Trang

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

1916. NIỀM VUI HỘI NGỘ....


MƯỢN TẠM VẦNG TRĂNG...
cho hội nghị Timor thêm phần tươi tắn... 
Ai cảm được bài hát TRĂNG TÀN TRÊN HÈ PHỐ (Phạm Thế Mỹ) thì sẽ cảm nhận được sâu hơn việc hội ngộ nầy: ... ngày hôm nay vui quá... 

Ông James Gomez; Cô Kim Vân và Ông Trần Ngọc Sương đã gặp nhau tại Bangkok (Thái Lan) vào cuối tháng 03 đầu tháng 04/2016 (chuẩn bị cho Đông Timor).
Nay các vị lại gặp nhau tại hội nghị chính thức.

tt

Cô Kim Vân và Ông Trần Ngọc Sương quyết tâm tham dự hội nghị nên đã rời khỏi Việt Nam từ ngày 13/07/2016 sang Campuchia và Thái Lan...
Sự phán đoán của các vị là chính xác; bởi vì sau đó nhà cầm quyền Việt Nam đã ngăn chận một thành viên khác của Khối Nhơn Sanh tại phi trường Tân Sơn Nhứt vào ngày 29/07/2016 không cho tham dự hội nghị.
Lý do: an ninh quốc gia (sic...sic...).
Chỉ có cộng sản mới nhận định quái gỡ: ... hoạt động tôn giáo là vi phạm an ninh quốc gia.


Thời đại internet cho nên cộng sản có chặn được người nhưng thông tin về Đạo Cao Đài 1926 vẫn được phổ biến đầy đủ trong hội nghị. Satang phải chịu thua đời đời là nhờ có khoa học kỷ thuật làm chứng cho sự gian xão và độc ác của cộng sản.

HỒ CHÍ MINH & ĐỆ TỬ HẾT ĐƯỜNG CHỐI.