Trang

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

2085. Công an Bình Dương đang thách thức thế giới.

TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM.
Hôm nay 10/09/2016 bà Lương Thị Nở đi làm công quả tại Thánh Thất Nam Vang (Campuchia). Cửa khẩu Mộc Bài (Tỉnh Tây Ninh) đã ngăn chận không cho bà Nở xuất cảnh.
Đây là câu trả lời đích đáng cho phái đoàn tôn giáo quốc doanh sắp được nhà nước đưa sang Hoa Kỳ vào ngày 11/09/2016 để diễn tuồng tại Việt Nam có tự do tôn giáo.

Cộng sản Việt Nam đang rối loạn phương hướng nên bộ phận nầy phá bộ phận kia thật là thú vị. 



Nguyên do là theo yêu cầu công an Bình Dương.
Cụ thể đó là Trưởng công an tôn giáo Tỉnh Bình Dương Đặng Phát Thành (Thành mập).
Công an  Thành đã thâm thù bà Nở vì việc cưỡng chế Thánh Thất Phú Chánh tại Thành phố mới Bình Dương bị thất bại (xem bài 309 & 314) trên Blog.
Miếng ăn đã bỏ vào họng mà bị hụt ăn nên y rất thâm thù bà Nở và ông Nguyễn Văn Thiệt (xem bài 668 trên Blog). 
Mới tuần trước công an Thành còn giả vờ đến thăm bà Nở để tìm hiểu công việc KNS. Bà Nở đã mắng vào mặt tên Thành là thù cá nhân. Y đã chối bây bẩy.
Lần sau tên Thành có đến nhà nửa đề nghị bà Nở lấy chổi chà tiếp y là vừa...