Trang

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

701. CÔNG AN BÌNH DƯƠNG QUEN THÓI HÀNH DÂN.


CÔNG AN BÌNH DƯƠNG HÀNH  BÀ NỞ.


Bà Lương Thị Nở đi dự Hội Nghị về tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại Thái Lan từ ngày 29/09/2015 đến 01/10/2015.




TS Nguyễn Đình Thắng đón tiếp phái đoàn KNS...mới đến Thái Lan
Bà Nở áo khoát xanh (bìa trái)...



Bà Nở (bìa phải), ông Thiệt (bìa trái)  chụp hình lưu niệm với ông Đặc phái Viên LHQ.
Cả hai đã bị công an tôn giáo có LỆNH mời làm việc.



Hình lưu niệm với Ban Tổ Chức Hội Nghị Bà Nở (Bìa phải) đứng kế là ông Vũ Quốc Dụng (VETO) người ngồi là TS Võ Trần Nhật (Pháp quốc). Đứng kế ông Nhật là TS Nguyễn Đình Thắng và phu nhân.... 

@@@

Sau khi về bà bị công an tôn giáo Tỉnh Bình Dương là ông Thành và ông Chiến phát hành giấy mời đến làm việc.
Giấy mời sai nguyên tắc nên Bà Nở không đến.

Ngày 12/10/15 công an đến kiểm tra nhà trọ do bà Nở làm chủ.
Có một gia đình công nhân đến trọ 03 ngày nên chưa làm đủ thủ tục. Theo qui định hiện hành chủ trọ có 01 (một) tháng để làm thủ tục. Nhưng công an vẫn mời bà Nở lên làm việc về nhà trọ.

 09 giờ 30 hôm nay bà Nở đến cơ quan thì ông Chiến công an tôn giáo Tỉnh Bình Dương làm việc về chuyến đi Thái Lan của bà Nở.

Lúc 10 giờ 45 phút chúng tôi liên hệ với bà Nở thì bà cho biết công an Chiến vẫn buộc bà làm việc về việc đi Thái Lan.
Điều nầy thể hiện sự tùy tiện vô luật pháp của cán bộ ngành công an.

Họ thi hành pháp luật bằng cách chà đạp pháp luật.