Bán
Nguyệt San Thông Tin số 119 phát hành ngày 21-4-1975 (10-3-Ất Mão)
Trang 5, 6 đăng tin Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh tiếp nhận Thánh Thất Mỹ Hiệp do ông Lưu Thanh Hóa (Phái Bến Tre) hiến về Tòa Thánh Tây Ninh
Bán
Nguyệt San Thông Tin số 119 phát hành ngày 21-4-1975 (10-3-Ất Mão)
Trang 5, 6 đăng tin Thượng Chánh Phối Sư Thượng Nhã Thanh tiếp nhận Thánh Thất Mỹ Hiệp do ông Lưu Thanh Hóa (Phái Bến Tre) hiến về Tòa Thánh Tây Ninh
Nội Luật Thượng Hội ban hành ngày 27-01-1932, qui định nhóm Thượng Hội vào ngày 25-12-DL (không theo âm lịch như Hội NHơn Sanh và Hội Hội Thánh. Cảm ơn bạn đọc Trang Xuân (SG) đã gởi Vi bằng.
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)
Tòa Thánh Tâv Ninh
THƯỢNG HỘI
Nhóm tại Bửu điện ngày
28–22–Nhâm Thân (25–12–1932).
CÓ MẶT: CỬU TRÙNG ĐÀI:
Quyển
Giáo Tông Thượng Trung Nhựt. . . . . . . . . .Chủ tọa.
Vi bằng nầy Hội Thánh Cao Đài chưa từng nhìn nhận và cũng không bao giờ nhìn nhận vì sai về hình thức luật (không qua được khung pháp lý). BBT đang lên đây để biết tình hình nội bộ của Đạo vào năm 1933 mà thôi. Cảm on bạn đọc Trang Xuân (SaiGon) đã gởi vi bằng. Theo Nội Luật Thượng Hội thì Hội viên không được quyền thay Hôi Trưởng và Phó Hội Trưởng. Luật Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh chỉ cho phép thay thế Nghị Trưởng ở hai hội: Hội Nhơn Sanh và Hội Hội Thánh. Chữ Hội Trưởng và Nghị Trưởng khác nhau là như vậy. Nay kính.
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)
TÒA THÁNH TÂV NINH
VI BẰNG
Nhóm “Thượng Hội”
Ngày 22–3–Quí Dậu (dl 16–4–1933)
* Có
mặt:
Hiệp Thiên Đài:
Giờ Sửu 23-3 Canh Ngọ
(21-4-1930)
Tái cầu:
Thầy, các con
Tr...! Thầy lập nền Đạo nầy ra, là do nơi Thiên-thơ, lại cũng có lòng Từ-Bi, để
vớt cả mấy chục triệu ức nguyên-nhân lớn-lao, trở hồi cựu-vị. Thầy biết có
những chơn-linh, vì lãnh mạng tá phàm, mà dìu-dắt các con của Thầy, nên chẳng
nại công lao-nhọc, yêu cầu cùng Tam-giáo nới tay cho Thầy cứu rỗi các con.
Bạn đọc Lê Thị Ngọc (Cali): BBT vui lòng cho biết đàn cơ Đức Hộ Pháp quở chức sắc Hiệp Thiên Đài là mầm tạo loạn.
Cung Đạo
Đền Thánh, đêm mùng 1-12-Nhâm Tý (dl 4-1-1973). Hồi 20 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc HTĐ, CTĐ, PT nam nữ.
Hầu bút: Thừa Sử Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh
Chào Hội Thánh, chư Chức sắc và toàn đạo nam nữ.
Bần đạo rất vui mừng được tiếp chuyện với các bạn hôm
nay. Chư Thánh có điều gì hỏi, Bần đạo sẵn sàng đáp.
Ngài Hiến Đạo bạch:
Bạn đọc Lê Thị Ngọc (Cali): BBT vui lòng cho biết đàn cơ phong Ngài Nguyễn Văn Lộc, Cựu Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa vào phẩm Bảo Học Quân.
Hồi đáp: Đó là đàn cơ đầu năm 1972 (01-01-1972) (15-11-Tân Hợi) tại Cung Đạo Tòa Thánh Tây Ninh.
Theo BBT biết thì trước đó Hội Thánh Hiệp Thiên Đài có cầu Đức Hộ Pháp dạy nhiều việc tại Giáo Tông, trong đó có việc Ngài Nguyễn Văn Lộc, Trương Kế An ... Nhưng về nguyen tắc đàn cơ ở Giáo Tông Đường chưa có pháp lý, chỉ khi nào Hội Thánh công khai mới có pháp lý.
Cảm ơn bạn đã gởi câu hỏi.
Xin mời xem nguyên văn bên dưới:
Cung Đạo
Đền Thánh, đêm 15-11-Tân Hợi (dl 1-1-1972). Hồi 20 giờ.
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc HTĐ, CTĐ, PT và toàn đạo nam
nữ.
Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.
Thượng Sanh có sứ mạng về để độ dẫn những bậc thượng sanh tại thế, rồi đây các con sẽ thấy nhiều trang trí thức đến với Đạo, vì chẳng lẽ ôm bằng cấp trí thức để cho mai một hay sao? Đức Chí Tôn.
Cung Đạo Đền Thánh, đêm mùng 6-5-Tân Hợi (dl 29-5-1971).
Phò loan: Hiến Pháp - Khai Đạo. Hồi 20 giờ 5.
Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, Chức sắc HTĐ, CTĐ, PT và toàn đạo nam nữ.
Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.
Các
con,
Hôm
nay vì có cuộc vui mừng nên Thầy đến khuyên các con nên để tâm lực vào sự xây
dựng nền Đạo cho kịp thời kẻo tội nghiệp cho nhơn sanh. Nay ba vị tướng soái
lớn đã về thiêng liêng, đó cũng vì thiêng liêng định đặng thử coi các con có
làm nên trò gì chăng?
United
States January 20, 2025.
Second letter.
Dương Xuân Lương
Dear
Professor Janet Hoskins, University of Southern California.
e-mail: jhoskins@usc.edu
I am
very happy and thank the professor for sending 04 questions on January 18, 2025,
to move towards the truth together. I would like to send some more information,
hoping the professor will please verify it with the article.: A Posthumous Return from Exile: The Legacy of an Anticolonial Religious Leader in Today’s Vietnam. Link: PosthumousReturnfromExileKyoto2012.pdf
To
understand the article, I asked Google to translate from English to Vietnamese.
In normal circumstances, the main idea should not be lost.
I
find that the professor's article above has valuable bright spots but also has
obscure points about events that need to be discussed to bring the truth to
readers.
Hoa
Kỳ ngày 20-01-2025.
Thư thứ hai.
Dương Xuân Lương
Kính
gởi giáo sư Janet Hoskins, Đại học Nam California.
e-mail: jhoskins@usc.edu
Tôi
rất vui và cảm ơn giáo sư đã gởi 04 câu hỏi ngày 18-01-2025 để cùng nhau tiến
đến sự thật. Tôi xin gởi tiếp một số thông tin hy vọng giáo sư vui lòng kiểm
chứng với bài viết: A Posthumous Return from Exile: The Legacy of an Anticolonial Religious Leader in Today’s Vietnam. Link: PosthumousReturnfromExileKyoto2012.pdf
Để
hiểu được bài viết Tôi nhờ Google dịch từ Anh Văn sang Việt Văn, trong trường
hợp bình thường chắc cũng không sai lệch ý chính.
Tôi
nhận thấy bài viết trên đây của giáo sư có những điểm sáng rất quý, nhưng cũng
có những điểm mờ về sự kiện cần thảo luận để đem sự thật đến cho người đọc.
Giáo sư Janet Hoskins, Đại học Nam California viết nhiều bài về Đạo Cao Đài. Trong dó có nhiều điểm rất sáng và cũng có những điểm mờ. Đây là bài viết bằng Việt Văn của GS. BBT trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.
Trong bài số 5569 BBT cũng có phổ biến bài của GS quý vị có thể tìm thêm thông tin. Kính
Con
Người và Khả Năng Sáng Tạo Thần Học của Phạm Công Tắc
Janet
Hoskins
Sáu năm sau, ông cùng Thượng nghị sỹ John Cornyn gửi thư chung cho Ngoại trưởng Mike Pompeo đề nghị nêu vấn đề đàn áp nhân quyền với Hà Nội và xem xét áp dụng Đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với quan chức Việt Nam, đồng thời đưa Việt Nam vào danh sách Các Quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) vì vi phạm quyền tự do tôn giáo.
Liệu rằng khi cầm quyền Ngoại trưởng ông Marco Rubio có thực hiện điều ông từng đề nghi: CPC CHO VIỆT NAM hay không? BBT
Phạm Lan Phương
Công ty ‘đẩy’ shipper vô đường cùng có chiêu số gì mà báo chí giấu biệt tên
Một người shipper đã bị giết ở Hoà Vang khi anh đến đòi lại số tiền mà anh nhận thu hộ khi giao đơn hàng cho cô Trần Thanh Thảo.
Anh để lại một người vợ, một con gái 5 tuổi quỳ lạy ảnh của anh trước quan tài.
Thử đặt mình vào trường hợp anh Thành shipper: Giao một món hàng với tiền công 4.000 đồng sau 10 tiếng đồng hồ vẫn không được bà Thảo giải quyết lại còn bị công ty phạt 500.000 ngàn đồng!
Hồ Phú Bông
25-1-2025. BÁO TIẾNG DÂN
Anh Trần Thành, người đi giao món hàng có giá trị 375.000 đồng (khoảng 15 đô la Mỹ) cho công ty. Tiền công giao món hàng đó là 4.000 đồng (khoảng 16 xu Mỹ).
Khoảng 11 giờ ngày 17/1, anh Thành shipper đến nhà bà Trần Thanh Thảo giao hàng nhưng bà đi vắng. Người nhà nhận thay. Anh gọi bà Thảo chuyển khoản để công ty hoàn tất đơn giao hàng. Vì lý do gì đó bà Thảo không làm. Anh Thành hối thúc rồi lời qua tiếng lại. Công ty bán hàng cũng trực tiếp giải thích với bà Thảo nhưng 10 tiếng đồng hồ vẫn không xong.
Giao hàng được trả 4.000$, bị đánh giá không tốt bị phạt 500.000$. Vậy chính quyền ở đâu? Các công đoàn ở đâu? BBT.
24-1-2025. BÁO TIẾNG DÂN
Một người shipper đã bị giết ở Hòa Vang khi anh đến đòi lại số tiền mà anh nhận thu hộ khi giao đơn hàng cho cô Trần Thanh Thảo.
Anh để lại một người vợ, một con gái 5 tuổi, quỳ lạy ảnh của anh trước quan tài.
Cô Thảo sau khi đã nhận gói hàng gồm nước lau sàn, thảm, khăn ướt, trị giá 375.000 đồng đã không chuyển tiền thu hộ lại cho anh.
Cô đánh giá anh 1 sao và bắt anh đến xin lỗi mình. Công ty chuyển phát hàng của anh Thành “gọi điện cho chị hỏi lý do, gửi lời xin lỗi và đề nghị rút lại đánh giá để anh Thành không bị phạt 500.000 đồng”. (VnExpress viết).
24-1-2025. BÁO TIẾNG DÂN
Viết để những oan nghiệt như thế này đừng bao giờ lặp lại trên quê hương. Nếu vẫn lặp lại, việc viết chỉ có tác dụng an ủi cho những số phận kiếp người. Viết cho những hồn ma và cả cho người còn sống.Quê tôi, mấy ngôi làng nhỏ, mờ nhạt, bảy mươi năm trước. Hôm nay nhìn lại để suy ngẫm.