Các phi hành gia Artemis II trở về Trái Đất an toàn
Bốn phi hành gia người Mỹ và Canada đã hoàn thành Sứ mệnh Artemis II và hạ cánh an toàn ở ngoài khơi California tối 10/04/2026 (giờ địa phương), theo đúng kế hoạch. Lúc phi thuyền trở lại bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ gần 39.000 km/giờ là thời điểm nguy hiểm nhất.
https://www.rfi.fr/vi/khoa-h%E1%BB%8Dc/20260411-c%C3%A1c-phi-h%C3%A0nh-gia-artemis-ii-tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81-tr%C3%A1i-%C4%91%E1%BA%A5t-an-to%C3%A0n
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Thông tín viên France 24 Wassim Cornet tường trình từ San Diego :
« NASA biết rõ điều đó: thời gian phi thuyền trở lại bầu khí quyển Trái Đất là thời điểm nguy hiểm nhất cho toàn bộ sứ mệnh, 13 phút dài đằng đẵng. Tàu vũ trụ Orion bắt đầu hành trình nguy hiểm này với tốc độ gần 39.000 km/giờ. Ma sát trong khí quyển tạo ra nhiệt độ lên tới 2.800°C.
Thời điểm đó khắc nghiệt đến mức Orion phải ngừng truyền tín hiệu. Im lặng hoàn toàn trong sáu phút. Các phi hành gia cuối cùng đã liên lạc trở lại với NASA. Và sau đó là khoảnh khắc giải thoát. Những chiếc dù đầu tiên cho phép phi hành đoàn giảm tốc độ xuống còn 500 km/giờ trước khi hạ cánh nhẹ nhàng xuống Thái Bình Dương.
Bốn phi hành gia, ba người Mỹ và một người Canada, đều khỏe mạnh. Đầu tiên, họ được đưa bằng máy bay đến một tàu của Hải quân Hoa Kỳ để kiểm tra sức khỏe cơ bản và nghỉ ngơi. Sau đó, họ sẽ được đưa đến Trung tâm Vũ trụ Houston ở Texas để kiểm tra thêm và báo cáo chi tiết với đội ngũ của họ. NASA sẽ tổ chức họp báo trong những ngày tới với bốn nhà thám hiểm không gian. Họ sẽ chia sẻ ấn tượng của mình về hành trình lịch sử này ».
Theo AFP, bốn phi hành gia (Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover và Jeremy Hansen) đã mang về hàng trăm gigabyte dữ liệu trong chuyến thám hiểm. Trước đó, họ cũng truyền tải hình ảnh có độ phân giải cao cảnh Trái Đất lặn sau Mặt Trăng, sau khi phi thuyền bay vào phía sau Mặt Trăng ngày 06/04.
Đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 2028
Chuyến thám hiểm xuất phát ngày 01/04, đánh dấu sự trở lại Mặt Trăng nửa thế kỷ sau chương trình Apollo, ghi nhiều kỷ lục : lần đầu tiên thám hiểm mặt khuất của Mặt Trăng, và là chuyến bay có người lái đạt khoảng cách xa nhất với Trái Đất (khoảng 406.800 km).
Jared Isaacman, người đứng đầu NASA do tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, đích thân đón các phi hành gia trở về, đã khẳng định “đây mới chỉ là khởi đầu” vì sẽ thường xuyên có những sứ mệnh như này (sứ mệnh tiếp theo vào năm 2027) “cho đến khi chúng ta đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 2028 để xây dựng một căn cứ ở đó”.
2028 cũng là năm cuối nhiệm kỳ của tổng thống Trump. Nếu thực hiện được, NASA sẽ vượt Trung Quốc, nước cũng có kế hoạch đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2030.
