Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh dạy về Bất sát sanh và Cơ bút. BBT
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ Thất Niên)
No
50
CHÁNH THƯỢNG PHỐI SƯ
Gởi cho chư Chức sắc,
Chức việc và Đạo hữu nam nữ.
Chư Hiền hữu,
Tôi xin nhắc lại Châu
Tri số 41 cắt nghĩa về cái Giới Cấm thứ nhứt là “Bất sát sanh”. Tôi rõ còn nhiều
Đạo hữu đặng chưa biết, chưa thấy Châu Tri ấy. Vậy tôi xin Chánh Phó Trị Sự và
Thông Sự hãy đem đọc lại nhiều bận cho Đạo hữu từ xóm nghe và nhắc nhở phải thật
hành theo đó. Không phải đọc rồi, nghe rồi bỏ qua mà phải bền lòng gắng chí mà
sửa tâm tánh y theo lời dạy mới gọi là tu, là trau giồi đức hạnh.
Tôi dòm thấy trong Đạo
hữu phần đông cũng còn tánh hay “Sân si Tật đố”, tôi đã nói mấy tánh ấy nó làm
cho u ám linh hồn, giục người làm nhiều tội lỗi.
Phải tập bỏ dứt mấy
tánh xấu ấy đi, muốn bỏ nó thì phải mở mang cái lòng thương cho lớn, cái lòng
nhẫn nại hòa nhã cho rộng.
Mình là người có phước,
được giác ngộ sớm, biết tu hành, phải tập tâm tánh khác hơn người thường. Chẳng
những không nên giận hờn, nghịch lẫn với người, ganh ghét chê bai, nói hành
kích bác hại lẫn mình, mà mình còn phải giữ dạ từ bi, xét mình, nếu có quấy
chút ít thì mau mau phải ăn năn sửa đổi liền, nếu mình biết không lỗi, cũng phải
thương hại lại mấy người nghịch lẫn minh kia, vì người ta bị tánh còn “Sân si Tật
đố” nên mới phạm trong Ngũ Giới cấm đó. Nếu những người ấy là người ngoại Đạo,
mình lại còn phải thương hơn nữa, vì tội nghiệp cho tâm người chưa được mở nơi
đường giác ngộ.
Nói tắt một lời là tôi
khuyên chư Hiền hữu phải tập lòng thương người nghịch, người ghét, người kích
bác mình cho được, ấy là cái nấc thang cho mình leo mau tới Thầy đó.
Tập lòng thương nầy có
khó, song có khó mới có công, có công mới có thể lên Thiêng liêng Vị được.
Hãy đọc lại Châu Tri số
35 và suy nghĩ những lời dạy trong đó về một phương thế trừ khử cái sự giận
ghét, nếu hai cái tình nầy chịu lui thì cái sự thương nó sẽ đến dễ dàng lắm.
Hiện bây giờ tôi nghe
có nhiều người đi trong lục tỉnh kiếm thế khiêu khích làm cho chư Đạo hữu phát
sân si, vội quên mình thề khi xưa mà tách ra hai dạ. Ây là kế của bên khảo đó.
Rất thương hại cho những Đạo hữu bị khảo phải sa vào vực thẳm là nơi sẽ bị hoạn
nạn một ngày kia.
Ai rủi gặp cuộc nầy phải
ráng mà tắt lửa lòng, đừng để sân si nó choán. Người qua khỏi được trận khảo,
phải đoái lại mấy bạn đã rủi bị sa mà lo phương vớt lại. Người ngăn sân si
không đặng phải lầm nghe lạc nẻo thì hãy mau mau trở gót, đừng để lầm sâu, sẽ
khó thối lại.
Tôi cũng có nghe cơ
bút bây giờ nổi lên cùng các tỉnh, rất khó cho chư Đạo hữu phân biệt cho được
hư thiệt trong đó.
Tôi khuyên chư Đạo hữu
hãy đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển lại, rồi sẽ nhớ lời Thầy đã dạy trong đó mà ngừa.
“Ngoài Thập nhị Thời Quân của Thầy đã phong để phò loan cho Thầy dạy Đạo thì
đừng có vội tin rằng Thầy có giáng vào phò loan nơi nầy nơi nọ mà phải mắc kế của
tà quyền, trộm danh Thầy mà dắt ra xa đường chánh.”
Chư Đạo hữu hãy đừng vội
ham thơ hay và chức trọng, ấy là mồi để nhử đó. Thương hại cho mấy bạn lậm tin,
vội lãnh chức mà sợ ngày sau rõ lại rồi ăn năn không kịp.
Luôn dịp, tôi cũng nhắc
chư Đạo hữu, mình là người đã ghi vào trường đạo đức tu hành, đối với mọi việc
đều phải giữ cho tròn bổn phận. Vậy kỳ hạn nạp thuế thân hầu mãn, tôi xin
khuyên chư Đạo hữu, ai chưa đóng phải cần lo nạp cho rồi rảnh phận mình, phòng
sau khỏi sợ sự câu thúc buộc ràng xảy đến.
Xin Chánh Phó Trị Sự
và Thông Sự hãy ráng truyền Châu Tri nầy ra cho khắp trong Đạo hữu, tôi rất cám
ơn.
Tòa Thánh, ngày 23 tháng 4 năm
1932.
CHÁNH PHỐI SƯ
Thượng Tương Thanh
(ký tên và đóng dấu)