Trang

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2026

6313. Âu Du Ký viết về Ngài Ngô Đình Diệm.

 



Theo lời Đức Hộ Pháp dạy ngày 05-02-1956 có cuộc gặp tay ba: Quốc trưởng Bảo Đại, Đức Hộ Pháp và Thủ tướng Ngô Đình Diệm tại Paris vào năm 1954. Và cho biết về Lời thề Ngô Đình Diệm.

BBT tìm thấy trên internet tấm ảnh chụp ba vị: Quốc trưởng Bảo Đại, Đức Hộ Pháp và Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

Kết hợp lại thành một câu chuyện lịch sử rất quý giá.


https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/12/6255-uc-ho-phap-day-truoc-khi-i-nam.html

BBT tìm trong Âu Du Ký nhưng chỉ thấy Đức Hộ Pháp gặp riêng hai vị trong ngày 19-6-1954.

BBT trích đoạn Âu Du Ký để hiểu rõ thời gian và Đức Hộ Pháp đã ủng hộ ông Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng. 

   Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa tháp tùng Đức Hộ Pháp đi Pháp tham dự Hội Nghị Geneve về Việt Nam.

Khởi hành ngày 20-5-1954, tại Khởi hành từ Văn-Phòng 107 Trần-Hưng-Đạo đến phi trường Tân Sơn Nhứt.

Ngày 18-7-1954 (6 giờ chiều), khởi về từ Paris.

Ngày 20-7-1954 (7 giờ sáng) về tới Tân Sơn Nhứt.

Ngày 29 tháng 7 năm 1954, Ngài Bảo Đạo viết xong Âu Du Ký tại văn phòng Hiệp Thiên Đài.

Trong Hồi ký không thấy ghi cuộc gặp tay ba giữa: Quốc trưởng Bảo Đại, Đức Hộ Pháp và Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

Như vậy cho thấy cuộc gặp rất kín và thời gian từ 18-6-1954 đến 26-6-1954, là ngày Thủ tướng Ngô Đình Diệm rời Paris về Việt Nam.

ÂU DU KÝ & NGÔ ĐÌNH DIỆM.

Ngày 16 tháng 5 Giáp-Ngọ (16 Juin 1954):

….

05g00 Ông Phạm-Lê-Bông đi Cannes mới về, đến viếng ĐỨC HỘ-PHÁP và báo-cáo công-việc của Ông mới tiếp-xúc với ĐỨC-QUỐC-TRƯỞNG. Tình-hình bên nầy lúc nầy rối-rắm lắm, bên Chánh-Phủ Pháp thì (trang 42 hàng 4 XXX bị mất chữ) Nội-Các Laniel đổ, Thủ-Tướng Mandès France lên, còn đang lập Nội-Các.

Bên Việt Nam Thủ-Tướng Bửu-Lộc từ-chức và ĐỨC-QUỐC-TRƯỞNG định đưa Ngô-Đình-Diệm lên thay thế.

Nói chuyện đến gần 7g 00 Phạm-Lê-Bông ra về.

.....

Ngày 17 tháng 5 năm Giáp-Ngọ (17-Juin-1954):

Sáng, trời bữa nay cũng nóng như bên nhà, nhưng không tới nỗi đổ mồ-hôi.

04g30 chiều Vị Đại-diện của Đại-Sứ Mỹ (Ambassadeur) ở Paris đến viếng ĐỨC NGÀI, chúng tôi tiếp và giới-thiệu với ĐỨC NGÀI. Câu chuyện kéo dài đến gần 6 giờ mới mãn. Chưa hiểu nói chuyện gì, song hai Chánh-khách có vẻ lạc-quan…

Ngày 18 tháng 5 Giáp-Ngọ (18-juin-1954):

4g chiều Trong lúc 3 Ông này đang bàn luận về Ông Ngô-Đình-Diệm thì có Ông Trần-Tấn-Thành là đại-diện của Ông Ngô-Đình-Diệm. ĐỨC HỘ-PHÁP tiếp Ông Trần-Tấn-Thành tại phòng khách. Đại-ý Ông Thành đến để thay mặt cho Ông Ngô-Đình-Diệm chào ĐỨC HỘ-PHÁP và thỉnh ĐỨC NGÀI đến tại Hotel Royal Nalesberbe gặp cụ Tân Thủ-Tướng vào 9 giờ sáng ngày mai. Đồng thời Cụ NGUYỄN-ĐỆ (Đổng-Lý Văn-Phòng ĐỨC QUỐC-TRƯỞNG) lại cho hay rằng ĐỨC QUỐC-TRƯỞNG ở Cannes vừa về Paris, sẽ tiếp ĐỨC NGÀI vào khoảng 10 giờ tại Plaza Hotel.

Ngày 19 tháng 5 năm Giáp-Ngọ (19-6-1954):

9 giờ sáng viếng tân Thủ-Tướng. Đúng giờ, xe đến tại chỗ hẹn có Ông Nguyễn-Đệ đón rước. ĐỨC HỘ-PHÁP và cụ Thủ-Tướng nói chuyện nơi phòng riêng, còn Ông Nguyễn-Đệ và chúng tôi chuyện vãn nơi phòng bên cạnh, trong phòng này Tôi lại gặp Ông Bazé là một trong ba Ông nhà báo ở Sai-Gon có tên khởi đầu là: 'Tam B' (Bazé, Béziat, Boncivini) không biết khi xưa kia Ông thế nào chớ bây giờ Ông nói chuyện theo Việt Nam triệt-để và quả-quyết rằng Nước Pháp phải giao trả trọn chủ-quyền Độc-Lập cho Việt Nam. Ông còn nói rằng chính vì Chính-Phủ Việt Nam lãnh-đạm, chớ nếu đằng Ông, thì Ông dám mạnh bạo nói thẳng với chánh-Phủ Pháp những điều mà một người Việt Nam không thể nói. Nghe ra lời nói cũng hay hay, phải chi có Chánh-Phủ nào thử thời vận một lần đem Ông ra hát một vỡ tuồng coi ra sao.

10 giờ sáng Sau khi nói chuyện với Thủ-Tướng, ĐỨC NGÀI đi viếng ĐỨC QUỐC- TRƯỞNG. Có ông Đổng-Lý-Văn-Phòng là NGUYỄN-ĐỆ đưa đi. QUỐC-TRƯỞNG tiếp ĐỨC HỘ-PHÁP nơi phòng riêng còn Ông Đệ và chúng tôi chuyện vãn tại phòng bên cạnh. Câu chuyện kéo dài đến 11 giờ, ĐỨC NGÀI vừa ra đến ngưỡng cửa thì lại gặp Ông Thượng-Sứ Dejean ở Việt Nam mới về và cũng đến chào ĐỨC QUỐC-TRƯỞNG. Gặp ĐỨC HỘ-PHÁP thình lình hai nhân-vật mừng rỡ chào từ giã và hẹn ngày tái-ngộ.

Ngày 20 tháng 5 năm Giáp-Ngọ (20 Juin 1954):

7 giờ chiều Ông Colonel Grimaldi (trước ở Tây-Ninh) mới từ Việt Nam về đến chào ĐỨC HỘ-PHÁP đặng sáng ngày sang Maroc. Ông báo-cáo công-việc bên nhà cho ĐỨC NGÀI hay và hầu chuyện đến gần 8 giờ mới ra về. Thấy tình-cảnh nước nhà rối-rắm, ĐỨC NGÀI rất bực-trí về vụ thay đổi bất-ngờ, vì cớ nên trước khi ĐỨC NGÀI đi Dauville thì đã đọc cho tôi viết bức thư gởi về cho Hội-Thánh dạy hành-động theo sở-kiến của ĐỨC NGÀI, sau khi ĐỨC NGÀI ký tên thì liền Ông TUY, TẤT, và em CAO được lịnh sắm sửa ngày mai (21) trở về xứ gấp để lo việc tiếp rước Cụ NGÔ-ĐÌNH-DIỆM. Mấy Ông được lịnh thình-lình coi bộ bở-ngỡ tất cả, nhưng rồi không chần-chờ mỗi người sắp soạn valise cho kịp ngày lên đường.

 

Ngày 21 tháng 5 năm Giáp-Ngọ (21-Juin-1954):

9 giờ sáng Sáng sớm, ĐỨC HỘ-PHÁP hối gọi điện-thoại lại Cao-Ủy Phủ Việt Nam xin làm giấy-tờ và xin giấy máy bay lấy chỗ cho ba Ông TUY, TẤT và CAO về Sai-Gon. …

6 giờ chiều Theo lịnh ĐỨC HỘ-PHÁP phái chúng tôi đến Thủ-Tướng Phủ bàn về vụ tiếp đón tại SaiGon, ba Ông TUY, TẤT và MINH đi viếng Thủ-Tướng NGÔ-ĐÌNH-DIỆM và được tiếp trong 10 phút.

 

Ngày 22 tháng 5 Giáp-Ngọ (22-Juin-1954):

Nội bữa sáng nầy ba Ông vì phải lên đường, kẻ chạy tới người chạy lui lo mua đồ-đạc chút ít và sửa-soạn valise cho kịp.

3 giờ chiều Chúng tôi đưa ba Ông lên đường về Việt Nam.

9 giờ 10 phút tối Máy radio kêu bộ-hành đi chuyến máy bay nầy vô sân và lên máy bay. Ai nấy kéo đi hết, còn một mình Ông Bảo-Thế tới sau vì dùng cơm chưa xong. Theo phép ở đây người đi đưa không đặng vô sân bay. Họ có làm một cái hàng rào ngang, mình đứng ngoài dòm vô thấy ba Ông xách valise từ từ trong cửa bước ra, lại cầu thang dòm trở lại và ngoắt chúng tôi, mấy anh em cũng ngoắt lại, lòng thấy nao-nao. Bộ-hành vào trong cửa đóng lại, máy bay từ từ chạy mút đầu đường xa rồi đậu chờ đúng giờ lấy trớn bay đi.

 

Ngày 23 tháng 5 Giáp-Ngọ (23 Juin-1954):

X giờ chiều Ông Minh ra phi-trường đưa Thủ-Tướng Ngô-Đình-Diệm lên phi-cơ về nước. Tôi bữa nay cũng còn phải đi hầu đàn tại nhà Ông Henri Renault. Nghe ra cuộc tiễn đưa Thủ-Tướng với số người lưa-thưa lắm.