Trang

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

1002. QUAY ĐẦU LÀ NGỘ:... THEO SÒNG BẠC ĐỨC HỘ PHÁP...

MẤY TAY BÀI QUYẾT CHÍ THEO SÒNG BẠC CỦA ĐỨC HỘ PHÁP...
Đó là mấy con bạc:  Huỳnh Cẩm Tú, Nguyễn Văn Á, Nguyễn Thanh Long, Phạm Thanh Tùng... ham chơi bài đến độ quên sòng của ai; cứ thấy gầy sòng tại Tòa Thánh Tây Ninh là nhào vô....
Tới chừng nhớ lại sòng tại Tòa Thánh mà của Chi Phái bày ra mới giạt mình trả áo mão lại lại cho chi phái nhứt định theo sòng của Đức Hộ Pháp...

Có thua thì thua với Hộ Pháp... có cầu thua cũng không được...
Bởi thua thì Đạo Trời mới làm sao???
DI NGÔN VIẾT RẤT RÕ:
...Bần Ðạo phải thoát kiếp nơi đây, Bần Ðạo xin thỉnh cầu Ðiện Hạ cho phép Bần Ðạo tạm gởi thi hài ở nơi đất Miên dưới sự bảo vệ tối cao của Hoàng Gia Cao Miên. Ngày nào Tổ Quốc thân yêu của Chúng Tôi là nước VIỆT NAM đã thống nhứt, sẽ theo chánh sách HÒA BÌNH TRUNG LẬP, mục phiêu đời sống của Bần Ðạo, Tín Ðồ của chúng tôi sẽ di thi hài về TÒA THÁNH TÂY NINH.
Năm 2006 chi phái lập ngày 09/05/1997 di rước mấy tấm ván ghép thành Liên đài chớ làm gì có hài cốt Hộ Pháp trong đó....
Sét đánh vào bữu tháp mấy lần rồi hở ông Nguyễn Thành Tám???

ẢNH TRẢ ÁO MÃO. 08/03/2008.


TT

TT


TT


TT


TT


TT

TT


TT

TT


TT

TT


TT


TT

ĐẶC BIỆT.
LỄ SĨ LÊ THÀNH QUYỂN QUAY PHIM BỊ TRẬT TỰ XÉ ÁO... NHƯNG ĐÃ CHẠY THOÁT...