Trang

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

61. CHÍNH QUYỀN DÙNG: KẾ BẨN MƯU HÈN...


TIN THƯỢNG TƯỢNG HẢO ĐƯỚC BỊ LÀM KHÓ...

Bà Phạm Kim Thu 60 tuổi ngụ tại tổ 02 Ấp Sân Lễ Xã Hảo Đước là tín đồ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ  định tổ chức lễ Khai Đàn Thượng Tượng vào ngày 18-09-Giáp Ngọ (11-10-2014).  Bà Thu thỉnh chức sắc thiên phong đến Khai đàn Thượng Tượng (không mời chi phái HĐCQ 1997) và đã làm đơn trình đến chính quyền.
Ông Ngô Tấn Công là chủ tịch Xã Hảo Đước mời bà đến xã lúc 09 giờ 30 sáng 10-10-2014.  Nội dung: trao đổi một số tình hình hoạt động trong khu dân cư trên địa bàn xã.
Ông Công đe nẹt bà Thu rằng tại sao không mời chức sắc HĐCQ mà lại mời người từ nơi khác đến...
Bà Thu đáp: Tôi theo đạo ông Trời chớ đâu có theo của chi phái. Tôi không tín nhiệm mấy người làm trái với Pháp Chánh Truyền và Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.
Ông Công nếu mời nơi khác đến mất trật tự cô phải chịu trách nhiệm...
Bà Thu: Tôi chỉ tin Thầy Trời chớ không biết chi khác. Đồng đạo nghe tin thì đến chớ chẳng có chi làm mất trật tự.
Thấy không lung lạc được bà Thu tay chủ tịch chuyển qua thế khác.
Chiều cùng ngày Trưởng Ấp Sân Lễ Lê Sĩ Trong, Mặt Trận Nguyễn Thị Thu Thủy, Ấp Đội Nguyễn Văn Thức đến nhà làm món hằm bà lằm là năn nĩ không được thì chuyển sang hù dọa mướn giang hồ giải quyết...Ấp Xã sẽ không can thiệp.
Trưởng Ấp dọa rằng trong số người đến có phản động thì làm sao bà biết?
Bà Thu: Đó là trách nhiệm của chính quyền. Tôi không biết.
Bà Thu cho chúng tôi biết rằng đây là bài thi nên sẽ cố gắng vượt qua.
Xã Hảo Đước muốn có một vụ Võ Văn Đàm thứ hai người theo chánh giáo chơn truyền sẽ cam chịu cảnh khảo.
Ngày mai có một vụ ném mắm tôm và chất bẩn vào bộ mặt của chính quyền như vụ Tạ Thị Thu Nga, Võ Văn Đàm hay không?
14 giờ đồng hồ nữa sẽ có câu trả lời chính xác...