Trang

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

12. HƯƠNG ĐẠO TRUNG LƯƠNG (Tộc Đạo Phù Cát).; THÁNH THẤT NHƠN LÝ.


***: TỪ BẮC VÀO NAM.
Ngày 19-06- Giáp Ngọ (15-07-2014).
VII/- HƯƠNG ĐẠO TRUNG LƯƠNG (Tộc Đạo Phù Cát).
Phái đoàn đến khoản 14g.
Sau khi phái đoàn kỉnh lễ Đức Chí Tôn xong thì gặp đồng đạo Hương Đạo Trung Lương để thảo luận về đạo sự.
Đôi bên cùng tự giới thiệu thành phần.
Tiếp phái đoàn có:
1/- Hh CTS Từ Minh Chí.
2/- ĐH Nguyễn Kỳ Huy.
3/- ĐH Trần Văn Của.
4/- ĐH Đỗ Ngọc Long.
6/- ĐH Nguyễn Sang.
7/- Đạo Muội Nguyễn Thị Đào.
8/- // Ngô Thị Tâm.
9/- // Huỳnh Thị Đào.
10/- // Lê Thị Cư.
11/- // Mai Thị Hoa.
Các thành viên phái đoàn trình bày quan điểm, lập trường KNS như các nơi đã qua. Hh CTS Võ Văn Quang trao văn bản KNS cho đồng đạo địa phương.
Hh CTS Từ Minh Chí:
Chúng ta phải làm sao để phục hồi Hội Thánh theo đúng Tân Luật Pháp Chánh Truyền? Trong thời gian qua KNS đã có văn bản nào hay có việc làm cụ thể nào không?
Hh CTS Nguyễn Vinh Thành trình bày rằng do xa xôi nên chúng tôi chưa có điều kiện để thông tin hay trình bày công việc của KNS, các văn bản gởi đến chính phủ để yêu cầu phải hủy bỏ Bản Án Cao Đài... đến quí vị. Gần đây nhứt là KNS đã tổ chức 55 năm ngày Tôn Sư triều thiên và 36 năm ban hành bản án Cao Đài tại Thánh Thất An Ninh Tây để bày tỏ chính kiến đến chính phủ và quí đồng đạo....
Về liên kết KNS liên kết với nhiều địa phương trong nước và Liên Hiệp Bàn Trị Sự Hội Thánh Em & Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hãi Ngoại để cùng ký vào Thỉnh Nguyện Thư gởi quốc hội Hoa Kỳ ngày 16-07-2014.
ĐH Nguyễn Kỳ Huy:
Chúng tôi cũng như hh CTS xác định rằng HĐCQ đã là một chi phái từ năm 1997 nên không theo chi phái. Khi quí vị ở Thánh Thất Phù Cát theo chi phái 1997 đồng đạo ở đây không tùng theo mà đến kỳ Sóc Vọng thì về Thánh Thất An Nhơn hay Tuy Phước cúng lễ.
Phái đoàn hoan nghinh sự sáng suốt và kiên cường của đồng đạo nơi Hương Đạo Trung Lương.
ĐH Nguyễn Kỳ Huy:
Hôm nay Hương Đạo Trung Lương hân hạnh được đón phái đoàn KNS, được nghe quí huynh tỷ trình bày lập trường, quan điểm chúng em rất tán đồng. Đề nghị quí phái đoàn sau nầy có văn bản, tư liệu  (nhứt là các qui định về nghi lễ mà chúng em đang rất cần). Hay là có công việc chi xin vui lòng thông báo cho Hương Đạo Trung Lương hiểu biết thêm để chia vui và có thể đóng góp theo khả năng.
Đôi bên bịn rịn chia tay lúc 15g30.
@@@

Nơi sằn dã lắm trang trung liệt,
Cuốc bẫm cày sâu vẫn một lòng.
Trường thi chí quyết bước vào,
Bài thi như thế mới là bài thi.
@@@


VIII/- THÁNH THẤT NHƠN LÝ.
Phái đoàn đến Thánh Thất Nhơn Lý lúc 16g 30.
Tiếp phái đoàn có 02 vị. Một Nam là em của CTS Nguyễn Hà, một Nữ CTS.
Thánh Thất Nhơn Lý: khóa cửa không tiếp.
Vị CTS nữ cho biết: Chú Hà mới ở đây lúc sáng giờ đi đâu không rõ. Phái đoàn nhờ vị CTS Nữ mở cửa để vào kỉnh lễ Đức Chí Tôn và các Đấng. Vị nầy trả lời: Không có chìa khóa và sau đó rút lui.
Em của CTS Nguyễn Hà đi qua đi lại nhưng vẫn không mở Thánh Thất. Phái đoàn quì ở ngoài sân kỉnh lễ.
Sau đó phái đoàn chia nhau nghĩ ở ngoài hiên Thánh Thất. Em CTS Nguyễn Hà cảnh báo phái đoàn không thể nghĩ đêm ở đây được vì không có ai đi trình báo với công an. Phía trước Thánh Thất có một số thanh niên đang ngồi nhậu. Một thanh niên trong số người đang nhậu xưng là bạn của CTS Nguyễn Hà đã chếnh choáng hơi men đến nói chuyện với phái đoàn. Người thanh niên say rượu hỏi cô Ánh đâu rồi?
Cô Ánh cho biết thanh niên đó là PTS địa phương (mấy lần trước cô Ánh đến Thánh Thất nên biết mặt). Nhận thấy tính cách thanh niên không tốt, có vẽ như muốn gây sự, phái đoàn quyết định rời Thánh Thất lúc 18g kém 15 phút. Cùng lúc đó có người đến mở cửa Thánh Thất cúng. Phái đoàn gởi tiền hành hương và tự đi.
Phái đoàn cảm ơn hh PTS Nguyễn Văn Minh đã hướng dẫn đi thăm đồng đạo và đưa hh về Thánh Thất Tuy Phước.
***: Về CTS Nguyễn Hà.
Hai ngày trước khi ghé Thánh Thất Nhơn Lý cô Ánh (đã từng đến Nhơn Lý) có điện thoại cho CTS Nguyễn Hà. Trao đổi mấy câu cô đưa cho CTS Sương nói chuyện (vì hai người đã từng quen nhau thời đi Hà Nội năm 2008). CTS Nguyễn Hà cho biết đang ở Buôn Mê Thuộc nên sẽ bố trí cho BTS và đồng đạo ở nhà tiếp phái đoàn.
Khi phái đoàn đến cô Nữ CTS cho biết: Chú Hà mới ở đây lúc sáng giờ đi đâu không rõ.  Do đó cô Ánh mới bức xúc mà phát biểu rằng: CTS Nguyễn Hà phạm tội vọng ngữ (ở phần tổng kết).
@@@
Thất Nhơn Lý chưa thông nhơn lý,
Tiếc cho ai chưa hiểu chữ đồng.
Bảo Sanh – Nhơn Nghĩa - Đại Đồng,

Sao đem tiểu dị lấp che đại đồng?


@@@
IX/- THÁNH THẤT TUY AN.
Khi được tin phái đoàn rời Thánh Thất Nhơn Lý lúc 18g (trái với dự kiến nghĩ đêm ở Thánh Thất), ĐH Dương Xuân Lương cho biết trên đường về lần lược gặp Thánh Thất Võng La, Tuy An... mà đường vào Thánh Thất Võng La có 20 km khó đi nên đề nghị tìm nhà nghĩ để nghĩ dưỡng sức mai đi tiếp...Nhưng phái đoàn quyết định tiết kiệm chi phí nên đi thẳng về Thánh Thất Tuy An.
Phái đoàn đến Thánh Thất Tuy An lúc 23g đêm.

Nữ CTS Thân (TT Tuy An) & CTS Quang).
Hiền Tỷ CTS Nguyễn Thị Thân đón phái đoàn (do cô Ánh báo trước). Hiền Tỷ cho biết có một vài người chờ phái đoàn nhưng thấy đã khuya nên mới về. Phái đoàn vào kỉnh lễ Đức Chí Tôn; tặng kinh sách và hành hương.
Hiền tỷ đón phái đoàn cho biết nơi đây công an hay dòm ngó Thánh Thất không biết phái đoàn nghĩ nơi đây có bị khó dễ gì hay không? Nhưng giờ đã khuya rồi, thôi phái đoàn cứ nghĩ nơi đây tới đâu hay đó. Phái đoàn nhận thấy không tiện cho Thánh Thất nên cáo từ.
Thấy đã nữa đêm nên phái đoàn dự định sẽ tạm qua đêm trong một quán cafe đường dài có võng... nhưng cô Ánh liên lạc với CTS Cao Văn Minh và được lời mời về tư gia nghĩ. Từ Tuy An đến nhà CTS Minh khoản 20km phái đoàn không rành đường đi nên dừng lại tại công viên và CTS Minh đến đón vào nhà.
. Nghĩ đêm nhà CTS Cao Văn Minh.
Phái đoàn đến nghĩ qua đêm ở nhà CTS Cao Văn Minh theo lời mời của gia chủ (lúc 24g30).
Đêm đó CTS Minh tâm sự với CTS Thành, CTS Sương lý do ngưng hợp tác với anh Hứa Phi....
Khoản 07 giờ phái đoàn cảm ơn và lên đường.
@@@

Thất Tuy An một ngôi chùa nhỏ,
Bên con đường thiên lý xa xưa.
Người Tuy An hăng hái một thời,
Cùng hiệp sức đòi cơ ngơi đại đạo.
***: Câu chuyện CTS Hai Thọ ở Thánh Thất Tuy An.
 Hh CTS Thọ ở Thánh Thất Tuy An bị hư đôi mắt nhưng lòng hăng hái về việc đạo thì có thừa. Năm 2008 hh CTS và đồng đạo Tuy An đã về Tòa Thánh Tây Ninh hiệp cùng đồng đạo các nơi đuổi chi phái ông Nguyễn Thành Tám ra khỏi Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.
Trước khi phái đoàn khởi hành ĐH Dương Xuân Lương có điện thoại thăm hh CTS Thọ. Sau đôi phút hàn huyên Hh CTS hỏi rằng: Trường hợp của Tôi tái thệ lại thì phẩm CTS có còn không?
ĐH Lương hỏi: Hh có việc chi mà tái thệ?
CTS Thọ: Tôi phải tái thệ để rữa sạch tội lỗi vì đã theo ĐL 01 làm Ban Cai Quản là theo chi phái.
ĐH Lương: hh làm theo ĐL 01 thì không phải là theo chi phái. Không có việc gì phải tái thệ; vì ĐL 01 là do Hội Thánh ban hành. Ai bảo hh tham gia vào ĐL 01 là phải tái thệ.
CTS Thọ: Là Liên Tôn đấy. Liên Tôn bảo tôi phải tái thệ để rửa sạch tội lỗi thì họ mới nhìn nhận.
ĐH Lương: À ra thế!!! Liên Tôn là ai, lấy quyền gì mà yêu cầu người đạo như thế?
CTS Thọ: Liên tôn (Hứa Phi, Bạch Phụng...) lớn lắm mà anh không biết à... Tới đây họ sẽ đòi hết cơ ngơi của Đạo lại.
ĐH Lương: Tôi biết những người đó (Tôi không bàn đến việc làm của họ) nhưng trong chổ quen biết Tôi khẳng định với anh làm theo ĐL 01 thì không có gì phải tái thệ... mà khi tái thệ phải có liên tôn chứng kiến là điều cực kỳ phi lý... tí nữa Tôi sẽ nhờ anh Sĩ Tải Phan a lô cho anh giải thích thêm về ĐL 01 xem có đúng với ý Tôi đã nói với anh là tính mốc Hội Đồng Chưởng Quản thành chi phái là từ năm 1997 hay không...
Hh CTS than thở rằng phải chi anh điện thoại sớm thì Tôi không có lầm lẫn như vầy... bây giờ biết phải làm sao...vì tôi đã vận động nhiều nơi, nhiều người làm theo cách tái thệ nầy.
ĐH Lương: Tôi mừng là anh đã hiểu đúng. Nếu anh thấy sai thì dừng lại lập tức và thông báo cho những nơi anh đã vận động biết để cùng dừng lại. Phải vượt qua tự ái cá nhân để sửa đổi, đó là cách tốt nhất. Hh CTS đồng ý như vậy.
ĐH Lương a lô cho hh Sĩ Tải Phan đề nghị a lô cho CTS Thọ giải thích về ĐL 01... Hơn một giờ sau ĐH Lương a lô lại thì hh CTS cho biết anh Sĩ Tải Phan cũng nói như thế và cảm ơn... rất vui vẽ....
Khi phái đoàn sắp đi ĐH Lương a lô cho CTS Thọ để báo tin thì được biết hh CTS Thọ đã tái thệ và cho biết chính anh Sĩ Tải Phan đã bảo là phải tái thệ, anh Lựu cũng bảo rằng anh Phan bảo vậy... và phái đoàn đừng nên đi vì sẽ bị phản ứng ngược.
ĐH Lương: Việc phái đoàn đi hành đạo thì chúng tôi vẫn cứ đi, còn việc anh không tin vào ý kiến của tôi mà tái thệ là việc của anh. Chúng tôi không vì việc của anh, hay phản ứng của ai mà thay đổi chương trình.
Sau đó ĐH Lương a lô cho anh Sĩ Tải Phan cho biết thông tin từ CTS Thọ (và hh Lựu) nói rằng chính hh Sĩ Tải xác định họ phải tái thệ... và họ đã thi hành.
Hh Sĩ Tải cải chính rằng hh không hề nói như vậy và đồng ý với ĐH Lương rằng sẽ ra văn bản nói rõ oan tình nầy kẻo người đạo hiểu lầm. Đến nay đã nữa tháng mà chúng tôi chưa nhận được văn bản xác định vấn đề của hh Sĩ Tải. Chúng Tôi rất mong hh Sĩ Tải sớm có văn bản để giải độc cho những người lầm tin rằng hh Sĩ Tải đồng ý với việc theo ĐL 01 là phải tái thệ rất tai hại cho nền đạo.
Chúng tôi nêu ra đây để đồng đạo soi vào mà rút ra bài học tự chủ khi học đạo và đề phòng việc bị hiểu lầm hay xuyên tạc khi hành đạo.

@@@