Trang

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

2510. CHẾT KHÔNG ĐƯỢC CHÔN.


Ngày 10. 01. 2018 gia đình chờ đến hơn 12 giờ thì đã thấy rõ kịch bản quái gỡ nầy, và nhiều người đưa đám có dấu hiệu mệt mõi nên quyết định hạ quan tài xuống đất.
Gia đình và đồng đạo tiến hành các nghi thức tôn giáo đầy đủ xong rồi thì ra về. Quan tài để trên mặt đất không chôn. 
Gia đình dứt khoát: Họ không cho chôn thì cứ để đó.
Lúc nầy tin tức tràn ngập trên net nên đồng đạo gần đó đem bông hoa trái cây đặt trước quan tài. An ninh và bảo vệ  dày đặt không cho chụp ảnh quay phim.


MỘT NGÀY SAU VẪN CHƯA ĐƯỢC CHÔN.




14 giờ chính quyền xã Ninh Thạnh đến vận động gia đình nhận lỗi là đã mời người Cao Đài 1926 làm đám tang và từ đây chấp nhận theo chi phái 1997 thì họ sẽ giúp cho chôn.
Chị Nguyễn Thị Ánh (là vợ hiền huynh Lê Văn Nhã) xác định tín ngưỡng Đạo Cao Đài 1926 chớ không theo chi phái 1997. Chị Ánh không chấp nhận cách đó.
Chính quyền kẹt thế mới tác động lên người con trai và mời đến Thánh Thất địa phương để làm giấy nhờ Chi phái 1997 cho chôn (Em nầy nói vậy chớ không có bản lưu cầm về). Thế nhưng họ vẫn chưa chôn.

15 giờ 30  Bà Phó Chủ tịch thành phố Tây Ninh đến bàn với gia đình đem chôn chổ khác họ sẽ giúp đở.  (Lúc nầy Chánh Trị Sự Điệp tiếp chính quyền nên chưa có hình)