Trang

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

527. RÌNH HỘT MÍT LÙI: LẬT BÀI RA NÀO...

THÔNG TIN VỀ HIỀN ĐOÀN MINH TUẤN
Sự liên kết bộ hai hay bộ ba

Trong bài viết số 218 & 219 Blog KNS có đề cập đến hiền Đoàn Minh Tuấn Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Nay chúng tôi xin đăng thêm thông tin về các việc hành đạo của hiền Minh Tuấn. Nếu có điều gì không đúng hiền Minh Tuấn cứ cho biết chúng tôi sẽ đính chính và xin lỗi.

1/- Do đâu mà biết hiền Minh Tuấn.
Hiền Minh Tuấn có đến quay phim tại Thánh Thất Tánh Linh (Bình Thuận)... nên một số thành viên KNS có quen biết với hiền Minh Tuấn. Hiền có đề nghị phối hợp để công quả...
2/- Năm 2006 một số người đạo tranh đấu cho đạo quyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đến số 07 Lê Duẫn (Văn phòng trung ương 02) để làm rõ một số vấn đề hiền Minh Tuấn nhận lời chụp ảnh... và có báo tin là chụp được đầy đủ.
3/- Ít lâu sau (2006)  một phái đoàn khác đến 210 Võ Thị Sáu yêu cầu trả lời câu hỏi Vì sao Bản Án Cao Đài còn đó mà lại có Lễ rước liên đài Đức Hộ Pháp về....Vậy bản án còn giá trị hay không?
Hiền Minh Tuấn cũng nhận lời chụp ảnh... KNS yêu cầu bảo quản số ảnh có trước, rồi mới tính đến việc mới... hiền Tuấn cho biết đã tách ra kỷ bảo đảm không mất...
Khi hiền Minh Tuấn báo tin chụp được một số hình ở Võ Thị Sáu... KNS đã đo lường tình huống nên điện thoại nhiều lần yêu cầu hiền Minh Tuấn ra về (vì nhiệm vụ đã xong) hiền Minh Tuấn không nghe cứ ngồi lại ở quán cafe đối diện mãi cho đến khi công an mặc sắc phục qua mời về văn phòng... Hôm ấy cũng có ông Sĩ Tải Phùng Văn Phan và một số người khác chứng kiến... Sau đó hiền Tuấn báo là bị xóa ảnh... kể cả số ảnh ở số 07 Lê Duẫn trước đó...
4/- Mổi lần có cuộc tranh đấu của KNS... thì hiền Tuấn thường hay về Tòa Thánh nhưng không một ai thấy hiền Minh Tuấn có mặt trong Nội Ô bao giờ...
5/- Năm 2008 khi cuộc đấu tranh mạnh mẽ một số người bị đàn áp, bị công an mời... thì hiền Minh Tuấn đã không tham gia... và là một trong vài người phát biểu rằng: ...Ổ kiến lửa ai bảo nhảy vô làm gì...
6/- Từ ngày KNS tranh đấu theo chúng tôi biết thì hiền Minh Tuấn chưa hề ký tên vào một văn bản nào... (Nếu có thì hiền Minh Tuấn cứ cho biết chúng tôi sẽ đính chính khoản nầy...
7/- Hiền Minh Tuấn cũng hiếm khi tham gia vào các Lễ thượng tượng ở các địa phương khác... cho nên đồng đạo cũng chẳng có ai nhớ để mời hiền Minh Tuấn... khi hữu sự.
8/- Khi xãy ra sự việc nhà hiền Nguyễn Thị Kim Thôi ngày 20/07/2015... đương nhiên là hiền Minh Tuấn không có tham dự.... Hiền huynh Chánh Trị Sự Huỳnh Văn Mười ở Florida (Hoa Kỳ) có a lô về hỏi thăm Phó Trị Sự Nguyễn Xuân Mai (Vĩnh Long) là người bị đánh....
Hh CTS Mười ngõ ý quyên góp một số tiền gởi về nhờ PTS Xuân Mai gởi đến nhà hiền Kim Thôi. PTS Xuân Mai không nhận lời...
Hh CTS Mười mới nhờ hiền Minh Tuấn....
Hiền Minh Tuấn tư vấn cho cô Thôi lên nhà ông Sĩ tải Phùng Văn Phan...
Việc đạo là việc chung. Con đường công quả của mổi người chúng tôi không bao giờ cản trở. Nhưng mọi việc phải minh bạch kẻo lại bị trách là biết sao không nói cho sớm... để cho mọi người bị lầm...
10/- Vậy xin nêu mẩu số chung của mấy nhân vật chính: Ông CTS Huỳnh Văn Mười, Hiền Đoàn Minh Tuấn và ông Sĩ Tải Phùng Văn Phan.
10.1/- Ông CTS Huỳnh Văn Mười là người chống Đạo Lịnh 01/1979 rất quyết liệt.
Ông Nguyễn Quốc Dũng (là tay trong của công an Việt Nam. Năm 2008 liên kết với công an để hảm hại hiền Dương Xuân Lương: Vu khống phát tán Tờ Bố Cáo...) biết vậy nên tung chiêu chống Đạo Lịnh 01... ông Mười dính bẫy nên quyên góp tiền của người thân và đồng đạo ở Mỹ giao cho ông Dũng về Việt Nam hại người đạo.... Ông Dũng hại được người đạo rất dữ dội là nhờ có nguồn tiền của CTS Mười giao cho.
Sau nhờ KNS vạch ra hh CTS Mười mới biết và có thú nhận bị Quốc Dũng lừa.... Đó là bài học nhãn tiền.
10.2/- Hiền Minh Tuấn dù rằng không theo chi phái 1997 và chưa từng tham gia vào một tập thể nào để tranh đấu cho đạo quyền. Một số người gọi là Dũng Em...
Hiền Minh Tuấn cũng là người cũng chống lại Đạo Lịnh 01/1979.... Nên khi KNS đi dự lễ giổ của Ngài vào ngày 18/12/ Giáp Ngọ hiền Minh Tuấn tung đòn ngầm rất ngây thơ...... Ông Hồ Tấn Khoa ký Đạo Lịnh 01 sao lại dự lễ....  đã bị KNS lôi ra ánh sáng...
10.3/- Ông Sĩ Tải Phùng Văn Phan là người không theo chi phái 1997 và ra văn bút về Đạo Lịnh 01/1979: Về pháp lý ta phải cúi đầu trước mạng lịnh của Hội Thánh nhưng nội dung không phải của Hội Thánh...
Chính quyền Việt Nam thường phát quà xuân cho những người có quan điểm như thế nên chúng tôi đưa thông tin ra để mọi người cùng biết và quan sát...

Ảnh chụp quí vị được chính quyền tín nhiệm nên mời đến Ban Tôn Giáo nhận quà xuân. Ông Sĩ Tải Phùng Văn Phan đứng thứ bảy (từ trái qua, bên tay trái ông Trang Văn Hải Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh).
@@@
Hh CTS Mười và hiền Minh Tuấn (cùng chống Đạo Lịnh 01/1979) liên kết nhau là điều đã chắc chắn. Riêng ông Sĩ Tải Phan có liên kết hay không chúng ta cứ chờ xem. Liên kết nầy là bộ hai (Ông Mười và ông Tuấn) hay là bộ ba (có cả ông Sĩ Tải Phan)...
Liên kết để làm gì? Họ sẽ phụng sự đạo như thế nào???
Chúng ta chờ xem màn diễn của quí vị nầy...
Tại sao KNS phải mạo hiểm gánh lấy sự khó khăn là công khai sự việc nầy?
Ngày 08/07/2015 Việt Nam Thời Báo đăng bài: Khối Nhơn Sanh gởi thư cho nhà báo Nguyễn Tấn Hùng: Những vấn đề cần làm rõ... có đoạn:
KNS hiểu rằng muốn đòi danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ lại một cách minh bạch và sòng phẳng phải có ĐHNS để công cử nhân sự cầm quyền hành chánh tôn giáo. Những người được ĐHNS công cử mới có đủ tư cách, năng lực để đòi lại danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ đang bị chi phái 1997 chiếm.
Chi phái 1997 trả danh hiệu và cơ ngơi cho bất cứ cá nhân hay tập thể nào không do ĐHNS công cử là đang chơi bài tráo. KNS đặc biệt nhấn mạnh điều nầy để đề phòng việc các ông bà bên Chi phái 1997 chơi canh bài tráo: dựng ra một nhóm người trong nội bộ (hay một tập thể cuội đi đêm với chi phái 1997) đứng ra nhận danh hiệu và cơ ngơi của ĐĐTKPĐ. Họ là những người của chi phái 1997 nhưng mượn cái danh theo chơn truyền ĐĐTKPĐ để tiếp tục diệt Đạo Cao Đài của Ngọc Đế lập năm 1926. Đó là thảm họa trong thảm họa, KNS đề phòng không cho chi phái 1997 ra tay chơi canh bài tráo thâm độc như vậy. 

KNS đề phòng những canh bài tráo gây thảm họa cho đạo nên phải công khai sự thật, và chấp nhận  mọi phản ứng của họ./.