Trang

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

220. TÂM SỰ ĐÊM GIAO THỪA ẤT MÙI (2015).


TÂM SỰ ĐÊM GIAO THỪA 2015...

11 GIỜ 55 PHÚT ĐÊM GIAO THỪA.

Ngày 26.01.2015 một số tờ báo lề phải như Thanh Niên, Giáo Dục... đưa tin ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng lò vôi) TỰ NGUYỆN nộp thêm 15 tỷ tiền thuế (mười lăm tỷ)... trước khi các cơ quan kiểm tra...
Ông Dũng là một trong những đại gia đã bắt tay với chính quyền Việt Nam bòn vét công sức, tài sản người nghèo qua các dự án nay ăn chia không đồng nên kẻ cắp và chính quyền tố cáo nhau....ông Dũng túng thế phải xì ra thêm 15 tỷ... tiền thuế.... Họ thật sự đã ăn chia với nhau bao nhiêu tỷ chúng ta không bao giờ biết khi chế độ đầy tham nhũng nầy còn tồn tại...

Ông Dũng (và nhiều đại gia khác) cũng THÍ BỎ chút tiền làm từ thiện để mua danh... Họ đã ăn cắp của người dân lương thiện thêm một lần nữa... Người dân lương thiện không cần ông Dũng hay các đại gia bỏ tiền ăn cắp và ăn cướp của dân ra làm từ thiện mà người dân đang cần có quyền để kiểm soát chính quyền và những đại gia như Dũng lò vôi thì họ sẽ bớt khổ đúng với câu kinh:
Cầu xin trăm họ bình an,
Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm.
Đạo Cao Đài ra đời là để LẬP QUYỀN CHO NHÂN LOẠI. Do vậy mà Đạo luôn bị cường quyền khủng bố... nhưng mổi lần bị khủng bố thì Đạo càng phát triễn mạnh mẽ... Cho nên chúng tôi tin rằng tới đây cái chân lý: ... Đạo đánh đổ cường quyền mới phải là đạo Trời... sẽ được thực hiện... theo công thức LẬP QUYỀN DÂN mà Đạo Cao Đài đã thực thi...
Xin mời quí vị xem một số hình ảnh chúng tôi chụp được để thấy cái nghèo & khổ của dân người dân trong xã hội khi DÂN KHÔNG CÓ QUYỀN...
MỘT.
@@@

Thánh Thất Phú Chánh (2075m2) tại Thành Phố Bình Dương Mới bị chính quyền và các đại gia ép bồi thường khoản 200 triệu trong khi giá trị theo chính phủ tính hơn 40 tỷ... (hiện Thánh Thất đã bị cắt điện và nước...).
HAI
@@@


Người nghèo khắp nơi buôn bán kiếm sống cận tết... (bí đao 10 ngàn 03 trái)...Dân ta ngheo do những đại gia đã cấu kết với tham nhũng ăn không chừa một thứ gì...
BA.

DƯA TẾT 5.000 đồng/kg. Trung bình một trái khoản 50 ngàn đồng.

Chiều 30 tết bán xổ 20 ngàn một trái.

@@@
BỐN.

THANH NIÊN VIỆT NAM,
CHỊU KHÓ CHỊU THƯƠNG.
CHỈ HIỀM MỘT NỔI,
THAM NHŨNG ĐẦY TRỜI,
NÓ ĂN NÊN MÌNH KHỔ...

@@@




@@@

HÀNG VỪA BÁN ĐƯỢC,
LÒNG THẤY VUI SAO...

NĂM.



DẤU XƯA... 

CHÙA NAY...

ĐỦ ĐÔI...