Trang

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

694. LẼ CHÁNH TỰ NHIÊN CÓ LẼ TÀ...

ĐỨC TIN ĐỐI DIỆN VỚI QUYỀN LỰC BẤT CHÁNH...

Đức tin vào tôn giáo luôn luôn bị thử thách bởi quyền lực bất chánh. Thử thách làm cho người yếu ớt bỏ cuộc và người trọn tin thêm sáng biết.
Công an khu phố ông Võ Văn Quang đến báo với gia đình là ông Quang (và bà Quang) đã bị bắt tại cửa khẩu Mộc Bài...
Công an tôn giáo Tỉnh Bình Dương là ông Thành và phụ tá là ông Chiến, đi với ông Hùng Thiếu Tá Công An khu vực (An Sơn- Thuận An) nơi ông Thiệt cư ngụ mặc sắc phục đã cất công đi một chiếc xe 07 chổ đến cửa khẩu Mộc Bài làm việc với ông Thiệt.

Họ bắt lỗi ông Thiệt là công an mời sao không tới...
Một cách làm việc quái gỡ như cơm bữa trong xã hội hiện nay... Mời có nghĩa là phải tới vậy sao không viết lệnh mời nhỉ...
Ông Thiệt thấy nói với các quan chức đầy quyền uy nầy không lọt lổ tai nên áp dụng quyền im lặng...
Công an cửa khẩu xác định Ông Thiệt không có lịnh cấm và có quyền đi qua Campuchia... Nhưng ông Thành và các công an khác thay nhau cầm chân ông Thiệt không cho đi...
Cuối cùng họ muốn dùng xe áp tải ông Thiệt về để mai làm việc nhưng ông Thiệt kiên quyết từ chối
Đây là sự việc hoàn toàn bất thường vời việc không được xuất cảnh...
Nhìn sâu vào sự việc ta thấy:
./- ông Quang có lịnh không được xuất cảnh thì phải về? Nhưng tại sao công an địa phương đến nhà báo tin ông Quang và bà Quang bị bắt? Lịnh của ai mà ác độc như vậy?
./- Ông Thiệt không bị cấm xuất cảnh vậy tại sao bị giử lại và công an từ Bình Dương đến làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ???
Đầu mối chỉ huy của toàn bộ việc nầy phải là cấp trung ương mới có quyền điều hành cho công an cửa khẩu, công an TP HCM, công an Tỉnh Bình Dương phối hợp hành động như thế...
Điều nầy cho thấy sự lúng ta lúng túng của công an trước sự mạnh mẽ của người tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo... với cánh cửa TPP vừa hé...

Lúc 20 giờ 10 phút hai ông Quang và Thiệt trở về Củ Chi.. có sự hộ tống của....xe bảy chổ... ./.