng nó.

Trong phúc sự về tình hình Toà Thánh thì cũng như chánh phủ N.Đ.D các sự lũng cũng từ trước đến giờ vẫn y như một mặt. Trị dân mà không biết coi cái trị của mình dân chịu hay chăng là điều kỳ quái không thể tưởng tượng được. Qua sợ e cho có ngày sẽ có loạn lớn. Có điều làm cho Qua vui lòng hơn hết là Qua ngó thấy mấy em hôm nay đã thuận thảo cùng nhau. Qua biết chắc rằng sự thuận thảo ấy nó làm cho con đường của mấy em đi sẽ tiến triển một cách mạnh mẽ. Vì lũng cũng nội bộ là điều nguy cấp nhất cho đoàn thể, nên dù là đoàn thể nào cũng phải giải quyết cho đặng.

Qua có đọc các huấn thị của mấy em khuyên lơn cho toàn đạo giữ vững đức tin đừng sáo khẩu những điều thất thiệt làm cho hoang mang đường lối. Cho nên Qua ngó thấy rõ ràng là mấy em bị phản động lực của đối phương bên ngoài. Nó đã công phá nội bộ của mấy em một cách mãnh liệt, mà phải chi một mối thì Qua không ngại, ngặt vì tới đôi bên là Ngô Đình Diệm và Việt Minh. Họ xúm nhau làm một lượt công phá mấy em thì Qua ngó thấy mấy em đương đầu với cách mạnh mẽ và nguy hiểm. Mấy em làm thế nào đoạn này bức thơ đặng phổ biến rộng rãi hơn nữa để cho toàn thể mấy em đặng tỉnh ngộ hầu đương đầu cùng mưu kế bên ngoài đương phá rối mấy em.

Qua lại cậy mấy em nói lại cùng các em Ban miền Nam và Nữ rằng Qua để lời thăm viếng và an ủi sự khó nhọc của mấy em dám hy sinh vì nhiệm vụ và vì tương lai của Đạo chung tâm hiệp sức cùng nhau đặng cứu vãn tình thế của nước nhà và chủng tộc trong cơn nguy biến.

Qua có in ra lịch năm nay vừa để bỏ túi trong ấy có bài phỏng vấn của Qua trả lời cho báo Hoà Bình, Trung Lập... Qua sẽ lần lượt gởi về cho các em phân phát. Song đường đi nước bước lúc này như có mòi khó khăn, vậy Qua tính Qua đưa lần xuống B.G rồi lần lần mấy em di chuyển về dưới.

Trước khi Qua dứt lời. Qua ban phép lành cho mấy em lưỡng phái và cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng bố hoá cho trí não cho các em đặng yên tâm nhẫn nại cùng phấn chí hy sinh cho nền đại cuộc.

Kim Biên, ngày 21 tháng 2 Kỷ Hợi.

(29-03-1959)

HỘ PHÁP

(Ấn Ký)

@@@

clip_image005

Thánh Gandhi (1869-1948) là một nhà tranh đấu cho độc lập của Ấn Độ với chủ trương bất bạo động. Ông bị ám sát năm 1949...ông yêu cầu không trừng phạt kẻ đã bắn ông vì ông cho rằng đó cũng là người yêu nước nhưng khác nhau về sự hiểu biết. Ông là bạn học với Bảo Cô Quân Dương Văn Giáo khi ở Pháp.

Khi ông mất Đức Hộ Pháp có ra lịnh cầu nguyện cho ông.

Chánh sách HBCS cũng chủ trương bất bạo động...