Trang

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

846. HỌ LÀ AI VẬY CÀ???


60 NĂM NHÌN LẠI....
...Mấy hôm trước họ còn cả gan cướp giật máy ảnh và thẻ nhớ 
của người đạo đến công quả tại Thánh Thất.... 
Họ tuyên bố ai bảo thủ chơn truyền thì đuổi hết...

  Chúng tôi muốn đi lại hành trình Đức Tôn sư Hộ Pháp đi từ Tòa Thánh Tây Ninh đến Nam Vang... để dự Lễ an vị bửu tượng Đức Hộ Pháp tại Thánh Thất Nam Vang (Vương quốc Campuchia)...  

Chúng tôi hẹn nhau xuất phát lúc 15 giờ (03 giờ chiều) tại Hộ Pháp Đường đi ngang Đền Thánh đến cửa Hòa Viện, đi qua cửa số 02, đi theo đường Ca Bảo Đạo (cập theo hàng rào Nội Ô), đến cửa số bốn rẽ phải ra cửa số bảy ngoại ô, rồi ra Mít Một quẹo trái (đi trên quốc lộ 22) qua Tổng Hành Dinh... qua Giang Tân, Thiên Thọ Lộ, Cẩm long, Bưng Trao Trảo, Trà Võ, Vên Vên, Gò Chùa và đến Gò Dầu Hạ... Chúng tôi quan sát đoạn đường khi xưa Ngô Đình Diệm cho đóng quân trong chiến dịch Trương Tấn Bửu để khủng bố Đức Hộ Pháp và Đạo Cao Đài giờ không còn dấu tích... Có tìm được tí nào chăng là từ những người quan tâm đến làn sóng phế hưng của lịch sử nhìn vào và suy gẫm cho lẽ đời đổi trắng thay đen...
Xe rẽ phải, qua cầu Gò Dầu Hạ... khi xưa Tôn sư đi qua cầu bằng cây và mở chờ lính gác mở cổng.... ngày nay cầu làm bằng bê tông cốt thép không còn lính gác như xưa. Cầu ngày nay còn có tên cầu xóa nợ.... cho mấy tay thích làm bác thằng bần ở Casino Mộc Bài cháy túi, cháy nhà lâm vào đường cùng về đến đây nhảy sông tự vận...
Chúng tôi dừng xe một chút để hình dung ra cây cầu gỗ khi xưa... nhìn con sóng lao xao trên mặt nước như bao đời kiếp rồi chợt nhớ rằng dòng nước đã khác xưa, chúng không bao giờ lao xao được hai lần trên dòng sông.. hình dung cảnh ông Giáo Hữu Thái Của Thanh xuống xe giao thiệp với lính gác để họ mở cửa sớm cho cánh chim bằng bay đến khung trời hòa bình chung sống.... qua hết cây cầu chúng tôi mở nhắc nhau rằng Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo viết rõ rằng cuối cây cầu còn có một trạm gác nữa...
Chúng tôi thẳng đến biên giới Việt Miên. Mặt trời đã xế bóng vào cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh phía Việt Nam... Ơn trời trong chúng tôi không có ai bị công an thông báo là chưa được phép xuất cảnh... Chúng tôi thở phào vì trước đó khoản 90 phút chúng tôi được tin ông Nguyễn Văn Thiệt và bà Lương Thị Nở (Tỉnh Bình Dương) đi dự lễ an vị đã bị công an không cho xuất cảnh. Còn có công an tôn giáo Tỉnh Bình Dương đi xe công vụ đến cửa khẩu để cho thiên hạ khiếp đảm và góp phần làm cho công nợ quốc gia tăng lên...
Nó thật xứng hợp với bản tin từ Việt Nam Thời Báo ngày 28/11/2015 cho biết ông Trương Tấn Sang chủ tịch nước sang Đức quốc công cán chi đó... được Tổng Thống Đức (Gauck) nêu vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận trong lễ đón chủ tịch nước Trương Tấn Sang
 Bản tin truyền hình ngày 25.11.2015 của đài Deutsche Welle (Làn Sóng Đức - đây là đài của nhà nước Đức phát thanh và truyền hình ra nước ngoài) chạy hàng tít lớn: "Ông Gauck tổng thống Đức chờ đợi một cuộc đổi mới kế tiếp ở Việt Nam."
Và ngay sau đó là hàng tít phụ: "Trong buổi tiếp đón chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang, tổng thống Đức Gauck đã phát biểu rằng, ông chờ đợi Việt Nam sẽ có tiến bộ trong lãnh vực nhân quyền và tự do ngôn luận."...
Có lẽ tới đây Tổng Thống Đức sẽ bị công an Việt Nam cấm nhập cảnh vì đã nói Việt Nam không có nhân quyền chăng? Coi chừng ông Tổng thống Đức đến sân bay Việt Nam thì được an ninh báo rằng: chúng tôi không chào đón ông...
Chúng tôi hiểu rằng thời gia đình trị Ngô Đình Diệm khủng bố Tôn sư đi Cao Miên không có đồn công an phía Việt Nam chớ nếu có màn trình giấy tờ để xuất cảnh như thời nay chắc là tôn sư phải băng ruộng vượt biên như mấy nhân vật trong phái đoàn Khối Nhơn Sanh đi dự Hội Nghị về tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Thái Lan hồi cuối tháng 09/2015...
Đến trạm nhập cảnh phía Campuchia..... chúng tôi nhìn vào cụm mây trắng lãng vãng lúc xế chiều như ẩn như hiện hình ảnh khi xưa đến bót gác của lính Miên trình giấy ông Giáo Hữu Thái Của Thanh sắp xếp cho ông Hiệu, ông Thoại, ông Bạch xuống xe đi bộ qua trạm....chừng trình giấy xong, lính gác dở cổng cho xe qua... rước 03 người và thẳng đến Soài Riêng...
Hố Lương ngày nay cũng không còn phà nên xe thẳng đến Nam Vang một phát đã 09 giờ đêm....Thành phố Nam Vang rực rỡ trong ánh đèn đêm...
Chúng tôi ghé vào Thánh Thất kỉnh lễ và chiêm ngưỡng tượng Đức Hộ Pháp. Nhìn kỷ vào hai bàn tay bị Giáo hữu Võ Quang Minh (là thuộc cấp của ông Nguyễn Thành Tám) cho đàn em phá hoại... mới vừa lấy máy ra định chụp hình làm kỷ niệm... dè đâu có mấy anh chị thét lớn: Xem thì xem nhưng cấm chụp hình.... mấy người chụp hình để đưa lên net à... ai tổ chức cho mấy người chụp hình... chụp hình chúng tôi lấy máy..
Hỏi ra mới biết trong Ban Tổ Chức Lễ An Vị không có chủ trương cấm chụp hình... mấy anh chị ra lịnh cấm chụp hình miệng nầy từ Việt Nam sang kết hợp với mấy anh chị ở Nam Vang diễn tuồng của ông Nguyễn Thành Tám đàn áp Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài bấy lâu nay... Họ cậy vào số đông và đang lấn lướt người đạo trung thành với Đức Tôn sư tại Campuchia...
Như để an ủi chúng tôi một vị chờ khi chúng tôi ra ngõ liền tặng file ghi âm cuộc “tám chuyện” của một số vị... Theo lời người tặng file cho biết đây là file ghi âm của mấy người từ Việt Nam sang kết hợp với vài người ở Campuchia bàn định kế hoạch cho chi phái Nguyễn Thành Tám quay lại nắm quyền... Mấy hôm trước họ còn cả gan cướp giật máy ảnh và thẻ nhớ của người đạo đến công quả tại Thánh Thất.... Họ tuyên bố ai bảo thủ chơn truyền thì đuổi hết...
Người tặng đề nghị chúng tôi nghiên cứu nghiêm túc và công bố...
Mấy anh chị cấm chụp hình và đòi lấy máy ảnh nầy quên rằng Campuchia khác với Việt Nam. Bằng cớ là tháng 09/2015 hai thủ phạm vào tận Hộ Pháp Đường trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh đập tượng Tôn sư giữa ban ngày ... và sau đó chìm xuồng... Hai kẻ gian đợi ban đêm ra tay đập tượng tại Campuchia bị bắt tại chổ và còn đang ngồi ngục.
Thứ nữa là ngày Lễ an vị bửu tượng người Đạo Cao Đài trung thành với Đức Hộ Pháp tại Campuchia rất tự chủ. Họ không cần liên hệ, không cần mời chi phái ông Nguyễn Thành Tám...  
Mấy anh chi nầy là ai? Sao lại ghét người chụp ảnh Tôn sư đến vậy nhĩ?
Các anh chị đang lãnh lịnh thi hành bản án Cao Đài ngày 20/07/1978 của nhà cầm quyền Việt Nam ngay trên đất nước Chùa Tháp chăng?
Hy vọng là sau Lễ an vị chúng tôi mở băng ghi âm sẽ có câu trả lời minh bạch...