Trang

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

35. TRƯỞNG CÔNG AN CHỈ HUY CHI PHÁI 1997 & XÃ HỘI ĐEN.



TRƯỞNG CÔNG AN XÃ HẢO ĐƯỚC CHỈ HUY
CHI PHÁI & XÃ HỘI ĐEN
CHÀ ĐẠP QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG ĐĐTKPĐ.

Trước hết xin cảm ơn vị Đạo Tỳ Võ Văn Đàm và gia quyến đã can đảm bảo vệ quyền tín ngưỡng vào ĐĐTKPĐ. Cảm ơn những người tín ngưỡng ĐĐTKPĐ đến dự lễ và cảm ơn người chụp tấm ảnh nầy. Đặc biệt cảm ơn những tổ chức nhân quyền, những hiền nhân quân tử sẽ dùng ảnh nầy để chứng minh, làm rõ quyền tự do tín ngưỡng của ĐĐTKPĐ ở Việt Nam đang bị chà đạp. Chúng tôi chỉ là người nhỏ bé nhưng khi đoàn kết lại thì chúng tôi đủ điều kiện để làm chứng cho điều vĩ đại: ĐĐTKPĐ vẫn còn những người trung kiên hiểu được giá trị của đạo nên quyết chí giử gìn; nhứt định làm chứng trước nhân loại về tiên tri của Thượng Đế: Dù ai có quyền phép tiêu diệt càn khôn thế giới cũng không ngăn được đạo Thầy...
  Thật là MỘT HÌNH NGHÌN CHỮ (chữ từ trang web MẠCH SỐNG BPSOS)... thôi thì viết tạm thế nầy:

Người đội mũ bảo hiểm đen, đeo khẩu trang, áo gió xám chỉ bằng tay mặt là Trưởng Công An Xã Đoàn Văn Quang quân hàm Thiếu Tá ngành công an đang chỉ huy cuộc đánh phá lễ An Vị Thượng Tượng tại nhà anh Võ Văn Đạm (số 4/95 ấp Bàu Sen xã Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh).


Người ở trần là Đoàn Văn Tròn đảng viên đảng cộng sản Việt Nam; tay đảng viên nầy là siêu quậy ở Hảo Đước y là có biệt danh là Chí Phèo đảng. 
Đội kết xanh là PTS Võ Thành Mỹ (ảnh 3163). Đứng quay phim là Lê Thị Hiếu cháu ngoại ông Giáo Hữu chi phái Võ Thành Tư (ảnh 3184). 
Quần cam áo xanh là Võ Thị Me con gái út ông Giáo Hữu Tư. Nhà ông Giáo Hữu chi phái nầy có oan khiên túc trái chi với anh Võ Văn Đàm thế nào mà Ông (Tư), Cha (Tâm), con gái (Me), con rễ (Thu ảnh 3205) và cháu nội (Tửng) cháu ngoại (Hiếu)... đến quậy nhà đạo tỳ Võ Văn Đàm... Anh Đàm nên tốn ít tiền làm một album gởi tặng ông Giáo Hữu chi phái một phen cho biết thành tích dòng họ nhà nầy thật đáng... xấu hổ...
Bọn người nầy đằng đằng sát khí... như NGŨ quỷ sứ...
Thật là bức ảnh hiếm có. Đáng đưa ra Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền cho biết tự do tôn giáo ở Việt Nam và chính quyền do dân, vì dân, phục vụ dân thật trên cả tuyệt vời. Thiếu tá công an nầy đã phục vụ dân bằng mắm thối, phân người, trộn với dầu nhớt cặn, ớt... ngay trong ngày an vị Thánh Tượng.

Cứ tưởng cái công của họ mua mắm tôm từ cửa hàng rồi đem trộn với phân người, nước tiểu, ớt, nhớt cặn quậy ra rồi vô bộc cầm đi và ném thì đủ biết tinh thần phục vụ dân của tay thiếu tá Trưởng Công An Đoàn Văn Quang nầy... Tiền thuế của dân đã được đầy tớ nhân dân xài như thế... chú phỉnh ơi là chú phỉnh...
Nay kính

BPN KNS.