Trang

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

48. THÁNH THẤT TRUNG NHỨT... BỊ CHÍNH QUYỀN ÉP THEO CHI PHÁI



LUẬN BÀN VỚI ĐỒNG ĐẠO & ĐẢNG CỘNG SẢN.
“Chính quyền ép buộc Thánh Thất Trung Nhứt tùng chi phái”

Thánh Thất Trung Nhứt được tạo lập từ thập niên 30 của thế kỷ 20. Lần tay tính lại cũng đã một hơn một đời người... Thánh Thất đã chứng kiến bao nhiêu trò dâu bể của kiếp người, từng cau mặt nhăn mày trước những làn sóng phế hưng trong xã hội.
Người miền Nam hiền hòa mộ đạo, đất Cần Thơ gạo trắng nước trong, với bề dầy Thánh Thất như vậy nên đồng đạo đến sinh hoạt ngày một đông... và nhận thấy bức tường của Thánh Thất ở Bát Quái Đài đã hết tuổi thọ nên có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đồng đạo mới góp nhóp với nhau kẻ ít người nhiều để tháo dỡ bức tường sắp sập xây lại bức tường mới; kích thước y như trước: dài, ngang, cao chẳng thể đổi thay vì đó là tấm vách trong một căn nhà làm sao khác được. Việc trong khuôn viên Thánh Thất chẳng hề động chạm tới ai. Công thợ làm là công quả tình nguyện, đem cả tất lòng thành kính góp phần điểm tô nơi thờ cúng được an toàn và đẹp. Người người vui vẽ bàn chuyện khởi công, đóng góp tùy duyên, quí là do tấm lòng thành...
Ngày 26-06-Giáp Ngọ (22.07.2014) người đạo khởi công thì đúng ba ngày sau là ngày 29.6.Giáp Ngọ (25.07.2014) quan Địa Chính xã Thạnh Hòa (ông Hạn), đến Thánh Thất ra lệnh đình công. Giống như trời trong bổng dưng hiện lên lằn quái khí. Người đang theo chánh giáo nó xông vô bảo chịu yêu tà thì cho xây tiếp. Luật pháp trong tay, quyền nơi cửa miệng... còng số 8 sẳn sàng, quan tòa kế bên đích... Đồng đạo ngẫn ngơ đời sao lắm chuyện lạ kỳ. Do tấm lòng trung, bỏ chánh theo tà đồng đạo không ưng thôi thì để đó dang dỡ cũng đành không theo tà quái...
Ngày 21-08-2014 Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thạnh Hóa Nguyễn Văn Hiền ký quyết định số 76/UBND xã.
Điều một: đình chỉ thi công...
Điều hai:...trong 03 ngày.... buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu...
Điều ba: ....ông Nguyễn Tấn Khoa chịu trách nhiệm thi hành...
Kính thưa những người là người và chính quyền.
Điều hai:... buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu ....
Đọc qua đọc lại, mới thấy khúc nôi, thiệt do não trạng, quan chức đời nay, sao thấp quá chừng. Tại thế gian nầy, ai người làm được, đem đống gạch vụn, khôi phục thành tường, từ quan tới đảng, ai người làm được, chỉ trong ba ngày xăn tay làm thử, cho dân đen thấy....
Thế gian nầy không ai buộc người khác phải khôi phục lại bức tường sắp sập cả. Thế giới nầy không ai làm như vậy được cả. Hỏi thử BỘ CHÍNH TRỊ, Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng Chính Phủ, Chủ Tịch Quốc Hội xem có khôi phục được bức tường sắp sập đã bị đập bỏ thành đống gạch vụn hay chăng? Đằng nầy còn ra lịnh là khôi phục trong 03 ngày???
Quan chức nầy đã dùng luật pháp với ý thức là dùng để phục vụ cho chi phái 1997? Mà chi phái 1997 là chi phái quốc doanh nên xét cho cùng nước là ông quan nầy chỉ biết có Đảng mà chẳng biết có dân. Họ dám làm như thế cũng do cơ chế Đảng cử dân bầu mà ra. Người dân chẳng còn quyền chi cả. Dân chủ chỉ là bánh vẽ... ngó cho vui.
Đảng đã giáo dục và đào tạo não trạng ông quan nầy là não trạng của CON chớ não trạng của NGƯỜI. Làm người không ai buộc người khác điều phi lý như thế cả. Còn xét về mỹ quan đô thị.... thì đây là hạng dùng luật để ném vào người đạo không tùng theo chi phái chớ chẳng có thứ luật nào quái gỡ như thế. Luật là để phục vụ cuộc sống người lương thiện; khống chế gian tà. Bọn quan chức lưu manh đem luật ra để gây khó cho người lương thiện. Cấp dưới mà dám làm điều quái gỡ như thế là bởi cấp trên dung túng bao che đúng như Nho gia nhận xét: Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Thấy quan chức cơ sở loạn như thế là biết do cấp đã dung dưỡng mà ra.
Bao nhiêu cái dốt trong thiên hạ,
Gom hết vào trong quyết định nầy.
Miệng đời dè bĩu chê bai,
Đảng ai có lắm quan ngu như vầy.
Theo phong tục Việt Nam khi cha mẹ sinh con đặt tên là đặc ước vọng vào cái tên đó. Cha mẹ đặc tên Hiền cho ông ý muốn con mình có tánh hiền lương đạo đức là một tính rất tốt.
Ông Hiền được cha mẹ cho ăn học nên mới làm quan chức. Được làm quan chức ông trả ơn cha mẹ mình như thế nào không rõ. Nhưng riêng với quyết định 76 nầy ông đã chà đạp lên ước vọng của cha mẹ mình. Hạng người như vậy làm quan chức là một tai họa cho xã hội. Chế độ nào xài hạng người nầy làm nha trão cũng sẽ tiêu tùng. Quan nhất thời dân vạn đại chúng ta cứ quan sát xem kết cục của ông nầy thế nào... mau thì ông lãnh lâu truyền cháu con kinh sám hối dạy vậy...
Kính thưa quí vị.
Công việc xây lại bức tường sắp sập nơi thờ tự nầy rất đơn giản như hạt cát trong sa mạc, như giọt nước trong đại dương so với hàng ngàn công trình mấy chục tầng xây dựng không phép hay trái phép trên cả nước của các nhóm lợi ích. Quan chức Đảng ta thần thông quãng đại nên hô biến là công trình trái phép như thế dần dần được hợp pháp bởi có lợi ích với nhau.
Còn Thánh Thất Trung Nhứt do ông CTS Nguyễn Tấn Khoa (sđt: 01234016258) phụ trách không tùng chi phái nên nó như cái dùi nhọn đâm vào tim họ, như chất cay xát vào mắt họ nên họ cay đắng ngày đêm rồi tìm dịp sơ hở hô biến một cái là việc rất nhỏ biến thành việc rất lớn... gây khó cho người đạo.
Chính quyền đã mù quáng đến mức nói rằng: Nếu chịu hợp tác với chi phái 1997 thì sẽ cho xây... câu nầy ông CTS Khoa thuật lại rành mạch trước mặt nhiều vị trong KNS; đoạn phim do cô Thông Sự Trần Thị Vàng ở Đồng Nai thực hiện... chúng tôi sẽ đính kèm theo dưới đây...
Thầy dạy:.... không thương được thì cấm ghét... quan chức như vậy thì quả là khó thương được.
Nhưng đã tin theo Thầy thì chúng ta không được ghét họ. Vì khi ghét họ thì chúng ta tự làm khổ mình, tự làm mất sự thăng bằng trong chính con người mình. Điều đó đem đến tật bịnh tinh thần. Mà tật bịnh tinh thần đã có thì tật bịnh thể xác chắc chắn cũng sẽ đến.
Xét sâu xa thì khi họ ghét người theo chánh giáo chơn truyền của ĐĐTKPĐ là họ rất khổ sở. Bởi vì họ đang ngày đêm tìm cách diệt đạo mà người đạo vẫn vững chãi hiên ngang thì đủ biết họ khổ sở dường nào. Lại còn luật nhân quả đang chờ đón họ nữa kia...
Đi trên quốc lộ 01 từ Sài Gòn về Thánh Thất Trung Nhứt đến Cai Lậy chúng ta thấy Thánh Thất Cai Lậy nằm bên tay phải. Có lần chúng tôi lỡ đường đến Thánh Thất xin nghĩ qua đêm. Đồng đạo kể câu chuyện thật 100% rất nên ghê sợ.
Sau ngày 30-4-1975 một quan chức lớn của địa phương sai người đến Thánh Thất Cai Lậy lấy 02 pho tượng Ông Thiện và Ông Ác đem về lót đường đi vào nhà. Không ai dám nói gì. Đến thời kỳ mở cửa có tivi màu vào VN; vị quan chức nầy lớn chức nên có trước; con trai và con rễ xúm nhau dựng anten để xem... cây anten ngã vào dây điện và mấy người thiệt mạng do điện giật... trong phút giây sự vui hóa ra thảm họa kinh hồn... Sau khi an táng con trai và rễ một ít lâu ông quan nầy cho cạy tượng ông Thiện và ông Ác lên đem trả lại cho Thánh Thất.
 Thầy dạy cấm dị nghị chuyện người kẻo tội nghiệp... chúng tôi ghi vắn tắc sự thật để nhắc luật nhân quả mà thôi.
Ông Hiền ký quyết định như vậy có lẽ chúng ta nên nấu một nồi chè thật ngon đem đến nhà biếu để ông đổi tên thành ông Ác may ra ông nầy tỉnh ngộ chăng?
KNS có ai xung phong tặng ông quan nầy một nồi chè không nhĩ?



HỒ SƠ TRUNG NHỨT.






CÔNG TRÌNH LÀ MỘT TẤM VÁCH NHÀ.



XEM PHIM ÔNG CTS NGUYỄN TẤN KHOA TRẢ LỜI VỚI KNS.