Trang

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

3025. Xa nhau mười mấy năm rồi...



Hai em Trần Quang và Lê Văn Sơn (Ninh Sơn, Châu Thành Thánh Địa) 15/12/2019.
Kính lời thăm anh Bảy Lương và gia đình.
Thưa anh Bảy Lương.
Hai em và một số bạn khác được xem một video trong đó có người mặc đạo phục tên Võ Thành Tài đi dự Hội Nghị tại Thái Lan năm 2019 (nghe nói có BPSOS đồng tổ chức).


Nội dung anh Tài nói rằng: Ông Lương muốn làm vua, muốn làm giáo hoàng, ông Lương bắt Khối Nhơn Sanh và Hội Thánh Em phải nghe lời ông Lương.
Thưa anh Bảy.
Trong tình thân xin anh cho hai đứa em của anh rõ dùm. Anh có biết video nầy không? Anh có thể giải thích những nội dung đó không? Nếu anh không có em sẽ gởi cho anh xem.
Rất buồn về video trên nên xin anh thông cảm.
Kính anh.
TRẢ LỜI HAI EM.
Xa nhau mười mấy năm rồi,
Đọc thư nước mắt lăn dài em ơi...
Chào hai em, cho anh kính lời thăm gia đình và các bằng hữu. Thư của hai em làm anh thơ thẩn mấy hôm liền. Anh sống lại những ngày anh em mình chung lưng đâu cật với nhau từ phong trào KIẾN NGHỊ (1995), công an quần anh em mình rất dữ dội, và lúc họ bắt anh bỏ tù để dập tắt phong trào, mấy em gởi quà hoài hoài mà đâu được gặp mặt. Mới đây mà 25 năm rồi, bao nhiêu đàn anh, đàn chị khuya sớm tìm nhau trên đường tranh đấu đã về cõi thọ. Chúng ta muốn vãn hồi bản sắc trong lành của đạo từ khi tóc còn xanh đến nay đầu đã bạc mà vẫn chưa đi đến đích: nhìn thấy Đại Hội Nhơn Sanh tại Tòa Thánh.
Anh vẫn nhớ tâm nguyện của anh em chúng mình là được về Tòa Thánh làm công quả và đến Trai đường ăn cơm chung với nhau. Nhắc đến đây anh nhớ Dũng (Kỷ sư, không phải Cao Sĩ Dũng) vẫn ước hẹn với anh em mình như thế mà nay Dũng đã đi xa. Anh nhớ cái đầu bù xù của Dũng (khi để tang thân phụ) đến Sài Gòn tìm anh mua mấy ổ bánh mì, vào quán cafe võng tâm tình đến hết ngày thì lên chuyến xe chót trở về... anh nhìn chưa rõ thì xe đã khuất trong ánh đèn đường... rồi thẩn thờ về nhà trọ... Chúng mình có gặp lại Dũng chăng là trong giấc mộng vàng.
Anh nhắc lại những kỷ niệm đó để hai em biết rằng anh vẫn nhớ và quí trọng nó, có nghĩa là tâm nguyện của anh vẫn như trước; nếu anh thay đổi thì còn nhắc đến làm chi cho xấu hổ. Nếu anh hám danh, hám lợi thì đã chẳng đủ sức đi trên đường đạo cho đến ngày nay.
1/- Võ Thành Tài nói về cá nhân anh:
Anh khẳng định với hai em rằng những lời nói của Tài về anh trong video đó hoàn toàn sai, không đúng một chút nào hết.
Còn tại sao Tài nói như thế trong một hội nghị?  Nói với mục đích gì? Tổ chức anh Tài có trách nhiệm chi hay không? Thì anh không biết. 
2/- Tài đã ra khỏi KNS.
Tài có sinh hoạt với KNS một thời gian. Khi lập HTE Tài cũng có tham gia, nhưng sau đó Tài đã viết email nói rõ là không tham gia nữa (anh nhớ hơn một năm rồi), minh bạch như thế là tốt. Tài ra khỏi KNS nên những phát biểu của Tài dĩ nhiên là KNS không phải chịu một trách nhiệm tinh thần nào hết.
3/- Tổ chức nào đã cử Tài đi.
Đó là tổ chức của ông Nguyễn Hứa Sính, tổ chức nầy có liên quan đến những người Cao Đài khác nên Tài mới mặc đạo phục. Tên chính thức của tổ chức nầy anh không biết. Tổ chức nầy không từng sinh hoạt chung với KNS & HTE nên anh không biết chi nhiều, anh biết có bấy nhiêu; mong hai em hiểu rằng cái gì không chắc là anh không nói.
4/- Liên quan thế nào đến BPSOS.
Hội nghị về Tự do Tôn Giáo & Niềm Tin năm 2019 là lần thứ 5. BPSOS   là đồng tổ chức.
Tổ chức BPSOS không liên quan chi đến phát ngôn của anh Võ Thành Tài là người thuộc tổ chức của ông Nguyễn Hứa Sính cử đi.
Anh đã viết nhiều lần trên Blog KNS rằng BPSOS đã giúp đở KNS & HTE rất nhiều. BPSOS hoạt động trên nhiều lãnh vực, tại nhiều quốc gia. Đồng đạo hành đạo bình yên, không bị chi phái 1997, côn đồ và chính quyền vi phạm là nhờ sự giúp hay, tận tình của TS Nguyễn Đình Thắng và quý đồng sự của ông trong tổ chức BPSOS. Đến bây giờ sự giúp đở ấy vẫn đang tiếp tục rất tốt đẹp.
KNS & HTE trân trọng như bát nước đầy. 
Như thế hai em yên tâm và giúp anh đưa thư nầy cho các bạn thắc mắc, nhất là các anh chị không biết lên internet nói anh kính lời thăm viếng.
Tóm lại: Ở đời có nhiều việc ngoài ý muốn của mình, không phải việc nào mình cũng cần tìm ra nguyên nhân đâu em, chuyện đời nay anh em mình vẫn cười với nhau: Tái Ông Thất Mã.
Đường trần gió bụi, khách trần có lúc bị đồ vật ô uế chạm vào thì phủi nó qua một bên mà đi chớ chẳng lẽ cãi với đồ ô uế hay sao?
Anh cảm ơn hai em.
Thân mến.⇈