Trang

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

661: CÔNG AN ĐẺ RA ÔNG PHI THẾ NÀO?


THƯỢNG TÁ CAI, TÁ QUAN LỢI ĐẺ RA ÔNG PHI THẾ NÀO...

Kính Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HĐLTVN) Việt Nam.
Năm 2004 quí vị chưa biết đến ba vị Hứa Phi; Nguyễn Kim Lân và Nguyễn Bạch Phụng.
KNS đã đón ông Hứa Phi vào hàng ngủ....

(Còn ông Lân và bà Phụng thì không liên hệ chi đến KNS. Lý do họ chủ trương chống Đạo Lịnh 01/1979 của Hội Thánh. Ngày nay rõ ra là do Đạo Lịnh 01/1979 qui định chức sắc từ phẩm Giáo Hữu đổ lên mới vào hàng Hội Thánh. Nên họ chống vì không có họ trong đó để ngày nay 03 người nầy xưng danh Hội Thánh. Lưu ý họ xưng danh Đại Diện Hội Thánh Cao Đài sau khi đã ăn cắp danh nghĩa Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh gia nhập HĐLTVN).
Đến 18/08/2008 KNS bầu ông Phi làm Trưởng Ban Đại Diện.
Ông Phi trốn mất trong ngày Trung Thu Mậu Tý là hèn nhát.
Ngụy tạo việc công an bắt để lừa ông Sĩ Tải Phùng Văn Phan và KNS là gian xão.
Do vậy KNS đã xô ngã ông Hứa Phi vào ngày 14/12/2008.
Sau đó ông Cai là Thượng Tá Công An Tây Ninh, ông Lợi Thiếu Tá Công An Tây Ninh ra đến nhà ông Phi.
Công an giác ngộ ông Hứa Phi thế nào?
Nội dung cuộc gặp của hai tá quan công an Tây Ninh và ông Phi như thế nào; thống nhất nhau những gì mọi người không thể biết chính xác và hoàn toàn không có bằng chứng gì về nội dung. Nhưng căn cứ vào những thay đổi sau đó của ông Phi mọi người có thể ĐOÁN BIẾT.
Cũng giống như Hội Nghị Thành Đô giữa Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Trung Quốc hai bên thống nhất những gì quốc dân không biết... nhưng người quan tâm ĐOÁN BIẾT.
Thứ nhất: Ông Phi tiếp tục dùng danh nghĩa Ban Đại Diện KNS.
Ông Hứa Phi đã viết bài trên trang chonphapcaodai.net thuật lại câu chuyện gặp Thượng Tá Cai...
Công an:... Anh nghĩ gì về việc Ban Đại Diện bị giải tán...
Hứa Phi:... Đó là người của Hội Đồng Chưởng Quản và chính quyền gài vào để phá Ban Đại Diện.... nên chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ....
Ông Phi đã mượn danh DXL (viết tắc tên Dương Xuân Lương) để viết bài trên.
NHẬN ĐỊNH.
Trong khi chính quyền Việt Nam khủng bố KNS thì công an lại đến nhà ông Phi cách đó 400km để hỏi ông Phi RẤT THÂN THIỆN như thế...
Sau cuộc gặp đó ông Phi quay ra chống lại KNS.
Chống như thế nào?
Ông Phi quay ra chống Đạo Lịnh 01/1979 và làm suy yếu KNS.
Như vậy công an đã ra chiêu PHẢN GIÁN: dùng ông Phi chống lại KNS và gây chia rẽ trong nền đạo đến ngày nay. Một chiêu rất độc của công an.
KNS tuyên bố minh bạch: Lấy văn bản Hội Thánh làm gốc. Ông Phi gia nhập KNS từ 2004 là đã chấp nhận lập trường KNS.
Từ một ông Phi làm theo văn bản của Hội Thánh quay quắc lại 180 độ: Chống lại văn bản Hội Thánh.
Nên chúng tôi viết: Thượng Tá công An Cai, Thiếu Tá công an Lợi đã đẻ ra ông Phi như hiện nay.
Thứ hai: Công an tương kế, tựu kế và người đạo mắc quỉ kế...
Chính công an đã gài Nguyễn Quốc Dũng là tay trong của công an gởi TỜ BỐ CÁO cho Dương Xuân Lương. Tôi không nhận nhưng công an vẫn chụp mũ Tôi để bắt nhưng bị hụt...
Công an đã đạo diễn cho ông Phi dùng bút danh DXL để viết bài trên trang chonphapcaodai.net tường thuật việc công an đến nhà... và gây chia rẽ đến ngày nay...
Đồng đạo ở hãi ngoại (Hoa Kỳ) có một phần chống Đạo Lịnh 01/1979 của Hội Thánh. Họ không theo cộng sản; nhưng đã làm cái việc hoàn toàn đúng với Ý MUỐN của cộng sãn.
Bởi vì chống ĐL 01 ngày 01/03/ 1979 là chống lại Hội Thánh Cao Đài là lên án nạn nhân; là chà đạp nạn nhân; là gây chia rẽ trong đạo; là đi vào tử lộ... Là vĩnh viễn là bỏ qua thủ phạm là Bản Án Cao Đài (20/07/1978) và quyết nghị ngày 13/12/1978: giải tán hành chánh tôn giáo từ trung ương đến địa phương...
Quyết nghị ngày 13/12/1979 đã giải tán sạch sẽ hành chánh tôn giáo.
Đạo lịnh 01 ngày 01/03/ 1979 đã sáng suốt và bình tỉnh tái lập lại hành chánh tôn giáo 02 cấp Trung Ương và địa phương để cứu vãn sự tan rã hoàn toàn... Vậy thử hỏi đó là công hay tội???
 Phong trào kiến nghị 1995 yêu cầu thực hiện đúng Điều số 04 Đạo Lịnh 01/1979 (thực hiện Đại Hội Hội Thánh 04 năm một lần) đã làm nhà cầm quyền bối rối và buộc lòng phải bắt những người tích cực sau đó lập ra tổ chức tôn giáo mới ngày 09/05/1997 của Hội Đồng Chưởng Quản lập ra.
Điều đã cho thấy sự sáng suốt và tiên liệu của ĐL 01/1979.
Một số người ở Hoa Kỳ đã đặc điều kiện là KNS không nhìn nhận ĐL 01/1979 là của Hội Thánh Cao Đài thì họ sẽ ủng hộ....
KNS đã từ chối.... rất nhiều lần... Sau đó ông Phi kết hợp với những người nầy để gây việc chia rẽ đến nay...
Khi Hứa Phi bị xô ngã thì công an đến nhà ông Phi THĂM VIẾNG và ông Phi liên kết với những người chống ĐL 01/1979 ở trong nước và Hoa Kỳ để dìm chết KNS đó là quỉ kế của công an mà ông Phi là người thực hiện.
Trước ngày Trung Thu Mậu Tý (14/09/2008) ông Phi bị công an lùng bắt (theo lời ông Phi nói với ông Quang) nên ông Phi đi trốn rồi sợ xấu hổ (với lời tự nguyện thề của chính ông Phi) mới bịa ra chuyện bị công an bắt để lừa ông Sĩ Tải Phan. Từ ông Phan mới lừa được đồng đạo...
Sau khi bị xô ngã và được Thượng Tá Cai, Thiếu Tá Lợi đến nhà thì ông Phi lột xác 100%... đi lại hiên ngang trước mặt công an không còn sợ chi nữa... Ông Phi đã tung hoành rất hiên ngang để thực hiện quỉ kế công an là điều đã rõ ràng (vì nó thể hiện qua hành động)...  
Hành động của Ông Phi đã bị đồng đạo ở Đức Trọng tẩy chay... Sau Khi ông Quyền Đầu Tộc Đạo Nguyễn Văn Mẽ (là người rất tích cực với KNS) tạ thế ông Phi lấy tư thế Hội Đồng Liên Tôn đề nghị cử ông Phi thay thế ông Mễ lãnh Quyền Đầu Tộc Đạo Đức Trọng... Đồng đạo thấy ông đã phản KNS nên từ chối và ông Phi xấu hổ không hề đến sinh hoạt với Tộc Đạo Đức Trọng mấy năm nay...
Ông Phi còn sống, ông Lân, Bà Phụng còn sống. KNS đã nhiều lần tạo điều kiện để ba vị nầy từ bỏ danh nghĩa: Ban Đại Diện KNS một cách êm thắm nhưng ba vị vẫn phớt lờ và ngang nhiên thách thức KNS. Các vị tưởng đâu rằng khoác áo HĐLTVN là an toàn, KNS không làm chi được.
Thưa ba vị!
Nếu KNS không có năng lực giải quyết cho minh bạch việc danh nghĩa của chính mình bị ăn cắp thì KNS có giá trị chi. Việc chính KNS không minh bạch thì nói đến tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo chỉ là trò đùa chữ nghĩa... Nay KNS nhứt định không tha thứ nữa ba vị hãy ra mặt trả lời và đối chất với KNS trước công luận...
Các tổ chức xã hội dân sự không hề dung chứa hạng người gian dối, ăn cắp danh nghĩa, danh hiệu (là tài sản tinh thần, là giá trị của mổi tổ chức xã hội dân sự)... thì HĐLTVN không là ngoại lệ.
Ông Phi là đồng chủ tịch HĐLTVN; Ông Lân, bà Phụng là thành viên của HĐLTVN cho nên HĐLTVN cũng cần có trách nhiệm làm rõ giá trị nhân sự của quí vị và trả lời cho minh bạch trước công luận.
Việt Nam ngày 30/07/Ất Mùi.
(12/09/2015).
(ký tên).

Đạo hữu Dương Xuân Lương.