Trang

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

891. Người Đạo Cao Đài hiền chớ không có ngu.

Công an tôn giáo Bình Dương cần thành thật với dân...

Ngày 28/10/Ất Mùi (09/12/2015) Ban Đại Diện chi phái 1997 Tỉnh Bình Dương, Ban nghi lễ xã Phú Chánh điện thoại và đến tận tư gia bà Lương Thị Nở khẩn khoản yêu cầu ngày 01/11/Ất Mùi (11/12/2015) đến Thánh Thất Phú Chánh ký giấy hiến đất (trước mặt chính quyền) để nhà nước công nhận và lấy đất khác đổi cho đạo cất Thánh Thất....

Nếu bà Nở không đến Thánh Thất ký giấy hiến đất (trước mặt chính quyền) thì Ban Đại Diện sẽ kêu gọi mọi người đóng góp tiền mua đất khác cất Thánh thất. Số đất 2075 m2 đang có Thánh Thất trên đó mất Bà Nở phải chịu trách nhiệm...
Vậy sự thật thế nào?
Ông Thiệt (bìa trái) Bà Nở (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với ông Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và đồng đạo khi dự Hội nghị tự do tín ngưỡng và tôn giáo tại Bangkok Thái Lan vào đầu tháng 10/2015.
Sự thật là Bà Nở đã ký giấy hiến đất cho Đạo từ năm 1997. Đồng thời hiến luôn một căn nhà gỗ làm Thánh Thất. Chính quyền địa phương đã ký xác nhận đầy đủ. Cho phép tái thiết Thánh Thất và đã ký giấy cho chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa ra được giấy đỏ thì có qui hoạch... Vậy tại sao ngày nay lại còn bày trò ký hiến lần nữa?
Sự thật là Ban Đại Diện và Ban Nghi Lễ đã làm tay sai cho công an tôn giáo Tỉnh Bình Dương để thôn tính đất đạo và đổ oan trái cho bà Nở. Họ cứ tưởng người thật thà ít học như bà Nở dễ gạt nên muốn gạt tới ba lần trong một chiêu.
Gạt lần nhứt: vô hiệu hóa tất cả bằng chứng pháp lý bà Nở hiến trước đây có chính quyền công nhận (trước khi có qui hoạch thành phố Bình Dương mới).
Gạt lần hai: Ký giấy hiến đất mới thì vạch xuất phát là zero. Tại thời điểm ký giấy (11/12/2015) công an tôn giáo tuyên bố đất trong qui hoạch bà Nở không có quyền ký hiến.... và sau đó là cưỡng chế Thánh Thất rất hợp lệ...
Gạt lần ba: Ban Đại Diện, Ban Nghi Lễ được cộng điểm làm tay sai chờ ngày lên chức và mọi oan trái đổ dồn lên bà Nở và gia đình...
Chúng tôi tin rằng Bà Nở đủ sáng suốt để không lầm mưu hèn kế bẩn nầy của kẻ cam tâm làm tay sai...
Hành động của bà Nở sẽ là câu trả lời minh bạch rằng: Người Đạo Cao Đài hiền chớ không có ngu...
(xin xem tiếp các bài liên quan trên blog..).
338: quan chức sợ quan tài.
341: cưỡng chế Thánh Thất Phú Chánh...
376: Huyền diệu đã hiện ra.
664.  BAN NGHI LỄ PHÚ CHÁNH TỐ CÁO HỘI THÁNH NGUYỄN THÀNH TÁM
668. Chi phái Cao Đài quốc danh 1997: Trục xuất Tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

701. CÔNG AN BÌNH DƯƠNG QUEN THÓI HÀNH DÂN.