Trang

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2026

6304. Copilot giải thích bài thi: Thiên Thơ dĩ định nhất danh quy,...

 BBT: Bạn giải thích bài thơ này nhé.

Thiên Thơ dĩ định nhất danh quy,
Tam giáo quy nguyên chỉ thị kỳ.
Đạo thị tối cao vô thế đoán,
Hà nhơn đạm tánh đáo khinh khi.
(TNHT Q1)

Copilot:


Bài thơ này rất cô đọng, nhưng lại chứa toàn bộ nguyên lý lập Đạo của ĐĐTKPĐ:
– Thiên Thơ,
– Quy Nguyên,
– Đạo tối cao,
– Và cảnh cáo người đời đừng khinh thường.

Mình giải thích từng câu, theo đúng tinh thần Cao Đài, rõ nghĩa – đúng lý – không pha tạp.


🌟 1. Thiên Thơ dĩ định nhất danh quy

“Thiên Thơ đã định, muôn danh đều phải trở về một gốc.”

  • “Thiên Thơ” = Thiên ý, Thiên mạng, chương trình của Trời
  • “Dĩ định” = đã an bài, đã quyết
  • “Nhất danh quy” = tất cả danh hiệu, đường lối, giáo pháp đều quy về một Đạo

Ý câu này:

👉 Trời đã định thời cơ mở Đạo.
Mọi đường tu, mọi danh xưng, mọi pháp môn đều phải trở về một gốc: Đại Đạo.

Đây là lời xác quyết về Tam Kỳ Phổ Độ.


🌟 2. Tam giáo quy nguyên chỉ thị kỳ

“Tam Giáo trở về gốc chính là dấu hiệu của thời kỳ này.”

  • Tam Giáo = Phật – Tiên – Thánh
  • Quy nguyên = trở về gốc, không phải đồng nguyên
  • “Chỉ thị kỳ” = chỉ rõ thời kỳ đã đến

Ý câu này:

👉 Khi Phật – Tiên – Thánh được gom về một mối, đó là dấu hiệu thời Tam Kỳ đã mở.

Câu này khẳng định nguyên lý của Cao Đài:
Tam Giáo Quy Nguyên, không phải “Tam Giáo Đồng Nguyên”.


🌟 3. Đạo thị tối cao vô thế đoán

“Đạo là tối cao, không ai trong đời có thể đoán được.”

  • “Đạo thị tối cao” = Đạo của Trời là cao nhất, vượt trên mọi học thuyết
  • “Vô thế đoán” = người đời không thể suy đoán, không thể tự đặt ra

Ý câu này:

👉 Đạo không phải do con người lập ra.
Đạo là do Trời mở, vượt ngoài trí suy đoán của thế gian.

Đây là lời bác bỏ:

  • tà thuyết
  • suy diễn
  • tự đặt giáo lý
  • gán ghép “Vạn Giáo Nhất Lý”, “Tam Giáo Đồng Nguyên”
  • hoặc tự ý giải thích Đạo theo ý riêng

🌟 4. Hà nhơn đạm tánh đáo khinh khi

“Người đời tánh nông cạn thì dễ sinh lòng khinh chê.”

  • “Đạm tánh” = nông cạn, hời hợt
  • “Khinh khi” = xem thường, phỉ báng, hiểu sai

Ý câu này:

👉 Người không hiểu Đạo, tâm còn nông cạn, sẽ dễ khinh chê Đạo Trời.
Không hiểu được sự mầu nhiệm của Tam Kỳ Phổ Độ.

Đây là lời cảnh tỉnh:

  • đừng lấy trí phàm mà đo Đạo
  • đừng lấy kiến thức hạn hẹp mà phán xét Thiên cơ
  • đừng xem thường Đạo Trời vì không hiểu nổi

🌟 Tóm nghĩa toàn bài (rất gọn)

Thiên ý đã định: mọi đường tu phải trở về một gốc.
Tam Giáo Quy Nguyên là dấu hiệu của thời Tam Kỳ.
Đạo Trời là tối cao, không ai có thể đoán hay tự đặt ra.
Người đời nông cạn thì dễ khinh chê điều mình không hiểu.


🌟 Tóm nghĩa theo tinh thần Đạo Cao Đài (đúng nguyên lý)

  • Đạo mở ra là do Thiên Thơ, không phải do người lập
  • Tam Giáo được quy nguyên, không phải đồng nguyên
  • Đạo Trời vượt ngoài trí phàm, không thể suy diễn
  • Người đời dễ khinh chê vì không hiểu Thiên cơ

Nếu bạn muốn, mình có thể giúp bạn giải thích bài thơ này theo văn phong học thuật, hoặc chuyển thành đoạn văn để đưa vào chương Tam Giáo Quy Nguyên.