Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

6025. Thư Ngài Thượng Tương Thanh (12-11-1932), Về Đại Hội Nhơn Sanh lần 2.

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tòa Thánh Tây Ninh,

Ngày 12–11 -1932. (âl 15– 10–Nhâm Thân)

Văn phòng Số: 171  

Kính chư Hiền hữu,

Tôi lấy làm tiếc, kỳ Hội Nhơn Sanh nầy, tôi không được giáp mặt cùng chư Hiền hữu mà bàn luận các việc hữu ích cho Đạo, vì tôi rủi đau bảy tám ngày, nhứt là ba ngày sau đây ăn uống không đặng, yếu quá, nằm ngồi phải có người đỡ, tôi dùng mấy hàng nầy xin chư Hiền hữu vui lòng miễn chấp.

Tuy không có mặt tôi chớ có Anh Cả và mấy Anh lớn Chị lớn dạy biểu thì Hội cũng sẽ được kết quả.

https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2024/10/5452-dien-van-cua-thuong-chanh-phoi-su.html#more
https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2024/11/5496-tieu-su-ngai-thuong-tuong-thanh.html#more

Ngày mai chư Hiền hữu bãi Hội rồi về. Tôi nghĩ tới ngùi ngùi, chư Hiền hữu ở xa mà đến, tôi cũng không gặp mặt được hết. Ngày về tôi cũng không đặng gặp mặt chư Hiền hữu mà để một lời từ giã.

Cái thơ nhỏ nhít nầy là tỏ cái lòng thành thật của tôi đối đãi với chư Hiền hữu trong Hội Nhơn Sanh, xin chư Hiền hữu biết cho.

Nay kính.

Chánh Phối Sư
THƯỢNG TƯƠNG THANH.