Trang

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2024

5107. Tổ chức Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.

Sau khi đăng bài HUỆ KHẢI BƯNG CỦI MỤC nhiều bạn đọc yêu cầu BBT cho biết tổ chức của CQPTGL. BBT xin cảm ơn và thực hiện yêu cầu bạn đọc. 

Hiền huynh Bùi Đông Phương trong bài nầy là Hiền tài Ban Thế Đạo nhưng đã tự thăng lên Quốc Sĩ năm 2016. 


Tổ Chức của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

Lời của BBT  Cao Đài Giáo Lý  tại CHLB Đức :
HH Bùi Đông Phương cũng như một số đạo hữu trên thế giới có viết thơ về BBT TSCĐGL Tây Đức hỏi về Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo như thế nào. Đạo Trưởng Chí Tín là ai. Diện duy nhứt hiện đang hành sự với Nhiệm Vụ Phó Tổng Lý Minh Đạo CQPTGLĐD mà trụ sở Trung Ương ở Sài Gòn, Việt Nam. Hiện Đạo Trưởng đang ở quốc ngoại. Bức thư nầy để trả lời cho các nơi có gởi thơ yêu cầu chúng tôi giải thích CHỦ TRƯƠNG và PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO của CQPTGLĐĐ.


https://thienlybuutoa.org/ThiVan/CQPTGL.htm


https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2023/08/4760-tap-san-ao-so-69.html#more
 

Bức thư của ĐT Chí Tín gởi HH Bùi Đông Phương ở Úc Châu:

Hiền Huynh Bùi Đông Phương kính mến,

Nhơn dịp đến Văn Phòng PTGL ở München Tây Đức thăm viếng chư đạo hữu, Tệ huynh có nhận được thơ của Hiền Huynh gởi cho Hiền Đệ Chí Dũng phụ trách Tập San Cao Đài Giáo Lý, để nhờ phúc đáp những điều mà Hiền Huynh muốn biết về Cơ Quan PTGL Đại Đạo.
Chúng tôi xin trình bày như sau:

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CƠ QUAN:
    Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý là một Bộ Máy Sau Cùng do Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ dạy lập ra với sự Điều Khiển Vô Vi của Đức Lý Giáo Tông Lý Đại Tiên Trưởng: Từ năm Ất Tỵ

( 1965) sau khi Cơ Đạo bị chia ra nhiều Chi, Phái, phân tán cùng cực vì các Tổ Chức vận động thống nhất bất thành.

    Cơ Quan PTGL không phải là một Chi Phái , không có Hội Thánh, không có chức sắc vị ngôi, không thâu hút tín đồ các Chi Phái về mình, không lãnh đạo, chỉ huy và tuyệt đối không xen vào nội bộ của bất cứ Tổ Chức Đạo nào mà chỉ thuần túy lo việc Phổ Thông, phổ truyền Giáo Lý cho toàn Đạo.... để tất cả con cái Đức Chí Tôn bất cứ ờ Chi Phái  hay Địa phương nào đồng nhìn nhận Một Giáo Lý Thuần Nhất CAO ĐÀI: tức là THỐNG NHẤT TINH THẦN mà thôi.
    Tham chiếu Thánh giáo ngày 01 tháng Giêng năm Ất Tỵ (15.2.1965) Đức Chí Tôn có dạy như sau:

    Các con cần ghi nhớ điều nầy: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý không phải là một Chi Phái, cũng không phải của một cá nhân hay một Đoàn thể nào, mà phải là của TOÀN ĐẠO, một nhịp cầu nối liền tình huynh đệ, một điện đài thâu và phát những động năng thúc đẩy cho sự thống nh
t Giáo Lý, tức là Tinh Thần vậy, để các con sẽ gặp nhau, qui nguyên ở vị trí duy nht, Tri và Hành theo Chánh Pháp của Đại Đạo...

II. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH
    Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý là một Tổ Chức được điều hành tựa như con thoi có trục quây quần như vầy:
    Trên là Bộ Phận đầu não điều khiển toàn bộ Cơ Quan gọi là Ban Thường Vụ gồm có 4 vị là Tổng Lý Minh Đạo, có hai vị Phụ Tá, tả, hữu là Tham Lý Minh Đạo và Hiệp Lý Minh Đạo cùng vị Tổng Thơ Ký có nhiệm vụ thi hành nghị quyết của Ban Thường Vụ là đầu óc của các Vụ cùng với các Ban Chuyên Môn là thân hình và tay, chân để thực hiện Đạo sự của Cơ Quan theo
 Chương trình của Ơn Trên hoạch định, dưới quyền Tổng Thơ Ký có 5 Vụ. Khi mới thành lập có 3 Vụ, sau nầy được Ơn Trên cho phép nới rộng 5 Vụ gồm có:

  1. Nội Chánh Vụ
  2. Hành Chánh Vụ
  3. Văn Hoá Vụ
  4. Thanh Niên Vụ
  5. Ngoại Giao vụ

    Mỗi Vụ có một Vụ Trưởng và Phó Vụ Trưởng điều hành gồm nhiều Ban Chuyên Môn mà chúng tôi không thể nêu ra đầy đủ chi tiết trên văn thư nầy, chỉ lấy một thí dụ như Nội  Chánh Vụ gồm có Ban Nghi Lễ, Khánh Tết, Ban Xã Hội và Y Tế, Ban Kinh Tế Tự Túc...
Như Văn Hoá gồm có các Ban Huấn Luyện Tu Sĩ, Ban Huấn Luyện Giáo Sĩ, Ban Huấn Luyện Nhân Viên Hành Sự, Ban Nhân Văn, Ban Thư Viện, Ban Ấn Loát và Phát Hành Kinh Điển, Ban Thông Tin Báo Chí, Thâu Thanh, Phát Thanh, Thâu Truyền Hình...

III. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG - NHIỆM KỲ BẦU CỬ

Phạm vi hoạt động của Cơ Quan là phục vụ cho toàn Đạo, cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từ quốc nội đến thế giới năm châu.

Các chức vụ nhân viên phải được Đại Hội Thường Niên Nhơn Sanh bấu cử theo lối phổ thông đầu phiếu, từ Ban Thường Vụ đến Vụ Trưởng, nhưng quyết định tối hậu thuộc quyền Thiêng Liêng nhứt là Ban Thường Vụ là cấp lãnh đạo Cơ Quan.
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐẠO

Một Bản Nội Qui để điều hành guồng máy Cơ Quan được soạn thảo và được Ơn Trên phê chuẩn với  danh xưng là Thánh Dụ Qui Chiếu, để làm phương châm hành đạo cho Cơ Quan.
    Bản Thánh Dụ Qui Điều được bổ sung một bản Lịch trình Hành Đạo mà Hiền huynh thấy đăng trong TSCĐGL số 9 và số 10 để đào tạo các giới Tu sĩ, Giáo sĩ, Phó Ban, Trưởng Ban và Vụ Trưởng.
 

V. PHƯƠNG  PHÁP TU TỊNH

PHƯƠNG  PHÁP TU TỊNH cũng được Ơn Trên sắp xếp theo một trình tự, hệ thống hóa từ cấp bậc Dự Bị Sơ Thiền, Sơ Thiền Tâm Pháp, đến Nhị Cơ, Trúc Cơ Bá Nhựt, mười tháng, ba năm vv.... cho hàng Đại Thừa thực hành theo Thiên Đạo do Đức Đông Phương Lão Tổ hướng dẫn dắt dìu thực hành truyền đạo, trước tiên cho một số hướng đạo hầu dìu dẫn các vị đến sau.
    Hiền huynh có thể biết đại khái qua các bài giải thích trong quyển Cao Đài Giáo Lý Đại Cương "Chương thứ 9 về việc thọ truyền bửu pháp, sự ích lợi của Đạo pháp, điều kiện thọ pháp".
    Chúng tôi cũng như hiền huynh đã có nhận được thơ của ạo Trưởng Minh Lý. Chúng tôi cũng mừng như Hiền Huynh khi Đạo Trưởng và Phu Nhân được Đức Lý Giáo Tông ân ban và khuyến khích.

                                                   Cơ Quan Quốc Ngoại cần vun quén,
                                                    Cho vẹn thể xưa, vẹn kiếp người.

Chúng tôi cũng đồng ý với Hiền Huynh cũng như Đạo Trưởng Minh Lý là " Thệ nguyện nầy không phải chỉ riêng có ĐT, mà chung cho các nhân sự đã từng hoạt động trong Cơ Quan trước đây ở quê nhà, và cả đến những con cái khác của của Đức Chí Tôn đã tìm hiểu, đang tìm hiểu và sẽ tìm hiểu quan tâm muốn tham gia học hỏi đạo lý.
    Nguồn  gốc hai chữ Thệ Nguyện nầy từ bài Cầu Nguyện của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được đăng trong quyển Kinh Tận Độ Thiên Đạo và Thế Đạo do Thánh Thất Cao Đài Los Angeles USA ấn hành dưới tựa " Thánh Thất Nguyện Cầu".

                                   ...........

                                   Nguyện đem cả tài danh quyền chức,
                                   Nguyện xem thường vật chất hồng mao,
                                   Nguyện quyết tâm xây dựng phong trào,
                                   Hoá hoằng Chánh pháp xoá màu tang thương.
                                   Nguyện chung sức mở đường đại chúng,
                                   Đem Đạo mầu công dụng mọi nơi.
                                   Cho người thông cảm cùng người,
                                   Dẹp tan sắc Phái phụ hồi tình thương.
                                   Nguyện nung nấu can truòng thiết thạch,
                                   Nguyện giữ gìn son sắt thủy chung,
                                   Hy thân nguyện nước non cùng,
                                   Mở mang đạo lý vẫy vùng trần la....

Vì  Hiền Huynh muốn biết, nên chúng tôi mạo muội cho Hiền Huynh biết là chúng tôi chấp nhận đường lối hành đạo của CQPTGL nên chúng tôi đã sưu tầm, nghiên cứu qua các tài liệu kinh, sách mà chúng tôi duyên may nhận được, nên biết được con đường chánh đạo để noi theo mà tu thân, hành Đạo giúp đời. Chúng tôi cũng nguyện như Cơ Quan làm nhịp cầu, làm bai hồ nối liền tình huynh đệ Linh Sơn cốt nhục Đạo Đồng, không phân biệt Phái nầy Chi nọ hay Phật, Tiên gia, Lão.... bằng cách tiếp tục, như đã làm từ năm 1987 đến nay là phổ thông, phổ truyền MỘT GIÁO LÝ THUẦN NHỨT CAO ĐÀI cho tất cả con cái của Đức Chí Tôn trên thế giới năm châu qua sự ấn hành TẬP SAN CAO ĐÀI GIÁO LÝ, các quyển Thánh Giáo Sưu Tập tại Cơ Quan từ năm 1965 đến năm 1974 mà Hiền Huynh đã nhận. Chúng tôi xác nhận với chư Hiền Huynh Tỷ, Đệ, Muội: Cộng Đồng Tín Hữu chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục Đạo Nghiệp của chư Tiền Bối Đại Đạo để hoằng dương Chánh pháp Đạo THẦY đúng theo lời nguyện trên với sự hộ trì của Thiêng Liêng vì trách nhiệm của Cơ Quan quá nặng nề lớn lao mà Hiền Huynh và chư quí đạo gữu được biết ( xin xem đoạn Thánh giáo của Đức Giáo Tông dạy về trách nhiệm của Cơ Quan đang ở trang đầu số nầy. (1)
 

    Muốn thực hành có hiệu quả Lịch Trrình hành Đạo nêu trên cần có sự chung tâm hiệp trí, hiệp lực của toàn thể con cái của Đức Chí Tôn trong tình Hòa Ái Đoàn Kết mới có thể thực hiện được lời minh thệ đối với Đức Chí Tôn.
    Tiền đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hy vọng rất nhiều ở nơi con cái của Đức Chí Tôn tại quốc ngoại, vì nơi đây hội đủ phương tiện dồi dào hơn ở quốc nội.
    Cầu xin Đại Từ Phụ và Đức Từ Tôn Diêu trì Kim Mẫu chan rưới hồng ân để chúng ta hoàn thành sứ mạng.

 

Nay Kính,

TM Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Phó Tổng Lý Minh Đạo
              Chí Tín
______________
(1) Trích Cao Đài Giáo Lý số 16 , tháng 10 năm 1990, trang 1 :
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ
Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh có xác định lại trách nhiệm của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý như sau:
 

"Nầy chư Đệ Muội ! Trách nhiệm của Cơ Quan có hai điểm chính là TỰ ĐỘ và ĐỘ THA. Tự hoàn thiện mình và hoàn thiện tha nhân trên hai phương diện:

  1. Phổ thông, phổ truyền Giáo Lý về mặt ngoại giáo công truyền ,
  2. Đạt Đạo giải thoát bằng phương pháp Tánh Mạng Song Tu về mặt Nội Giáo Tâm Truyền. Đó là cứu cánh ! Cứu cánh chỉ có MỘT, mà phương tiện thì thiên hình vạn trạng để thích nghi

Chư chức vụ Nhân viên được đạt để đó là Thiên Mạng. Nếu chư đệ muội biết quí trọng Thiên Mạng, thì Thần khâm quỉ phục, Phật, Tiên mới hộ trì....

Thừa trích lục Thánh giáo ngày 22.01 Bính Dần (23.3.1986)


  TM Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
                 Phó Tổng Lý Minh Đạo

                           Chí Tín



Nguồn: Cao Đài Giáo Lý  tại CHLB Đức