Trang

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

1915. NHÂN LOẠI LÀ CON CHUNG CỦA THƯỢNG ĐẾ.

KINH DỊCH:
 ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG;
ĐỒNG KHÍ TƯƠNG CẦU. (*)

Ông Ed Brown và Cô Kristin Soraker  là hai người đã đóng công góp sức để quyển sách Tự do tôn giáo và niềm tin cho mọi người ra đời. Quí vị cũng đã hổ trợ cho việc phát hành quyển sách đó tại Việt Nam. Hai vị đã nhận lời mời đến Việt Nam của BTĐTG VN... Chúng ta chờ xem nhà cầm quyền Việt Nam có cho quí vị nhập cảnh hay không...


Đạo là con đường để hướng dẫn mọi người hiểu rằng: nhân loại khác nhau về chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và chính kiến...nhưng con người vẫn được sinh ra cùng một qui luật nên giống nhau trong tiếng khóc, tiếng cười. 
   Vì vậy phải thương yêu nhau, nâng đở nhau, chia vui xẻ nhọc với nhau, phải đối xử với nhau theo luật bác ái và công bằng.





Từ trái sang phải: Kristin Soraker, Cô Võ Thị Kim Vân; Ông Trần Ngọc Sương; Ông Ed Brown





(*): Kinh Dịch  (Ngô Tất Tố) quẻ Càn:
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thủy lưu thấp, hỏa tựu táo. Nghĩa là cùng tiếng thì ứng nhau, cùng một ý chí thì tìm nhau, nước chảy xuống chổ thấp, lửa tới chổ khô ráo...