Trang

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

663. ÔNG SĨ TẢI PHAN LÀ NẠN NHÂN HAY ĐỒNG PHẠM???


ÔNG SĨ TÃI PHÙNG VĂN PHAN LÀ NẠN NHÂN HAY ĐỒNG PHẠM?
“Khi giúp đở và bao che ông Hứa Phi gian dối”

Theo lời ông Sĩ Tải Phùng Văn Phan thì khoản 10 giờ ngày Trung thu Mậu Tý (14.09.2008) điện thoại di động của ông reo và màn ảnh cho thông tin cuộc gọi tới là của ông Hứa Phi.
Ông bấm nhận cuộc gọi thì nghe tiếng ông Hứa Phi:
Tôi làm gì (hay tội gì) mà mấy ông bắt....(trong máy có tiếng rất ồn ào rồi ngưng).
Ông Phan điện thoại lại nhiều lần đều không có tín hiệu. Ông Phan kết luận ông Phi bị bắt; và thông báo đến ông Chánh Trị Sự Trần Ngọc Sương (Gò Công). Ông Sương thông báo đến Ban thông tin báo chí Khối Nhơn Sanh (BTTBC KNS).
BTTBC KNS mới kiểm tra lại với ông Phan và ông Phan xác nhận đúng như vậy. BTTBC KNS đưa tin lên trang web chonphapcaodai.net kèm theo lời thề của ông Phi rằng đây là ngày thứ nhất ông Phi tuyệt thực...
Đến khoản 15 giờ cùng ngày thì BTTBC KNS biết rằng ông Phi không bị bắt mới hỏi lý do sao ông Phan nói vậy thì ông Phi trả lời là việc cá nhân... không bàn nữa...  BTTBC không bằng lòng vì KNS tranh đấu cho lẽ thật thì không phao gian cho ai dù đó chính quyền hay chi phái 1997. (1).
BTTBC đề nghị ông Sĩ Tải Phan trong trách nhiệm một chức sắc về pháp luật và là người báo tin ông Phi bị bắt ra ngoài phải có trách nhiệm yêu cầu ông Phi ra một thủ bút làm sáng tỏ sự việc để KNS đính chính thông tin.
Ông Phan đồng ý và đã mời ba lần mà ông Phi không tới...
Một buổi trưa nọ ông Phan báo với KNS rằng lần thứ nầy ông Phi hẹn qua tết (dù còn hơn một tháng mới đến tết)... Tôi (Dương Xuân Lương) đề nghị rằng anh hỏi ông Phi cho biết ngày giờ vì qua tết là một năm thì ông Phi có quyền kéo dài đến cuối năm...
Ông Phan liên lạc lại rồi báo rằng Phi không chịu cho biết ngày giờ mà chỉ báo rằng chừng nào RÃNH SẼ CHO HAY...
Do vậy ngày 14/12/2008 (18/11/ Mậu Tý) KNS mới mời họp và giải tán Ban Đại Diện.
Ông Phó Trị Sự Võ Văn Liêm là người rất thân với ông Phan rất tức giận mới liên lạc với KNS xin một bản photo. KNS cung cấp và chính người sát cánh ông Phi là Thông Sự Nguyễn Cường đưa vi bằng giải tán Ban Đại Diện (BĐD) KNS lên trang web chonphapcaodai.net.
Như vậy ông Phan đã biết KNS đã giải tán BĐD.
Nhưng sau đó ông Phan tiếp tục đi với ông Phi trong quốc nội để ủng hộ việc ông Phi tiếp tục xưng danh nghĩa BĐD.
Và sau đó chính ông Sĩ Tải Phan giới thiệu ông Phi với tư cách là BĐDKNS ra đồng đạo ở hãi ngoại.
Năm 2013 và 2014 Tôi ông có gặp ông Phan và trách 03 việc:
1/- Anh đã bị Hứa Phi lừa dối việc tung tin bị bắt tại sao không ra thủ xác định sự thật... trong khi chúng tôi đã yêu cầu nhiều lần?
2/- Tại sao anh đã biết KNS giải tán BĐD mà còn đi với Hứa Phi để nhìn nhận y là BĐD KNS với đồng đạo quốc nội?
3/- Tại sao anh biết KNS đã có vi bằng giải tán BĐD mà còn giới thiệu Hứa Phi ra hãi ngoại... tạo uy tín cho y để gây chia rẽ trong hàng ngũ tranh đấu cho đạo quyền như ngày nay?
Anh Phan trả lời: Tôi đi với Hứa Phi có một chuyến còn chuyện giới thiệu Hứa Phi ra hãi ngoại thì không có...
Tôi mới yêu cầu anh ra một thủ bút xác định như vậy sẽ giải oan cho anh... vì chính Tôi cũng nghĩ rằng anh có vai trò chính yếu trong sự gian dối của Hứa Phi...
Anh Phan đồng ý và Tôi có nhắc mấy lần mà anh Phan cứ nói là bận nhiều việc quá chưa viết được...
Anh Phan còn sống, Tôi còn sống, những người liên quan khác đều còn sống. Đây là công án gian dối rất lớn vì nó phạm vào chơn truyền ĐĐTKPĐ là gian dối để gây lầm lạc trong đạo và ngoải đời. Sự gian dối nầy cuốn theo rất nhiều nạn nhân có lòng tốt nên tất cả đều được viết ra khi còn sống để mổi người có quyền tự bảo vệ mình trước công luận
Sự gian dối của Hứa Phi là đã rõ ràng.
Anh Phan không ra thủ bút thì anh là đồng phạm với ông Hứa Phi để dối gạt mọi người. Còn anh ra thủ bút thì mọi người sẽ căn cứ vào đó xác định sự liên quan của anh đến đâu trong sự việc gian dối nầy.
Anh Phan là đồng phạm với ông Hứa Phi hay là nạn nhân thì chính anh Phan phải làm rõ.
Việt Nam ngày 01/08/Ất Mùi.
(13/09/2015).
(ký tên).
Đạo hữu Dương Xuân Lương.

(1)/- Trong một diễn tiến khác thì ông Phó Trị Sự Nguyễn Văn Thiệt (Tư Thiệt) ở Bình Dương cho biết... do công an bám nhà ông suốt nên không về Tòa Thánh được. Ở nhà ông cúng thời Ngọ (12 giờ trưa) để cầu nguyện cho anh em KNS và theo dõi tin tức qua mạng...
Khi cúng xong (sau 12 giờ một chút) ông Thiệt được điện thoại của anh Phi.... Ông Thiệt mới hỏi sao trên net có tin anh bị bắt... Ông Phi trả lời có bị công an bắt nhưng có người nghĩa hiệp giải thoát....

Câu trả lời nầy giống như một số người khác được nghe...