Trang

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

338: QUAN CHỨC SỢ QUAN TÀI....

QUAN CHỨC SỢ QUAN TÀI.
“Khi nhà cầm quyền là lợi ích nhóm”

Đó là sự thật 100%  tại Thánh Thất Phú Chánh Phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Quan chức nào sợ quan tài?
Đó là Công an Thành PA 38 Tỉnh Bình Dương và mấy chục quan chức khác tại Phường Hòa Phú.
Sao biết họ sợ quan tài?

Ngày 02/06/2015 nơi Thánh Thất Phú Chánh xuất hiện 03 CÁI QUAN TÀI rất đường hoàng thì công an Thành chỉ huy mấy chục công an Phường Hòa Phú và dân phòng rần rần rộ rộ y hệt như cảnh ruồi xanh ập đến nhà Thúy Kiều.... và yêu cầu Bà Nở phải lui quan tài. Phải đem đến gởi ở trại hòm. Vì nơi đây là nhà tư không có đăng ký kinh doanh quan tài...
Bà Nở trả lời:
Đây là Thánh Thất có từ năm 1997 đến nay, người đạo hiến tặng cho Thánh Thất để cấp tế người nghèo, làm việc nhân nghĩa  nên chúng tôi không đem gởi ở đâu hết.
Công an Thành đuối lý mới sai thuộc hạ đi mua 03 tấm bạt nilon về bao bọc quan tài lại không cho ai thấy.
Tại sao Bà Nở nói đây là Thánh Thất và quan chức Thành nói đây là tư gia bà Nở?
Vì năm 1997 Bà Nở Hiến đất và nhà để làm Thánh Thất.
Chính quyền đã chấp thuận và có bút phê cho tái thiết Thánh Thất và có bút phê cho tách đất.
Tại sao gọi là cho tái thiết Thánh Thất?
Vì Phú Chánh đã có Thánh Thất. Đến năm 1982 thì chính quyền xã tịch thu Thánh Thất và sau đó cấp cho người khác (thi hành Bản Án Cao Đài ngày 20/07/1978). Bà Nở thấy Đạo không có nơi thờ cúng nên hiến tặng nhà và đất làm Thánh Thất.
Bảy năm sau là năm 2004 có qui hoạch thành phố Bình Dương mới. Chính quyền còn có Biên Bản xác định 2075 m2 bà Nở hiến sẽ đền bù cho đạo.
Becamex tính lại... thấy nếu đền cho Đạo thì phải tốn một suất tái định cư (thành tiền hơn 40 tỷ đồng), còn nếu đền cho bà Nở thì chỉ tốn khoản 600 triệu cho nên lật lọng rằng 2075 m2 đất đó chưa có sổ đỏ nên là của bà Nở.  
Quan Huyện ra quyết định 8822 nói rằng 2075 m2 đó của bà Nở.
Năm 2013 quan Tòa 02 cấp nói rằng thời hiệu khiếu nại QĐ 8822 đã hết nên Bà Nở không có quyền khiếu nại... và xử đất đó của Bà Nở.
Năm 2013 Tòa Tối Cao phán rằng:... Chánh Tòa Bình Dương phải điều tra việc bà Nở khiếu nại quyết định 8822 và giải quyết theo pháp luật. Nghĩa là Tòa tối cao nhìn nhận thời hiệu khiếu nại QĐ 8822 của Bà Nở và phải điều tra lại.
Nghĩa là QĐ 8822 không đúng pháp luật.
Hai năm sau nhà cầm quyền Thủ Dầu Một KHÔNG CẦN TÒA ÁN NỮA mà dùng quyết định ỦY BAN ĐỂ CƯỠNG CHẾ.
 Như vậy thì hệ thống tư pháp Việt Nam từ Tòa Sơ Thẩm, Phúc Thẩm và Tối Cao chỉ là thằng hề làm cản trở ý muốn của nhà cầm quyền địa phương. Do vậy mà mấy ông Trời con nầy CHO DẸP bản án của Tòa qua một bên và lấy QUYỀN CỦA TAO ra quyết định cưỡng chế.
Điều quái gỡ là:
Mấy ông Trời con cứ nhứt nhứt định rằng 2075 m2 là của Bà Nở thì việc bà Nở để 03 CÁI QUAN TÀI trong nhà bà Nở là quyền của Bà Nở. Cớ sao quan chức Thành kêu Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Bình Dương và Ban Nghi lễ Phú Chánh ký tên để quan chức Thành chở 03 CÁ QUAN TÀI đi gởi chổ khác???
Dẹp Tòa Tối Cao qua một bên... CÓC SỢ... bởi sự chênh lệch từ 40 tỷ xuống còn 600 triệu đủ để giải quyết tất cả... nhưng
Quan chức sợ 03 CÁI QUAN TÀI... nên dẹp...
Chà quan chức nào rồi cũng có MỘT CÁI QUAN TÀI sợ được chăng???
Quan chức quái gỡ là như vậy.