Trang

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

375. VNTB: CHI PHAI1997: TU HÀNH THÀNH TÊN CHỈ ĐIỂM...


CHI PHÁI 1997:
NGƯỜI TU HÀNH TRỞ THÀNH TÊN CHỈ ĐIỂM.
Trần Văn Tân.

(VNTB) Trong ba bài viết ngày 09/06; 10/06 và 12/06/2015 trên Việt Nam Thời Báo về Đạo Cao Đài lập năm 1926 đang bị nhà cầm quyền và chi phái 1997 triệt tiêu. Chúng tôi (KNS) đã chứng minh tổ chức tôn giáo Đạo Cao Đài Tây Ninh (05 chữ) do Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) lập ra ngày 09/05/1997 là một chi phái của Đạo Cao Đài (03 chữ). Sự ra đời của chi phái 1997 là do 02 nhóm lợi ích: nhà nước và HĐCQ gặp nhau mà nên hình. 

Bài viết này sẽ tiếp tục cung cấp bằng chứng để chứng minh nhân sự của chi phái 1997 có nhiệm vụ chỉ điểm cho nhà cầm quyền hiện nay tiêu diệt Đạo Cao Đài do Ngọc Đế lập thành năm 1926.

Công văn số 147


Một là qua Công văn số 147 ngày 01/06/2015 của Ủy Ban Nhân Dân Xã Tam Phước. Công văn số 147 có nội dung: "...Thời gian qua tại nhà ông Nguyễn Văn Tri thường xuyên tụ hợp đông các nhơn sanh Đạo Cao Đài Tây Ninh cúng lệ vào ngày 01 và 15 âm lịch hàng tháng. Việc sinh hoạt lễ nghi, tôn giáo tại nhà ông Nguyễn Văn Tri chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

... đề nghị hộ ông Nguyễn Văn Tri không tụ họp đông người sinh hoạt tôn giáo khi chưa có sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền."

Như đã phân tích trong bài viết vào ngày 09/06 được đăng tải trên VNTB, công văn 147 đã đánh đồng Đạo Cao Đài lập năm 1926 và Đạo Cao Đài Tây Ninh lập năm 1997.

Lại nói về công văn số 147, nó không phải ngẫu nhiên mà có, mà bắt nguồn từ điểm nhấn là sự chỉ điểm của chi phái 1997 thể hiện bằng 02 văn thư ngày 19/06/2008 và Tờ trình ngày 18/08/2008 rất rõ ràng qua các văn thư theo thứ tự thời gian:

Năm 1973 Hội Thánh Cao Đài (lập năm 1926) cho phép Hương Đạo Tam Phước, Tộc Đạo Long Điền, Châu Đạo Bà Rịa Vũng Tàu lập một ngôi Thánh Thất để người đạo sinh hoạt tôn giáo. 

Sau ngày 30/04/1975 biến sự bắt đầu từ Bản Án Cao Đài ngày 20/07/1978 với Quyết nghị 13/12/1978 và Quyết Định 124 tịch thâu tài sản tôn giáo Cao Đài. Thánh Thất Tam Phước cũng cùng chung số phận thương khó trong thời khảo đảo.



Ngày 02/06/1986 nhà cầm quyền tịch thâu Thánh Thất Tam Phước. Chính quyền tháo gở nhà cửa trên đất và các vật dụng đem đi, chỉ chừa lại 02 món là nền nhà và Thánh Tượng Thiên Nhãn. 


TT

TT

TT

Ngày 29/03/1991 người đạo Cao Đài xã Tam Phước khiếu nại về việc Thánh Thất bị tịch thâu mà chính quyền không giải quyết. Chỉ có bút phê của chính quyền).


Do nhu cầu tín ngưỡng nên người Đạo Cao Đài xã Tam Phước dùng 02 món nhà cầm quyền không mang đi là Thánh Tượng Thiên Nhãn và cái nền nhà để tạo lập lại Thánh Thất. Người đạo góp nhóp tiền bạc, vật liệu và ra công xây dựng lại Thánh Thất NGAY trên nền Thánh Thất đã bị chính quyền bị tịch thâu năm 1986 để có nơi thờ cúng, sinh hoạt tôn giáo...

Ngày 19/08/2002 đồng đạo có đơn xin cúng nơi Thánh Thất mới tạo (ngay trên nền Thánh Thất bị tịch thâu). Chính quyền cho phép. 



TT

Ngày 19/08/2002 đồng đạo có đơn xin cúng nơi Thánh Thất mới tạo (ngay trên nền Thánh Thất bị tịch thâu). Chính quyền cho phép.

Lưu ý: Ngày 09/05/1997 chi phái do HĐCQ lập thành ra đời. 

Tiếp đó, vào ngày 11/07/2008 đồng đạo xin phép sinh hoạt tôn giáo nơi Thánh Thất mới tạo. Chính quyền cho phép.



TT

 Đơn Xin Phép có bút phê đồng ý của chính quyền


TT


 Đơn Xin Phép có bút phê đồng ý của chính quyền
Sau đó Ban Cai Quản Họ Đạo Phước Hưng có văn thư ngày 19/06/20108 và Tờ trình ngày 18/08/2008 (có sự chứng kiến của VP Ban Đại Diện HĐCQ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) tố cáo người Đạo Cao Đài xã Tam Phước không tùng phục chi phái 1997 mà theo Đạo Cao Đài lập năm 1926 và gởi đến nhà cầm quyền hiện nay. 

TỜ TRÌNH.
TT


Từ sự chỉ điểm của chi phái 1997 nhà cầm quyền thay đổi 180 độ: Bắt đầu cấm sinh hoạt và buộc phải tùng vào chi phái 1997. 

Đến ngày 30/11/ 2009 Ủy Ban Nhân Dân xã Tam Phước ra văn thư số 241. Nội dung buộc người theo Đạo Cao Đài lập năm 1926 phải đến sinh hoạt tại Họ Đạo Phước Hưng của chi phái 1997. 


Công văn 241 
Ngày 19/04/ 2015 nhà cầm quyền vận động người Đạo Cao Đài lập năm 1926 về sinh hoạt đạo chung với chi phái 1997 tại Họ Đạo Phước Hưng. 


 TT
TT

TT



Ngày 20/05/2015 nhà cầm quyền lập biên bản ép người đạo phải trực thuộc chi phái 1997. 

TT

 TT

TT






Ngày 01/06/2015 nhà cầm quyền ra công văn số 147 không cho sinh hoạt tôn giáo mà chúng tôi đã viện dẫn nội dung bên trên. 


Công văn số 147 
Các văn thư trên đã thể hiện chính quyền thay đổi 180 độ từ 02 văn thư ngày 19/06/20108 và Tờ trình ngày 18/08/2008 của chi phái 1997. Như vậy chi phái 1997 có nhiệm vụ chỉ điểm cho nhà cầm quyền hiện nay tiêu diệt cơ sở tôn giáo của Đạo Cao Đài lập năm 1926.

Chúng tôi xử thế theo lẽ công bằng: Điều gì mình không muốn thì không làm cho người khác. Chúng tôi muốn được hiểu đúng, không muốn bị chụp mũ thì sẽ không gây hiểu lầm và không bao giờ chụp mũ chi phái 1997. Hiền nhân, quân tử và chi phái 1997 sẽ phê phán chúng tôi là phiếm diện và không công bằng khi chỉ căn cứ vào một sự việc, một hiện tượng kể trên mà kết luận rằng chi phái 1997 có nhiệm vụ chỉ điểm. Chúng tôi xin trình thêm những chứng cứ khác đủ mạnh và đủ nhiều để chứng minh rằng: Chi phái 1997 có nhiệm vụ chỉ điểm không phải chỉ là hiện tượng mà chính là bản chất. 

Sự kiện Thánh Thất Định Quán ngày 28/12/2009

Theo đó, vào ngày 28-12-2009 chính quyền địa phương (Công an, quân đội, mặt trận…) đã hiệp đồng nhau tấn công, hành hung người theo Đạo Cao Đài lập năm 1926 và chiếm Thánh Thất Định Quán. 

Cuộc họp giữa Chính quyền, Hội Đồng Chưởng Quản và Thánh Thất Ðịnh Quán hôm 19-11-2008. 

Sự tấn công và đánh chiếm nầy cũng diễn ra từng bước: Chi phái 1997 chỉ điểm rằng Thánh Thất Định Quán không tùng chi phái 1997....

Sau nhiều lần áp lực để buộc người đạo Cao Đài năm 1926 theo chi phái 1997 không được thì chính quyền thị chứng cho chi phái đánh chiếm.

Phóng viên Thanh Quang viết trên trang web RFA ngày 29/12/2009 trong đó nhấn mạnh: "Đài Á Châu Tự Do chúng tôi vừa được tin Thánh Thất Định Quán tại Đồng Nai của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bị xã hội đen, công an, bộ đội và một số viên chức chính quyền tấn công liên tục trong mấy ngày nay.

CTS Trần Ngọc Thuận: Thánh Thất Định Quán của chúng tôi là đa số toàn đạo từ truớc tới nay hành đạo thuần tuý, bây giờ coi như là phe bên Hội Đồng Chưởng Quản đương thời bây giờ đến phá cơ ngơi của chúng tôi nhiều lần, đại khái ngày 22 tháng 10 âm lịch năm rồi đó, 19 tháng 11 năm 2008 đó, thì chúng tôi đã trình bày dứt khoát, nói dứt khoát là không có hợp tác với Hội Đồng Chưởng Quản."

Sự kiện Thánh Thất Long Bình Gò Công ngày 03/07/2017

Cũng cùng một kịch bản như Thánh Thất Định Quán nhưng dữ dội hơn. Ông Gia Minh, biên tập viên RFA Bangkok 03-07-2013 cho biết: "Chánh trị sự Lê Văn Ngọc Diệp phụ trách Thánh thất Cao Đài Long Bình, Gò Công tỉnh Tiền Giang vào lúc 9:45 sáng, sau khi bị trói bắt và đưa về Thánh Thất Vĩnh Bình cách thánh thất của ông chừng hai cây số, kể lại sự việc diễn ra với bản thân ông và nhóm tín đồ tại Thánh thất Long Bình [...] Tôi là chánh trị sự Thánh thất Long Bình, bị bắt lúc 7:40 bởi Ban Cai Quản; họ trói đưa về Thánh thất Vĩnh Bình làm việc. Khi trên đường chở đi họ trói tay chân tôi lại. Ban Cai quản thuộc Hội đồng Chưởng quản tỉnh Tiền Giang đến bắt đi làm việc. Họ đến đông lắm và không mặc đồ đạo, chỉ mặc thường phục.


Lễ viên Võ Khánh Hiệp bị bên tấn công lấy Thánh Thất Long Bình (Gò Công) lấy xẻn sắn vào chân nhập viện ngày 03/07/2013 
Họ kết hợp với huyện đội phá cửa tông vào đánh có anh em xỉu luôn, máu mủ chảy tùm lum luôn. Họ dùng một chiếc xe chở cát đá phá cổng chính vào. Lúc đó bên trong có chừng 60 người, và họ bắt đi tất cả 6 người kể cả tôi."


Trưởng ban nhạc Nguyễn Văn Em bị bên tấn công lấy Thánh Thất Long Bình (Gò Công) đánh nhập viện ngày 03/07/2013 

Trên đây là những chứng cứ để chứng minh chi phái 1997 có nhiệm vụ chỉ điểm cho chính quyền tiêu diệt các Thánh Thất (là cơ sở tôn giáo) của Đạo Cao Đài lập năm 1926.

Ngoài ra, chi phái 1997 còn chỉ điểm cho chính quyền làm khó dễ người theo đạo Cao Đài lập năm 1926 tại tư gia của họ.

Cụ thể là trường hợp ông Võ Văn Đàm, ngụ tại 4/95 Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước, Châu Thành Tây Ninh. Ông là người làm công quả bên Ban Đạo Tỳ. Ông Đàm tín ngưỡng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của Đức Thượng Đế lập năm 1926 nên mời đồng đạo đến an vị Thánh Tượng ngày 13-08-2014. 

Chi phái 1997 đến vận động ông Đàm để cho họ hành lễ. ông Dàm không đồng ý.... Ông Ngô Tấn Công là chủ tịch Xã Hảo Đước mời ông Đàm lên xã lúc 09 giờ sáng 12-08-2014. Nội dung: trao đổi một số tình hình hoạt động trong khu dân cư trên địa bàn xã. 


Thiếu tá Đoàn Văn Quang, trưởng Công an xã Hảo Đước chỉ tay ra lệnh côn đồ và chi phái 1997 phá lễ thượng tượng nhà anh Võ Văn Đàm ngày 13/08/2014
Tại văn phòng ủy ban xã có Chủ tịch xã, 02 công an Xã, 03 công an Huyện, Mặt Trận Ấp và Ban Cai Quản chi phái 1997 làm việc với ông Đàm. Ông Ngô Tấn Công nói rằng: "Tại sao BCQ có Lễ Sanh, Giáo Hữu mà anh không mời lại đi mời người khác làm gì? Tôi cấm anh mời những người khác đến làm lễ vì nơi địa phương đã có chức sắc đầy đủ. Nếu anh không chấp hành lịnh của chúng tôi ngày mai có gì mất an ninh trật tự anh phải chịu trách nhiệm."

Ngày 13/08/2014 khi đang hành lễ chi phái 1997 ném mắn tôm và chất bẩn vào nhà ông Đàm ngay trong thời cúng. 

Biên tập viên Gia Minh của Đài RFA, Bangkok 2014-08-13 có bài viết: Tín hữu Cao Đài bị sách nhiễu, ném "bom bẩn" khi cúng lễ: "Nhóm hơn 100 tín hữu Cao Đài chơn truyền không theo phái do Nhà Nước ủng hộ hôm nay ngày 13 tháng 8 dương lịch bị chính quyền địa phương cùng các thành phần bất hảo sách nhiễu, ném mắm tôm và phân người vào khi họ đang tiến hành cúng theo truyền thống của đạo.

Vụ việc xảy ra tại tư gia của ông Võ Văn Đàm ở tổ 13, xã Hảo Đước, quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh."

Phó trị sự Nguyễn Xuân Mai cho Đài Á Châu Tự Do biết khi sự việc đang diễn ra như sau: "Chúng tôi là đồng đạo bảo thủ chân truyền của khối nhơn sanh Tòa Thánh Tây Ninh. Nhơn sự là anh Hai Đàm ở xã Hảo Đước đang thượng tượng cúng đàn ở xã đây thì bên Hội đồng Chưởng Quản phối hợp với côn đồ, công an xã đến gây rối quăng phân người và mắm ruốc vào đồng đạo, đang cúng mà người đầy phân người và mắm ruốc.

Gọi công an 113 rồi mà từ nãy giờ chưa thấy tới. Còn công an thì xúi giục côn đồ xì bánh xe của những đồng đạo từ xa tới."


Mới nhất đây, vào ngày 12/05/2015, bà Trương Thị Hoàng, ngụ tại Ấp Sân Lễ, Xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Đạo Cao Đài) lập năm 1926, khi mời đồng đạo đến tư gia dự Lễ Thượng Tượng thì bị chính quyền, chi phái 1997 và côn đồ kết hợp nhau hơn 30 người đến tư gia bà Hoàng để khủng bố, phá hoại lễ Thượng Tượng. Bà Hoàng bị khủng bố và xĩu tại nhà.



Công an xã Hảo Đước, Nguyễn Duy Phong tự đến nhà bà Hoàng quay phim lễ thượng ngày 12/05 và khủng bố khiến bà hoàng bị ngất xỉu.
Còn rất nhiều tuồng diễn với cùng một dạng kịch bản, theo đó chi phái 1997 sẽ chỉ điểm hay báo cáo rằng cơ sở tôn giáo địa phương đó hay nhân sự đó không tùng chi phái là lập tức chính quyền hay công an vào cuộc.

Nhân sự HĐCQ xuất thân là người tu hành theo Đạo Cao Đài năm 1926 và có chức phận. Trong cơn khảo đạo các vị tách ra để lập thành tổ chức tôn giáo mới rồi đi đăng ký và được chính quyền công nhận. Đó là quyền tự do tín ngưỡng của các vị chúng tôi không xâm phạm tới. Chúng tôi cung cấp chứng cứ để chứng minh rằng: "Chi phái 1997 có báo cáo, có chỉ điểm cho nhà cầm quyền hiện nay để triệt tiêu Đạo Cao Đài của Ngọc Đế lập năm 1926. 

Hiện tượng báo cáo, chỉ điểm diễn ra một một thời gian rất dài và được lập đi lập lại thì đó không còn là hiện tượng nữa mà đã biến thành bản chất."

Theo dịch lý thì trong âm có dương, trong dương có âm. Không có gì là độc âm hay cô dương nên trong chi phái 1997 cũng hẳn nhiên có người tốt. Nhưng đây là công luận, thì những người thấy mình bị oan cũng nên ý thức mà lìa xa chi phái 1997. Một số vị đã ý thức nên trả áo mão, phẩm tước lại cho chi phái tại rừng thiên nhiên Nội Ô Tòa Thánh vào tháng 03/2008 là cái gương rất hay. Các vị còn ở trong chi phái 1997 thì tự hiểu để khỏi trách chúng tôi là không phân nếp tẻ. Nếu có oan thì chính các vị phải tự giải oan rồi bạn đồng sanh sẽ hiểu... 


Người xưa có dạy: Nhân vô thập toàn (người không thể hoàn toàn hết mười điều) nên rất sẳn lòng lắng nghe sự phản biện từ quí vị trong chi phái 1997 để cùng nhau tiến đến sự thật.