Trang

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

3265. Đạo Cao-đài trong 25 năm qua (bài 6)


Đạo Cao-đài trong 25 năm qua (bài 6)

2000-07-12
RFA.
CAO-ĐÀI BỊ ĐÀN-ÁP: CÔNG-KHAI-HOÁ 
Lời giới thiệu: 
Sau hơn hai thập niên chịu đựng vì nghĩ rằng lên tiếng ở hải-ngoại có thể gây hại cho những đồng-đạo ở trong nước, các đại diện của Đạo Cao-đài khắp 5 châu đã quyết-định từ ít năm gần đây không giữ nữa thái-độ kín đáo và yên ắng về những thiệt thòi và đàn-áp mà Đạo Cao-đài đã phải hứng chịu trong 25 năm qua. Quyết-định này được ủng-hộ mạnh mẽ bởi sự lên tiếng vào tháng 4 năm ngoái của ông Abdelfattah Amor, Trưởng Phái-đoàn Điều tra LHQ về sự bất bao dung đối với các tôn-giáo tại Việt Nam, sau khi ông đi thăm viếng Việt Nam về. 


Tuy-nhiên, dù công-khai-hóa vấn-đề, các đại diện hải-ngoại của Đạo Cao-đài vẫn giữ lời ăn tiếng nói và thái-độ ôn tồn khi nói về tình-hình của đạo mình ở trong nước. Một tỷ-dụ có thể thấy trong lá thư viết vào ngày mồng 1 Tết Canh Thìn tại Paris đầu năm nay, ký tên Hiền-tài Lê Trung Cang, mà nguyên-văn như sau... "Kính thưa Quý Đồng Đạo thân thương, Bắt đầu kỷ nguyên mới, thiên hạ khắp nơi còn đang phấn khởi chào mừng thiên nhiên đổi mới, cánh thơ Xuân này lại mang đến quí Huynh, Tỷ, Đệ, Muội mối sầu lo. Hồi tưởng lại những cái Tết nguyên đán thời xưa, Tòa Thánh tưng bừng náo nhiệt, khói hương trầm nghi ngút bao trùm nhân sinh vạn vật, tạo nên một bầu không khí huyền mặc thiêng liêng, đưa cao tâm hồn của hàng ngàn Chức Sắc và Tín Đồ Thiên Phong để cảm thông với Thượng Giới và ngưỡng vọng CHÍ TÔN ban cho thiên điều Giáo Lý trong năm mới. Tết nguyên đán năm nay cũng trong bầu không khí khói nhang, hương trầm, cũng có đông đủ chức sắc và tín đồ hành lễ trong Đền Thánh, nhưng họ không thỉnh cầu giáo lý của THƯỢNG ĐẾ mà chờ mong huấn thị và ban thưởng của Đảng và Nhà nước. Như vậy thì tìm đâu cho ra cái phong vị thiêng liêng, nghiêm trang, tôn kính của ngày xưa. Vì chức sắc thì 'phàm phong' và chức việc, tín đồ thì 'đảng cử,' nên dù cho phẩm phục có xuê xoan thì cũng chỉ là giả tạo, dĩ nhiên cuộc hành lễ cũng giả tạo, khiến cho người nhìn vào y như một phường chèo đang hát một thứ tuồng 'giả đạo'! Nhưng chính hình ảnh đó là mối sầu lo lớn nhứt của mỗi Tín Đồ trung kiên, của qui Đồng Đạo và của toàn thể chúng ta. Quả thế, đó là hình ảnh tác động cuối cùng để tận diệt nền Đại Đạo Chánh Pháp. Tiện sĩ xin mạo muội nhắc lại kế hoạch cộng sản tiêu diệt nền Đạo của chúng ta, như sau: I. Thực trạng của nền Đại Đạo A. Về Giáo Lý 1/ Trong bản án [ngày] 20/09/1978, Mặt Trận Tổ Quốc Tây Ninh đã vu khống và lên án chư vị Tiền Bối Lãnh Đạo của chúng ta là: phản quốc, phản dân, phản cách mạng, là tay sai của thực dân Pháp, phát xít Nhật, nhà Ngô và của đế quốc Mỹ. Dĩ nhiên đứng đầu là Đức Q[uyền] Giáo Tông và đặc biệt là Đức Hộ Pháp [Phạm Công Tắc]. 2/ CSVN đã biến chất Giáo Lý và Chơn Truyền bằng cách: bãi bỏ Cơ Bút là huyền diệu vô vi (ésotérisme) và là căn bản đức tin của toàn Đạo; hạ thấp Tôn Giáo Cao Đài xuống thành một chi phái, một dị phái, tức đúng theo chủ trương của Hà Nội là thống nhứt Đạo dưới sự chỉ huy của họ và có thể sẽ đem phái Tiên Thiên về thống lãnh Tòa Thánh Tây Ninh v.v...; phối hợp Nhị Hữu Hình Đài [tức Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài] thành một Hội Thánh duy nhứt; giảm bớt quyền hạn, nhiệm vụ thông công, trách nhiệm bảo vệ Luật Pháp Đạo và quyền xử phán của Hiệp Thiên Đài; biến chế luật lệ như về tang chế v.v...; ban hành một Hiến Chương mới năm 1997 để sửa đổi Luật Pháp Chơn Truyền ra [thành] 'phàm giáo.' B. Về hệ thống điều hành 1/ [CSVN] giải thể các cơ chế Đạo để thành lập cái gọi là Hội Đồng Chưởng Quản, hoàn toàn trái ngược với Pháp Chánh Truyền; Hội Thánh chính thống bị tước đoạt hết quyền hạn và bị loại ra khỏi hệ thống lãnh đạo; chặt đứt hệ thống điều hành từ năm (05) cấp chỉ huy [xuống] còn hai (02) cấp: giống như bàn tay có 5 ngón bị chặt đứt mất ba, chỉ còn què quặt với hai ngón (theo nhận định của Ngài Chánh Phối Sư Thái THẾ Thanh). 2/ CSVN đã tịch thu, chiếm đoạt vô số động sản và bất động sản của Đạo [trong đó có]: - Tại Tòa Thánh Tây Ninh: a/ biến thành rạp chiếu bóng, trường dạy khiêu vũ, trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc huyện, xưởng chữa xe hơi, trường dạy cải lương v.v...; b/ cho phép lập quán cà phê, tiệm giải khát... trong khuôn viên thiêng liêng của Thánh Địa; c/ đền thờ CHÍ TÔN trở thành một địa điểm văn hóa, du lịch! - Tại các tỉnh: tịch thu nhiều Thánh Thất, đền thờ Phật Mẫu để: a/ biến thành tổ hợp tác xã, nhà bảo sanh, chẩn y viện, trại nuôi heo, kho chứa hàng v.v...; b/ hoặc san bằng, đập phá, hủy bỏ. Đây là hành động thâm độc cắt đứt nguồn tài chánh và cung cấp vật liệu, sản phẩm... rất cần thiết cho việc điều hành Đạo sự. C. Về nhân sự Giáo Hội Ngày 25/11/1999, với sự lựa chọn, kiểm soát và dưới sự chứng kiến của nhà cầm quyền CS, cái gọi là Hội Đồng Chưởng Quản đã 'phàm phong' 306 Chức Sắc thăng lên phẩm Phối Sư, Giáo Sư, Đạo Nhơn, Thừa Sử v.v.... và 1342 tân Lễ Sanh." Trên đây là tóm lược vài việc làm của chính-quyền CS nhằm triệt tiêu đạo Cao-đài, hay còn gọi là Đại-đạo Tam-kỳ Phổ-độ. Ngày mai, chúng tôi xin đọc tiếp lá thư mang nhiều thông tin này để các bạn hiểu rõ hơn ý-đồ của Đảng CSVN đối với đạo Cao-đài...
© 2004 Radio Free Asia