Trang

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025

6148. Trả lời Cao Đài Đàm, Quái Giáo Nghị.

BBT bổ sung ngày 19-6-2026. Tựa. 

Tháng 01 năm 1930 ông Nguyễn Hiệp (Hoàng Châu) xuất bản quyển Trả Lời Cao Đài Đàm Quái Giáo Nghị.

Sách in tại nhà in Xưa Nay của ông Nguyễn Háo Vĩnh. 

Số lượng 3.000 quyển.  

Sách không ghi giá bán.

Ngay từ chiêu đầu tiên ông Hoàng Châu đã chỉ ra SỰ MÂU THUẪN của hai cha con ông Đặng Thúc Liêng. Đó là đòn khóa rất hay. 

Sau khi ông Hoàng Châu trả lời thì không thấy hai cha con ông Đặng Thúc Liêng trả lời.

TỰA

Vật có cân mới tường nặng nhẹ, đường có đi mới rõ vắn dài. Xưa nay những nhà ngôn luận cần phải đủ tư cách, những kẻ phẩm bình cần phải rộng kiến văn. Nếu tư cách chưa được đứng đắn thì trường ngôn luận phải thành ra vu vơ, kiến văn chưa được rõ ràng thì lời phẩm bình hóa ra sai siểng.

Phương chi Đạo là nhược thiệt nhược hư, vô hình vô ảnh huyền bí không lường, nhiệm mầu chẳng xiếc, người trí cũng chưa đủ lão thông, kẻ ngu dễ đâu rõ biết.

Gần đây, độc giả có xem bộ Cao Đài Đàm, thấy lắm chỗ còn sai lầm, nhiều nơi chưa chính đáng, vì thế nên tập “Trả Lời” này tuy là văn hèn ý bọn song cũng đem hết những công lý bày tỏ mong cho người người tỉnh ngộ khỏi mơ hồ giữa nẻo giả chơn, chúng chúng hồi đầu hòng biện bạch trong đường tà chính.

Ai là người thức giả xin lượng tình cho.

Nay tựa.

Người trả lời Nguyễn Hiệp.


Ông Hoàng Châu đã trả lời rất chi tiết từng luận điểm của Ông Đặng Thúc Liêng. 

Theo BBT là hai cha con ông Đặng Thúc Liêng chẳng thể nào biện bạch được điều chi vì phương pháp luận của Ngài Hoàng Châu lấy sự thực tế từ cuộc sống làm gốc để luận ra.

Trang 43, ông viết: 

Còn những bài của ông Hùng Võ, ông Thái Điên Hòa Thượng, ông Trung Ngôn và bà Huỳnh Thị Bảo Hòa mà Đặng Tiên Sinh đã thâu tập vào quyển sách Cao Đài Đàm thì tôi cũng trả lời được. Song tôi xét lại về phương diện đạo đức không nên gây trường bút chiến mà xúc phạm nhân tâm. Mong sao độc giả đọc ít nhiều thì là một điều rất quý đó.

Kết luận

Mục đích tôi biết tập sách này chẳng phải vì con ma kim tiền sai mướn, chẳng phải muốn chỉ cái sai của người mà khoe danh mình, chỉ vì tôi vâng theo lương tâm tôi dạy rằng: Thấy người ta làm phải làm lành thì mừng, thấy ai nghĩ luận sai siểng thì nên đính chánh lại đặng giúp ích cho kẻ bình dân dốt nát khỏi lầm lạc.

Đã lắm phen tôi ngập ngừng ngòi bút, không muốn trả lời Đặng Tiên Sinh, song thần lương tâm, tôi vẫn xui giục mãi và bảo tôi rằng: Ngươi hãy liều thất lễ với một người đặng cứu vớt muôn nghìn người khác, cho nên tập sách này ra đời là vạn bất đắc dĩ giả … 

Link: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4240985k?rk=21459;2


file:///C:/Users/Admin/Downloads/Tra__l%C3%B2i_Cao-%C3%90%C3%A0i__%C3%A0m___[...]Ho%C3%A0ng_Ch%C3%A2u_bpt6k4240985k.pdf


ảnh 






















tt