Ngày 10 tháng 5 Giáp-Ngọ
(10-Juin 1954):
Âu Du Ký, Hồ Bảo Đạo.
11g00
trưa Ông Trần Vinh cùng đi với ĐỨC NGÀI đến viếng ĐỨC HỒNG-Y (Cardinal)
Công-Giáo, Cai-Quản họ-đạo
ĐỨC NGÀI tỏ ý muốn qua thành
Rome để yết-kiến ĐỨC GIÁO-HOÀNG, Đức Hồng-Y rất mừng đây là dịp may, vì mai này
Đức Hồng-Y sang Rome chào ĐỨC GIÁO-HOÀNG, người sẽ thừa dịp ấy tỏ ý và xin phép
cho ĐỨC NGÀI sang chào, chừng nào trở về Pháp Ngài sẽ trả lời cho ĐỨC HỘ-PHÁP
rõ, luôn tiện ĐỨC HỘ-PHÁP trao món quà dưng cho ĐỨC
GIÁO-HOÀNG để tỏ chút lòng ngưỡng-mộ. Tôi có kính lời chào mừng hai vị Hồng-Y .
. . sang Tòa-Thánh Tây-Ninh khi trước. Ngài cũng vui-vẻ nhận chuyển lời
dùm. Về chánh-trị thì Đức Ngài cũng mong mõi cho nước Việt
12g00.-
ĐỨC HỘ-PHÁP kiếu-từ ra về, Đức Cha niềm-nở đưa ĐỨC NGÀI tận xe.
02g00
chiều Ông Tòa Weil đến mời ĐỨC HỘ-PHÁP đi Nante, hôm nay ĐỨC HỘ- PHÁP cho phép
Cô BA đi theo để thăm bà Weil luôn, ĐỨC HỘ-PHÁP đi xe Cao-Ủy-Phủ với Cô Ba, em
Cao và Tôi, Ông Thái đi theo xe Công-An, còn Ông Quang đi xe riêng, song xe Ông
Quang vì còn chạy rodage, nên lúc ra khỏi thành Paris bị kẹt xe hết mấy phút
nên chạy lạc.
Đây
là một cái trại ruộng, châu vi lối trên hai ngàn mẫu, nhà nhỏ thấp, nhưng Bà
Weil sửa-soạn lại, đủ tiện nghi, không thiếu món gì. Tuy làng nhỏ có lối trăm
cử tri như vậy mà cũng có đủ đèn nước máy.
Bà
Weil người Pháp, trên 60 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, chung với con gái và cháu, nói
tiếng việt rất sành. Bà Weil có quen với Tôi khi Tôi còn làm việc tại Biên-Hòa.
Bà dọn một căn-phòng theo lối người Việt cho chúng tôi nghỉ trưa.
Hôm
nay mưa gió lạnh, phần đường xa 80 cây-số ngàn cách Paris, chúng tôi ở chơi đến
6 giờ mới ra về.