Trang

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

1508. MỘT TRĂM NGÀN USD & DANH SÁCH MA.

NGUỒN CƠN CHIA RẼ.
Một việc lạ lùng là phái đoàn Khối Nhơn Sanh đi dự Hội nghị về tự do tôn giáo và niềm tin tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) trở về Nam Vang. Sáng ngày 02/10/2016 phái đoàn lên xe khởi hành từ Bangkok về Nam Vang. Xe  cứ hư mãi nên hành trình từ Thái Lan đến Nam Vang kéo dài đến gần 24 tiếng đồng hồ (trong khi chuyến đi từ Nam Vang đến Thái Lan mất 16 tiếng đồng hồ). (1)
Khoản 06 giờ sáng xe mới đến Nam Vang, liền khi xuống xe thì được tin tượng Đức Hộ Pháp bị đập; cùng lúc đó thấy tướng cướp Tư Cư đón xe về Việt Nam. (2) KNS phân công người ở lại quan sát tình hình và giúp đở đồng đạo.

Mọi người nhìn nhận là khi xãy ra việc ông Nguyễn Thành Tám ra lịnh cho đàn em đập tượng Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Nam Vang thì những người trung thành với Đức Hộ Pháp rất đoàn kết. Nhứt tâm nhứt đức lo việc đưa bửu tượng Tôn Sư vào vị trí đã được chính quyền CPC chấp thuận.
Khi tượng ĐHP bị phá hoại mọi người rất đoàn kết. 
Nhìn ảnh nầy ngày nay nhiều người đã khóc...
Một số thành viên KNS sau đó tình nguyện lên Thánh Thất làm công quả: nấu ăn cho số công thợ, cúng tứ thời nơi Thánh Thất... tất cả đều hòa thuận, vui vẻ, chan hòa tình đồng đạo.
Một trăm ngàn đô la xuất hiện.
Ông Nguyễn Thành Tám chọn ra hai tên (Hồng và Lam) đập tượng thì đó phải là những tay em giỏi và có sự chuẩn bị cẩn thận để che dấu tội lổi... cớ sao lại bị bắt tại trận? Ông Tám không thể giao việc đập tượng nầy cho tay mơ....  Theo hai tên nầy khai tại hiện trường thì không biết sao khi đập tượng rồi họ cứ đi quanh quẩn cho đến khi bị bắt.... Với chúng tôi là do chư thần khiến xui như vậy còn nhiều người khác giải thích sao tùy ý.
Đồng đạo đã rất sáng suốt khi đưa ra mục tiêu trước mắt: Phải nhanh chóng đưa bửu tượng vào nơi đã định và tổ chức cho được lễ an vị, càng sớm càng tốt. Đồng đạo quyết định để nguyên tượng bị hư đưa ra nơi an vị. Cần tranh thủ thời gian kẻo đêm dài lắm mộng và tội lổi của họ cần sớm được phơi bày.
Chiến thuật của đồng đạo là tập trung công sức từ mọi nguồn lo an vị bửu tượng; chúng tôi hội ý nhau đừng trả lời, trả vốn gì cả. Cứ im lặng lo làm cho xong bổn phận đừng sa vào quỉ kế. Còn nhiều ẩn khuất nữa sẽ lộ ra trước mắt thiên hạ. KNS dù bị cản trở, bị chụp mũ vẫn vận động người lên công quả liên tục.
Đó là chiêu: Trừ quái khí roi thần chớp nháng...  đánh Nguyễn Thành Tám nốc ao cho nên cùng lúc đó có 02 chống đở:
./- Trang web Phục quyền Hội Thánh của Nguyễn Quốc Dũng tung ra chiêu: Hai tên nầy được phân công kê sửa vị trí tượng vô tình bị hư (giảm nhẹ việc đập phá tượng). Điều nầy bất cứ ai biết phân tích chút ít cũng thấy rất vô lý.
Nguyễn Quốc Dũng giảm nhẹ việc phá hoại của Nguyễn Thành Tám.

Thứ nhất: Việc kê sửa tượng là chánh đáng. Làm việc chánh đáng thì tại sao không làm công khai mà phải tiến hành lén lúc vào ban đêm? Nếu do kê sửa mà bị hư thì hai bàn tay bị hư cũng không phù hợp với việc kê sửa.
Thứ nhì: Cánh ông Tám rất muốn dẹp bửu tượng Đức Hộ Pháp cho nên nếu nó bị hư gãy vì lẽ gì đó họ còn thích chí là khác hà huống lại sửa bửu tượng.
Sự việc vô lý đến vậy nhưng cánh Cô Thảo, Đoàn Minh Tuấn, Nữ Chánh Trị Sự Đặng Thị Kim Thành, cựu đồng nhi Nguyễn Thị Quí đem những bài vở trên trang Web nầy ra phổ biến để nói xấu KNS mới là ngộ. Bảo thủ chơn truyền như vậy thật là tuyệt chiêu nên công quả phổ biến tin trên trang web của cộng sản nầy đi về đâu các vị tự biết lấy và sau nầy Đại Hội Nhơn Sanh sẽ định phận cho quí vị nầy.
Trang web nầy là của cộng sản sai Nguyễn Quốc Dũng lập ra. Họ từng đưa tin TS Nguyễn Đình Thắng (Giám đốc BPSOS) liên kết với một số người lập ra chính phủ lưu vong tại Hoa Kỳ. Đây là chiêu phục kích để sau đó Lê Ân chỉ đạo cho Tuấn (Nhơn Trạch), Bà Thành (Ụ tàu), Cô Quí (Ụ tàu), Ông Nguyễn Vinh Thành (Gò Công).... tung ra luận điệu KNS làm chính trị mà chúng tôi sẽ làm rõ trong các bài sắp tới. Chúng tôi quan sát trang web nầy và Lê Ân với cái nhìn hệ thống chớ không dừng lại ở hiện tượng và ngày nay có đầy đủ chứng cứ nên mới công khai.
./- Ông Giáo hữu Minh đề nghị  đền bồi một trăm ngàn USD để sửa tượng hay làm tượng mới....(xóa bỏ dấu vết). “Chính quyền CPC có báo cho bà Nguyễn Thị Chợ tin nầy”... Bà Chợ trả lời: ....Đức Hộ Pháp là Giáo chủ nền Đạo Cao Đài; toàn đạo mới có quyền quyết định. Người đạo tại Nam Vang không có quyền quyết định việc đó.
Danh sách Bàn Trị Sự ma ra đời.
Kinh dịch viết: ...vân tòng long, phong tòng hổ, thủy lưu thấp, hỏa tựu táo... Vật cát cùng kỳ sở loại... (... mây đi theo rồng, cọp đi với gió, nước chảy vào chổ trủng, lửa phát ra nơi khô ráo... vật nào theo vật nấy mới tốt). Ông bà mình dạy rất bình dân: Thuốc về thầy, cây về thợ.  
Quả thật có một số người đã dính mồi 100.000 USD nên yêu cầu bà Chợ ủy quyền lại cho họ, để họ thương lượng với ông Tám. Bà Chợ yên lặng lo công việc thì họ càng nôn nóng... Từ nôn nóng họ đã lộ ra sơ hở và sau đó là lập danh sách ma gởi đến Ban Tôn giáo CPC.
Việc đầu tiên là tiến hành cô lập đồng đạo bằng cách gây sự hay đuổi thẳng số công quả từ Việt Nam lên. Đỉnh cao trong việc nầy là Cô Thảo, ông Phước (Ba Cá), ông Hà...... Chính ông Hà vật ngã Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Thị Hương (là người từ Việt Nam đến công quả đã được khoản một tháng) để giật máy ảnh và chính tay cô Thảo đã lấy thẻ sim trong máy ảnh ném xuống hồ sen. Một hành động không thể tưởng tượng được của Chánh Trị Sự Phước và ông Hà tại Thánh Thất, ngay trong ngày rằm.... nhiều người đã chứng kiến nước mắt của CTS Nguyễn Thị Hương rơi trên đôi má nhăn nheo khi soạn đồ rời khỏi Thánh Thất. Người đạo đi làm công quả mà bị thử thách đến vậy là do đâu? Ông Cá, Cô Thảo phải trả lời trước đồng đạo. Các vị không trả lời đi nửa khi bỏ xác cũng phải trả lời...
tt

Khi thấy việc yêu cầu Bà Chợ ủy quyền cho ông Hà không như ý, và cô lập vẫn chưa đạt kết quả họ ra tay lập ra danh sách Bàn Trị Sự Ma để gởi đến Ban Tôn Giáo CPC.


Cô Thảo là người lập ra danh sách MA nầy


Tại sao gọi là danh sách ma?
Bởi vì theo pháp luật Đạo Cao Đài thì bất cứ một hàng phẩm nào cũng phải có dấu tích chứng minh (một em bé sơ sinh được tắm thánh cũng được cấp giấy tắm thánh). Giao cho ai một việc gì đều phải có vi bằng hay tờ giao việc. Về thể pháp chính Đức Chí Tôn hay các Đấng có chỉ dạy việc chi thì việc đó phải qua cơ bút tại Cung Đạo (còn như dạy tại các nơi khác thì đó chỉ là dạy riêng chớ chưa có giá trị trong hành chánh tôn giáo). Cơ bút đó được người có trách nhiệm ghi chép và Hội Thánh kiểm duyệt (xem ghi có đúng không) rồi phổ biến. Ấy là cư xử theo tính chính danh trong học thuyết Nho tông. Thầy và các Đấng làm gương như thế nhưng nhiều người không học nên không hiểu cứ tính qua mặt chúng sanh.
Theo pháp luật đạo các phẩm trong Bàn Trị Sự phải qua sự công cử công khai. Sự công cử đó có vi bằng được lưu lại cho đồng đạo biết đồng thời chứng minh tính chính danh của chính mình. Trong khi địa phương chưa có công cử mà có danh sách Bàn Trị Sự thì đó là danh sách ma.
Đức Hộ Pháp từng dạy rằng: Trong Đạo Cao Đài từ phẩm Giáo Tông cho đến tín đồ đều cùng một khuôn luật. Cho nên chức sắc Hiệp Thiên hay Cửu Trùng hoặc Phước Thiện xưng danh là đại diện cho chức sắc nơi đài hay cơ quan của mình mà không có vi bằng công cử là bất hợp pháp. Đó là tự các vị đánh mất giá trị của mình và khinh rẽ nhơn sanh. Một số vị chức sắc không có vi bằng công cử mà xưng danh đại diện là những người không hiểu giá trị thiên phong của mình, không đủ tự tin nơi mình (nên cử xử theo cách gian dối). Tiếc thay ngày nay nhiều chức sắc xưng danh BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN lại chọn cách hành xử như vậy.
Tại Thánh Thất Nam Vang không có phiên họp công cử nào hết mà có danh sách Bàn Trị Sự nên chúng tôi gọi đó là danh sách ma.
Ma nào là đầu vụ trong danh sách trên?
Đó là Cô Thảo.
Nhưng cô Thảo rất khôn ngoan nên không ghi tên vào danh sách.
Mục đích của danh sách ma nầy là giành quyền đứng ra thương lượng với cánh ông Tám về số tiền 100.000 USD.
Tóm lại: 100.000 USD là cội nguồn của sự chia rẽ giữa những người từng chung vai đâu cật lo an vị bửu tượng tôn sư. Khi đã xé lẽ được khối đoàn kết tại Thánh Thất thì cánh ông Tám tiến hành việc xin lui tượng bằng 03 cánh quân như đang diễn ra. Họ đã được cấp địa phương đồng ý đang chạy giấy tờ lên Ban Tôn Giáo.
Cánh quân của Lê Ân tưởng là đã thành công trong việc cô lập người đạo trung thành với Đức Hộ Pháp. Nên mùng 5 tháng 5 vừa rồi (09/06/2016) hiền Tuấn và nhóm Ụ Tàu (Rạch Ông tách ra) đã lên Thánh Thất Nam Vang hành đạo cả tuần lễ ở nhà Cô Thảo để mừng thắng lợi của họ.
Trong những buổi hội họp tại nhà cô Thảo hiền Tuấn đem rất nhiều bài của Quốc Dũng nói xấu KNS ra phổ biến. Trọng tâm là nói KNS làm chính trị.
Theo chúng tôi ghi nhận hiền Tuấn chưa hề có chuyến hành nào kéo dài như vậy. Cho nên chúng tôi đánh giá rằng đây là chuyến mừng công lớn của Đoàn Minh Tuấn dâng cho đảng viên Lê Ân:  đã nhân danh BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN để đánh phá KNS và  tiến thêm một bước quan trọng để nắm quyền thương lượng 100.000 USD...với bồ nhà Nguyễn Thành Tám . (3)
Đoàn Minh Tuấn viết trong Tờ Kiến Nghị là nồi da xáo thịt... rất hãi hùng để ngăn chận việc cúng tế Tôn sư có nhạc, lễ, đồng nhi từ Việt Nam đến (cho nên đồng đạo Việt Nam chỉ gói bánh và cử người đem lên kỉnh lễ tôn sư).
... Vậy muốn hết nồi da xáo thịt thì làm sao? Phải giao quyền để họ tiến hành thương lượng lấy 100.000 USD và sau đó dẹp tượng tôn sư chăng?

Còn tiếp: Chức sắc nào đã nói tưởng Cô Thảo Tôi xuống còn cô... thì thôi?

(1)/- Một nghi vấn nẫy sinh sau nầy là Tín đồ già ở chợ Long Hoa tung chiêu rằng KNS âm mưu đập tượng Đức Hộ Pháp ở Nam Vang và Hộ Pháp Đường rồi đổ thừa cho ông Nguyễn Thành Tám. Từ cách chụp mũ của Tín đồ già cho thấy khả năng ông Tám cho người đập tượng ĐHP ở Nam Vang để chụp mũ KNS nhưng thiêng liêng “cột đầu” hai tên đập tượng lại đó khiến cho chúng cứ lòng vòng quanh tượng chờ đồng đạo bắt quả tang. Ông Tám gieo gió thì gặt bão; mưu sâu thì họa cũng sâu một triệu tên bồi bút văn nô như tín đồ già cũng không thay đổi được sự thật nầy.
(2)/- Tướng cướp Tư Cư nhà ở trên đường Phổ Đà Sơn khoản sau lưng chợ Cửa số bảy ngoại ô. Tư Cư hành nghề xe bồn chở xăng dầu sau thất nghiệp nhờ đàn anh và cũng là láng giềng Tư Cán đưa vào làm công quả với ông Tám. Tư Cán cũng là dân xe hơi vào làm công quả cho ông Tám. Tư Cán cũng là tay đàn áp người Đạo Cao Đài 1926 rất khét tiếng; Tư Cán chết giao công việc đàn áp Đạo Cao Đài 1926 lại cho Tư Cư.
Ngày 27/05/2015 KNS về Tòa Thánh Tây Ninh mở Đại Hội Nhơn Sanh chính Tư Cư gây sự với rất nhiều người và chính y đã cướp bửu ảnh Đức Hộ Pháp trên tay hai cụ Phan Văn Khoái và Thái Văn Phiên.
Chúng tôi gọi Tư Cư là tướng cướp Cư râu.


(3)/- Quan hệ của Lê Ân và ông Tám cũng như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Cộng sản Bắc Việt nên chúng tôi gọi là bồ nhà với nhau.