Trang

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

666. ÔNG SĨ TẢI PHAN TRONG THỬ THÁCH...


ÔNG SĨ TÃI PHÙNG VĂN PHAN TRONG THỬ THÁCH ĐẠO & ĐỜI.
 “Gây chia rẽ rồi kêu gọi đoàn kết”

Sau khi Hội Thánh Cao Đài ký Đạo Lịnh 01/1979 có ba vị chức sắc được các tổ chức quốc tế mời hội họp đó là Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh, Thừa Sử Lê Quang Tấn và Sĩ tải Phùng Văn Phan.
Hai vị trước đã mãn phần chỉ còn lại ông Sĩ Tải Phan.
Lẽ ra ông Phan phải ý thức để cư xữ theo khuôn thước tôn giáo cho minh bạch nhưng không ông Phan hành động theo cảm tính là chính.

1/- Khi Ngài Thái Thế Thanh còn sống đồng đạo hãi ngoại gởi quà xuân về để nhờ Ngài Phối Sư chuyển tặng đồng đạo... một số vị đã lợi dụng lòng tin của Ngài Phối Sư lên danh sách ma để lấy số quà đó. Đồng đạo xã Ninh Sơn phát hiện với bằng cớ rõ ràng báo với ông Phan với yêu cầu làm rõ. Ông Phan thuyết phục bỏ qua với lý do: Số người bảo thủ chơn truyền còn ít giờ làm ra lại mất người và người ta chê cười...
Sự giải thích bất chấp luật đạo đó hoàn toàn trái với câu:... Còn một nặt tín đồ Hội Thánh vẫn giử quyền Hội Thánh... mà ông Phan thường trình bày với mọi người.
Hậu quả là ngày nay vị chức sắc Hiệp Thiên Đài được ông Phan bao che bỏ qua đó còn uy tín nên đi lũng đoạn khắp nơi với chủ trương: Việc của nhơn sanh thì nhơn sanh làm việc của chức sắc thì chức sắc làm và đi liên kết với ông Trần Quang Cảnh (nay đã vô bắt banh với chi phái 1997 lãnh phẩm) để lập Hội Thánh Liên Hiệp... bị tẩy chay nên tuyên bố khi nào Đức Hộ Pháp gõ đầu mới ra làm việc... nhưng thật ra ông vẫn âm thầm gây rối nội bộ đạo để mọi người phải cầu viện ông phân xữ... thật là nhất cử tam tứ tiện...
2/- Bao che cho ông Hứa Phi để gây cái hại chia rẽ giữa quốc nội với quốc nội, giữa quốc nội với hãi ngoại... về Đạo Lịnh 01/1979.
Nếu ông Phan cư xử đúng khuôn thước tôn giáo thì ông Phi không có cách gì để gây hại chia rẽ như ngày nay.
Sự nhận định khác nhau về ĐL 01/1979 là có thật. Nhưng chỉ có những người nhìn nhận ĐL 01/1979 mới có đường lối tranh đấu (tập thể) từ năm 1995  qua phong trào kiến nghị thực thi điều số 04 ĐL 01/1979.
Khi thành lập KNS 2004 đồng đạo hãi ngoại có liên lạc về và đặc hàng cho KNS đừng nhìn ĐL 01/1979 họ mới ủng hộ và giúp đở. KNS trả lời rằng: Chúng tôi lấy văn bản Hội Thánh làm gốc nếu các anh chi cung cấp chứng cứ rằng Chính quyền lập ĐL 01/1979 buộc Hội Thánh ký thì chúng tôi sẽ OK. Còn nghe theo những lý luận vô bằng cớ thì KNS không theo...
Khi KNS xô ngã ông Phi (14/12/2008), ông Phan đã làm phù thủy cho ông Phi tiếp tục xưng danh Ban Đại Diện liên kết các vị chống ĐL 01/1979 thành một lực lượng được sự ủng hộ triệt để của đồng đạo hãi ngoại nên họ đã chui vào các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở quốc nội và quốc tế như hiện nay.
Từ năm 2008 ông Phan, ông Phi và đồng đạo hãi ngoại (chống ĐL 01/1979) định dìm chết KNS cho cánh ông Phi tồn tại như là đường lối tranh đấu cho ĐĐTKPĐ duy nhất tại Việt Nam.
Sau khi KNS bị ông Hứa Phi phản bội. Các vị đóng vai phù thủy để tạo âm binh rất hay... Các vị đã mặc nhiên coi như KNS không tồn tại và tại Việt Nam chỉ có cánh Hứa Phi... Bao nhiêu năm không hề thấy ông Phan và số đồng đạo hãi ngoại tạo ra Hứa Phi kêu gọi đoàn kết chi chi...
Nhưng khi KNS cũng cố lực lượng và quật khởi vào ngày 10-04-Giáp Ngọ (08-05-2014): Cùng với đồng đạo từ Châu Thành Thánh Địa, Sài Gòn, Đồng Nai (Định Quán, Nhơn Trạch), Bà Rịa, Vũng Tàu, Tiền Giang (Gò Công) Vĩnh Long, Hậu Giang... hơn 200 người đạo theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã tựu về Thánh Thất An Ninh Tây (Trãng Bàng, Tây Ninh) để:
./- Tổ chức Lễ Kỷ Niệm 55 năm Đức Hộ Pháp triều thiên.
./- Thể hiện lập trường PHẢN ĐỐI bản án Cao Đài do chính quyền Việt Nam ban hành ngày 20-07-1978.
Điểm nhấn trong việc nầy là KNS liên lạc được với Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng Giám đốc BPSOS để trình bày sự thật về tình trạng KNS... lúc nầy ông Phan mới lớn tiếng kêu gọi đoàn kết với ông Hứa Phi.
Ông Phi là người ăn cắp danh nghĩa BĐD KNS. Còn chúng tôi là nạn nhân thì đoàn kết thế nào các vị không đưa ra phương pháp. Chỉ kêu gọi để lấy tiếng và qui kết KNS không đoàn kết. KNS chỉ yêu cầu ông Phi không được xưng danh nghĩa Ban Đại Diện KNS nữa vì KNS đã giải tán họ thì ông Phan làm thinh. Ông Phan luôn luôn tạo thế cho ông Phi để mọi người hiểu rằng cái lỗi chia rẽ là do KNS chớ không phải do sự phản bội của ông Phi. Nghĩa là trước sau ông Phan đều tìm cách xóa dấu cái lỗi đã gây ra mà không chịu nhìn nhận cái sai để sửa...
Ngày nhà hiền Tạ Thị Thu Nga (Bàu Năng/ thượng tượng) chính ông Phan là người báo cho ông Phi đến dự khiến cho một số đồng đạo bất mãn bỏ về... người đạo đã chán ngấy sự phản bội của ông Phi mà ông Phan vẫn lờ đi để hy vọng che lấp cái lỗi của ông tạo ra... Ông Phan có quyền không tin; nhưng nếu ông Phan cần thì KNS sẽ đề nghị những người bất bình việc Hứa Phi, Kim Lân, Bạch Phụng xuất hiện ở nhà hiền Tạ Thị Thu Nga viết thành văn bản gởi cho ông Phan rõ....
Thậm chí tới ông Ba Nêu (Bến Cầu) là người chưa từng sinh hoạt với KNS một lần cũng lớn tiếng dạy KNS phải đoàn kết với ông Phi... còn không vậy thì ông không lý tới.... thật là oai...
(Ông Nêu là người cùng đi với ông Phan đến nhà ông Chánh Trị Sự Trần Ngọc Sương ở Gò Công vào dịp cuối năm Giáp Ngọ/2014, hai vị ở lại đó một đêm thuyết phục ông Sương đừng tổ chức ĐHNS mà tổ chức Đại Hội Tín Đồ Giử Lời Minh Thệ đồng thời nên dùng đại tự ĐĐTKPĐ trên đầu văn bản... Cả hai đề nghị đó ông Sương đều không chấp nhận. Ông Nêu đã yêu cầu Tôi /Lương/ phải đoàn kết với ông Phi. Tôi đề nghị ông đưa ra biện pháp và chính ông phải thực hiện. Ông trả lời Tôi không có tài cán chi mà đưa ra biện pháp được, chỉ đề nghị vậy thôi. Tôi nói anh rất vô trách nhiệm về phát ngôn của mình. Ai đời anh bảo người ta làm mà không đưa ra được cái tối thiểu là làm như thế nào giữa người ăn cắp và bị ăn cắp...nên chúng tôi không thể làm chi khác ngoài việc phải làm cho sáng tỏ sự việc...).
Nghĩa là ông Phan muốn KNS chịu sự lãnh đạo của Hứa Phi để xóa cái dấu vết ông Phan đã làm phù thủy giúp Hứa Phi gian dối...
Song song đó có nhiều vị ở hãi ngoại đã đề nghị chúng tôi để danh hiệu KNS lại cho Hứa Phi xài... chúng tôi lập ra tổ chức khác với tên mới họ sẽ cộng tác và giúp đở... KNS đã cảm ơn và từ chối việc nầy.

3/- Phần đời.
Đường lối hành đạo của ông Phan đã được chính quyền Việt Nam tưởng thưởng bằng cách mời ông Phan đến Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh nhận quà xuân và chụp ảnh lưu niệm...

Những người trong hình chụp có 03 diện: thứ nhất: Chống lại Đạo Lịnh 01/1979 của Hội Thánh (nhiều nhất). Thứ hai: Chưa tùng tham gia tranh đấu cho đạo quyền. Thứ ba: Theo chi phái 1997 (để nhận phẩm tước và lãnh sở...). Chỉ riêng có ông Phó Trị Sự Võ Văn Liêm là người bạn đồng chịu tù ngày 26/06/1996 với chúng tôi... không biết thuộc diện nào. Khi Tôi chất vấn lý do gì anh đi nhận quà như vậy... anh nói do ông Phan kêu và cho biết sắp tới ông không nhận quà nữa... chờ xem...
Việt Nam ngày 02/08/ Ất Mùi.
(14/09/2015).


Đạo Hữu Dương Xuân Lương.