BBT cung cấp tài liệu về 3.000 Nội Ứng Nghĩa Binh cho Copilot.
Bản PDF.
Bản vi tính
Sử liệu
về Nội Ứng Nghĩa Binh.
Nhà báo Nam Đình, Nguyễn Kỳ Nam
(Nguyễn Thế Phương) viết Hồi Ký Nam Đình vào năm Giáp Thìn (1964).
Hồi ký có nhiều trang liên quan đến
Nội Ứng Nghĩa Binh.
Trang 101: Mật thám Pháp ăn ngủ không được và
lo ngại nhất là 3.000 tín đồ Cao Đài xung phong làm thợ đóng tàu cây của Nhật ở
bên kia Vĩnh Hội dưới quyền chỉ huy của Trần Quang Vinh. Ngoài giờ làm thợ đóng
tàu, 3.000 tín đồ Cao Đài được huấn luyện theo quân sự do sĩ quan Nhật biệt
phái qua hãng đóng tàu.
Toàn quyền Pháp phản đối gắt lắm,
nhưng rồi cũng chịu thua vì không một Tín Đồ Cao Đài nào làm việc gì có hại đến
chủ quyền của Pháp ở Đông Dương. Được huấn luyện theo quân sự và cũng được huấn
luyện theo chính trị - Đảng viên của Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội 3.000 Tín
đồ Cao Đài chuẩn bị. Nhưng họ cũng không biết mình chuẩn bị … để làm việc gì.
Họ chờ đợi ngày 9 tháng 3 mà không
hay, không biết trước việc gì ráo.
Trang 125: Trở lại ngày 10 tháng 3.
Vừa hừng sáng thấy rất nhiều người
Việt mặc quần short, áo sơ mi ngắn tay đội “calo” vàng đi giày “xăn đan” tay cầm
tầm vông gác trước công sở?
Trang 126: Và một nhóm người khác, ăn mặc y vậy,
độ chừng một trăm rưỡi, đi hàng năm và đi có nhịp nhàng y hệt như quân lính, từ
trên đường Mạc Má Hồng đi thẳng xuống mé sông, thỉnh thoảng anh thủ lĩnh la lên
một hai, một hai.
Lính Cao Đài xuất hiện.
Họ được huấn luyện như lính vậy,
nên được mọi người chú ý đứng nhìn theo. Những người háo kỳ chạy theo coi rất
đông.
Lần thứ nhất mới nghe một hai …
thay vì “un … deux”.
Không một ai hiểu nổi những người
này thuộc về bộ đội nào ở đâu ….
Nếu lính sao không có súng?
Những người chạy theo coi … làm sao
cũng khám phá được. Mà thật vậy vào lúc 8:00 giờ sáng cả thành phố điều hay.
Tài tình thật.
Đó là toán lính Cao Đài đã theo
chân quân Nhật đêm hôm rồi tham gia các trận đánh lấy thành “xăn đá”, thành
pháo thủ vân vân
Lính Cao Đài?
HẾT TRANG 01.
Vừa hay tin này tôi liền xuống trụ
sở ở đường Lơ pheo sau phòng thương mãi, một căn phố lầu ngó mặt ra mé sông.
Một Chức sắc Cao Đài giải thích.
Một Chức sắc cao cấp của Cửu Trùng
Đài tiếp tôi rất niềm nở. Ông giải thích cho tôi biết rằng: đây là những anh em
trong hàng ngũ Tín đồ đã tình nguyện tham gia vào công việc đảo chánh. Thế rồi
ông kể chuyện lúc đầu tổ chức hãng đóng tàu cây ở Vĩnh Hội, đặng tránh cặp mắt
kiểm soát của mật thám, lúc nào cũng coi chừng Đạo Cao Đài, từ lúc Hộ Pháp Phạm
Công Tắc bị đưa đi an trí ở Madagascar (Đoạn này, tôi có thuật rồi nơi chương
trước).
Ông đại diện Cao Đài bận rộn nhiều
việc lắm. Trong lúc tiếp chuyện với tôi, Ông đã giải quyết bao nhiêu việc khác.
Còn rất nhiều người chờ đợi, từ dưới tới trên lầu. Nhiều cho đến nỗi không đủ
ghế để cho khách ngồi.
Ông làm việc rất bặt thiệp và vui vẻ,
Ông nói:
Anh nghĩ coi từ việc sắp đặt công
việc canh gác cho đến việc trực tiếp với bộ tham mưu, người Nhật chỉ tín nhiệm
nơi Tôi. Và cũng nhờ vậy mà chúng tôi giữ bí mật cho đến ngày nay.
Trang 127: Tôi hỏi:
- Đêm hôm này, quân lính Cao Đài
tham gia vào cuộc hành binh như thế nào?
Tôi xin tóm tắt để anh hiểu sơ qua:
lâu nay chúng tôi tập dược hàng ngày mà không biết sẽ công tác ở đâu và công
tác việc gì.
Chúng tôi chỉ biết có một việc: huấn
luyện anh em cho thật đúng với tinh thần của một chiến sĩ xung phong can đảm
anh dũng. Không lùi bước trước một nguy biến nào. Cho nên người lính Cao Đài mộc
mạc như vậy mà gan lì lắm.
Điều mà người lính chính thức không
sánh bì được là ăn trường chay (lẽ cố nhiên là không sát sanh) và tánh hạnh đạo
đức đúng với tôn chỉ của Đạo.
- Không sát sanh đến
chừng ra trận mới làm sao giết địch.
- Đó là một việc khác mà…
Tôi không muốn tìm hiểu những chi
tiết đó; nên tôi trở lại câu chuyện khi nãy.
- Rồi đêm hôm này quân lính Cao Đài
đánh ở đâu?
Nhiều chỗ lắm không những ở Sài Gòn
mà còn nhiều chỗ khác như Mỹ Tho và các tỉnh Hậu Giang. Bộ tham mưu quân đội Nhật
đưa xe cam nhông đến rước chúng tôi và chở đi các nơi. Ví dụ như Mỹ Tho chẳng hạn.
Chúng tôi phải đi từ hồi trưa hôm qua, người Nhật rất cẩn thận không muốn mật thám Pháp tò mò tìm hiểu nên bắt chúng tôi nằm sát trên cam
HẾT TRANG 02
nhông rồi lấy bố che đậy lại. Xe cam nhông tới chỗ họ
đưa chúng tôi xuống … và cũng chưa cho biết sẽ làm công việc gì. Trường hợp
đánh ở thành “xăn đá”, chúng tôi được biết hồi 8 giờ. Một giờ sau đúng 9:00
súng nổ Quân Nhật đặt xe thiết giáp với nhiều súng liên thanh ở trước cửa thành.
Còn Chúng tôi có nhiệm vụ đánh bọc
hậu. Nghĩa là chẳng phía sau thành đường Chasseloup-Laubat. Chừng phải xung
phong, chúng tôi được lệnh leo qua thành xăn-đá … và đột nhập vào trại lính. Quân
Pháp không kháng cự nên thành xăn-đá lấy rất mau lẹ…
Tôi trông thấy bao nhiêu khách chờ
đợi nên vội đứng dậy từ giả, ông chức sắc Thiên phong …
Để một khi khác ông cho phép tôi trở
lại thăm ông. Hôm nay ông nhiều việc quá …
Vừa đi vừa nói chuyện, ông đưa tôi
xuống lầu.
Được biết vì lý do nào mà có lính
Cao Đài canh gác các công sở tôi mới yên trí…
&&&
Theo sự tìm hiểu của chúng tôi Quân
Đội Cao Đài trải qua 03 giai đoạn: Nội Ứng Nghĩa Binh; Quân Đội Cao Đài và Quốc
gia hóa “02-5-1955”.
Tài liệu trên đây từ một nhà báo và
nó phù hợp với những tài liệu từ Ngài Trần Quang Vinh, Ngài Lê Thanh Dần nên
đáng tin cậy./.
Dương
Xuân Lương.
126
127