Trang

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

3021. CƠ BÚT CÓ 04 CỬA.

Thì té ra 4 cửa đánh mà ta chỉ trúng có một thì biết đâu là thiệt đâu là giả.
.... 
 Như chi phái họ đã thất bại, họ làm cho thiên hạ mê tín trong một thời gian rồi hết vì thiên hạ không tin cơ bút nữa. Niêm luật cơ bút là huyền bí vì đó mà thiên hạ đã bị lầm lạc, bị mê hoặc. Khi thiên hạ biết đặng mình bị mê hoặc thì họ bỏ không theo nữa nên các chi phái bị tan rã cũng vì lẽ ấy.
ĐỨC HỘ PHÁP.

HỘ PHÁP ĐƯỜNG.
VĂN PHÒNG
Số: 26/ HP.HN.
        CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.
 Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân.
Gởi cho em Chơn Kim Trưởng ban Vận Động HBCS miền Nam. Nữ phái.

Em Chơn Kim
Qua có đặng những giấy tờ của Em gởi lên như:
-                     Phúc Trình số 1 của Chơn Kim kèm theo số tiền.
-                     Thơ chúc xuân của Minh Tâm kèm theo Thông Qui tiền 17.170 $00
-                     Hai Uỷ Nhiệm Thơ của Minh Tâm
-                     Phúc Trình của Nguyễn Văn Thọ kèm theo một số đàn cơ.
-                     Phúc Trình của Trung Ngôn cố vấn Ban vận động Tỉnh An Xuyên
-                     Phúc Trình riêng của Trường Tải.
-                     Sao lục Phúc Sự chung niên năm Mậu Tuất để tường tri. (Phái Ngọc). Huấn lịnh số: 3/HL của Hành Chánh để tường tri. Số 4/HL.
-                     Chương trình Lễ Tết ở Toà Thánh và Lễ Vía Đức Chí Tôn. Nội vụ của GH Thượng Khai Thanh để tường tri và số tiền tất cả là: 43.410 $00 (sau khi xuất các chi phí hành lý) đổi ra tiền Miên mất 19% còn lại là: 36.479 $00 riels.
Theo đây Qua gởi trả lại cho Em 89 Tờ biên nhận để các em giao lại cho họ.
Em nhớ rằng Qua có dặn Em từ đây không được phép gởi tiền hay là giấy tờ chi thẳng cho Qua nữa. Mổi việc chi phải đi ngang qua BTN chuyển đệ. Lần này là lần chót.
Tờ Phúc Sự nói về vụ BTN mưu đồ làm quyền do nơi mấy Sĩ Tải mà Qua đã cho làm cố vấn.
Trước khi đọc phúc sự của Em Qua đã biết trước rồi nên có gởi cho BTN bức thơ sau đây mà Qua gởi cho Em bản sao lục. Còn Em đòi xin mấy bức thơ kia mà Qua khuyên Em. Em phải xin BTN cho xem hai bức thơ ấy đặng thử xem họ có tuân mạng lịnh của Qua mà thay đổi thái độ hay không? Hay còn dùng quyền cưỡng bức như trước nữa. Em nhớ lại xem từ thử đến giờ Qua cho mấy em làm việc trọn quyền để tổ chức hai cơ quan HBSC và HBGH. Nếu như nay mà Qua phải can thiệp và chỉ định người cầm quyền là do sự lũng cũng của mấy em mà Qua nói trong bức thơ Em đọc Em sẽ hiểu rõ (thơ sô 26/HPĐ). Trong ấy Qua nói rõ đối với Em thì sự nghi kị ấy là do họ không tín nhiệm trọn vẹn nơi Em mà thôi.
Vậy nếu Em muốn hết lũng cũng về hai cơ quan HBCS và HBGH đặng hành sự cho đắc lực thì Em tuân lịnh của Qua vừa rồi. Tiếp theo Qua sẽ xử lý sự việc cho đến ngày mấy em không còn lũng cũng cùng nhau nữa. Khi ấy Qua sẽ phó thác cho mấy em quyền điều khiển như trước. Qua căn dặn Em đừng nghe lời dèm xiễm mà coi như mọi việc đều thực tế thì mới thật sự thắng nổi đối phương đương tìm mưu phá rối hoặc là bắt buộc mấy em làm cho lũng đoạn hành trình của mấy em trong đại cuộc.
 Em nói với thằng Kỵ rằng: Qua đã coi tận tường các bài của nó gọi rằng Thánh Giáo. Qua thấy cơ bút của nó là giả bởi lời dạy của nó không có lời nào trúng với Vạn Pháp Cung mà Qua sở định. Nó dám cả gan tạo cơ bút mà nó coi rằng sự dễ.
 Cơ bút có những điều mà Qua phải kinh sợ và đề phòng về chơn chơn, giả giả, hư hư, thiệt thiệt trong cả đời hành Đạo của Qua. Qua bao giờ cũng đề phòng và để ý. Qua đã giải rõ huyền diệu cơ bút cho Em nói lại với nó. Kẻ phò loan không tự tay nó làm đồng giả thì cũng là lầm một cách vô ý thức. Nó dối gạt thiên hạ mà nó không hay, hai đứa phò loan không phải nó viết mà thần nó viết.
Huyền diệu cơ bút là như vầy:
. Một là hai đứa phò loan khi cơ lên không ai giáng mà cơ vẫn chuyễn động như thường là do chơn thần hai đứa phò loan hiệp cộng lại với nhau mà viết ra.
. Hai là cả thảy các người hầu đàn đều để thần vào đó, rồi họ xúm nhau viết ra. Vì cớ mà trong đám những người lo về quốc sự mà chứng đàn thì cơ sẽ viết nói về chánh trị, quốc sự y như nguyện vọng của họ muốn.
. Ba nữa là dầu cho một hồn ma quỷ mị cũng có thể giáng cơ được.
. Bốn mới tới các Đấng Thiêng Liêng cao trọng.
Thì té ra 4 cửa đánh mà ta chỉ trúng có một thì biết đâu là thiệt đâu là giả.
Qua nghi hoặc về cơ bút lắm.
Rất đổi thay là ngày Khai Đạo tại Từ Lâm Tự buổi nọ, mà ma quỷ đã nhập đàn. Chính mình Qua có đó mà không làm chi đặng do bởi Ngọc Lịch Nguyệt trấn đàn không nghiêm khắc nên quỉ mới lộng quyền.
          Qua hỏi Kỵ nó làm cách nào mà tránh khỏi tay ma quỉ nhập vào cơ của nó?
Nó lại không biết phân biệt thiệt giả thế nào thì Nó làm sao tránh cho khỏi được.
Cơ bút là khó, không phải là đồ cho mấy em, luôn cả thằng Kỵ dám mạo hiểm dùng nó. May sao nó lại gởi đồ ấy cho Qua coi, bằng chẳng vậy chúng đã bị mê hoặc mà không hay. Qua nói thiệt cho Em biết cơ bút của Đức Chí Tôn đến lập Đạo nó có niêm luật vô hình của nó mà cả thảy con cái Đức Chí Tôn không dễ gì hiểu thấu.
          Qua nói khi Đức Chí Tôn đến lập Đạo tức là phải lập Hội Thánh thì có Cơ Phong Thánh đã tiền định là Thượng Phẩm và Hộ Pháp Phò Loan còn Thượng Sanh phò Cơ Phổ Độ.
          Nhưng khi lập Đạo thành rồi thì cây Cơ Phổ Độ bị cấm, mấy em thấy đó thì biết rằng phò loan chẳng phải ai cũng phò được. Xây bàn cho ma quỉ nói chuyện thì được, còn phò loan cho các Đấng Thiêng Liêng chẵng phải là dễ.
          Như chi phái họ đã thất bại, họ làm cho thiên hạ mê tín trong một thời gian rồi hết vì thiên hạ không tin cơ bút nữa. Niêm luật cơ bút là huyền bí vì đó mà thiên hạ đã bị lầm lạc, bị mê hoặc. Khi thiên hạ biết đặng mình bị mê hoặc thì họ bỏ không theo nữa nên các chi phái bị tan rã cũng vì lẽ ấy.
Thằng Kỵ nó muốn mang danh như Cha nó là phường Tả Đạo. Nó muốn lây hại cho Vạn Pháp Cung mà Qua đã giao cho bổn Đạo Núi khai phá chỉnh đốn tới ngày Qua về Qua sẽ kiến tạo y như pháp luật Long Hoa Hội đã định. Nó làm cho hư danh của Vạn Pháp Cung.
Qua buộc lòng đuổi nó ra khỏi Vạn Pháp Cung đặng mua chuộc danh giá Vạn Pháp Cung trở lại. Em nói với nó từ đây Qua cấm Nó cũng như Hội Thánh đã cấm Nó tổ chức cơ bút nơi đó.
Qua đương mua chuộc tội tình của cha nó là tạo Vạn Pháp Cung đặng để mua chuộc danh giá công nghiệp cho cha nó. Nó dám phá hoại ấy vậy nó là thằng bất hiếu với cha nó.
Trước khi Qua dứt lời, Qua ban phép lành cho mấy em và Qua cầu nguyện cùng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẩu và các Đấng Thiêng Liêng phò hộ cho mấy em đặng sáng suốt mà lo cho đại cuộc. (1).
Kim Biên, ngày 28 tháng 12 Mậu Tuất.
(05-02-1959).
HỘ PHÁP
 (Ấn Ký).