Trang

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

13. Ngày 20-06-Giáp Ngọ (16-07-2014): THÁNH THẤT VÕNG LA.


Ngày 20-06-Giáp Ngọ (16-07-2014).
X.- THÁNH THẤT VÕNG LA.
Từ nhà CTS Minh đến Thánh Thất Võng La là đi ngược trở ra Bắc khoản 80 km. Trên đường đến Thánh Thất Võng La phái đoàn ghé lại Thánh Thất Tuy An (vì tưởng là để quên cuốn sổ ghi chép...).
Từ QL 01 rẽ phải vào Thánh Thất Võng La là 20km, đường hẹp và rất khó đi.
Cô Ánh đã điện thoại cho cô CTS Xuyến trước. Nhưng khi phái đoàn đến Thánh Thất không có người mở cửa cho phái đoàn vào kỉnh lễ Đức Chí Tôn. Phái đoàn quì ngoài sân kỉnh lễ.
Phái đoàn hỏi thăm láng giềng xem có người đạo nào ở gần Thánh Thất hay không? Bà láng giềng nầy mới chạy đi kêu ông CTS Bùi Văn Khương 75 tuổi đến mở cửa Thánh Thất. Phái đoàn mới vào kỉnh lễ Đức Chí Tôn lần nữa. Kỉnh lễ xong hh CTS sở tại mời phái đoàn đến Đông Lang dùng trà và đàm đạo.
Hh trưởng đoàn nói vắn tắc mục đích phái đoàn hành đạo miền Trung và hành hương xong thì cáo từ lúc 11g.  
***: Về Cô Nữ CTS Xuyến.
PTS Nguyễn Văn Minh là người ở Thánh Thất Tuy Phước hướng dẫn phái đoàn đi thăm đồng đạo cho biết: cô Xuyến đã điện thoại cho hh Minh chất vấn vì sao lại hướng dẫn phái đoàn KNS đi thăm đồng đạo?
PTS Minh trả lời người ta đi hành đạo mà không rành đường đi tôi công quả giúp họ cớ gì cô không muốn?
CTS Xuyến không muốn đồng đạo theo chánh giáo chơn truyền tiếp xúc với phái đoàn KNS có quan điểm khác với cô CTS. Điều nầy thể hiện sự non kém, thiếu tự tin của cô khi hành đạo.
Nếu cô CTS Xuyến tự tin rằng theo quan điểm chống Đạo Lịnh 01 mà lờ Bản Án Cao Đài là đúng thì cứ công khai chứng minh cho sự đứng đắn của mình và tôn trọng quyền tự do của người khác.
@@@

Gần mực thì đen, gần đèn sáng,
Cậy tay người biết rủi hay may.
Nghe theo danh lớn quyền cao,

Hồn ma bóng quế dật dờ đó thôi.

(CÒN TIẾP).