Trang

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

6426. Chi Phái Cao Đài 1997: Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia không tha cả người đã chết.

 

Chi Phái Cao Đài 1997: Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia không tha cả người đã chết

2 tháng 4 năm 2026

Ngày 2 tháng 4, 2026

http://machsongmedia.org

Được nêu tên trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ thường là một vinh hạnh. Nhưng đối với Chi Phái Cao Đài do nhà nước Việt Nam dựng lên năm 1997, theo chỉ thị mật của Đảng Cộng Sản, thì đó là sự “bêu tên” trước quốc tế do những hành vi vô nhân tính, hoàn toàn không phù hợp cho một tổ chức mệnh danh tôn giáo.

https://machsongmedia.org/all/vietnam/nhan-quyen/chi-phai-cao-dai-1997-to-chuc-toi-pham-xuyen-quoc-gia-khong-tha-ca-nguoi-da-chet.html#more-6561

Ngày 3 tháng 3 vừa qua, Giáo Sư Nazila Ghanea, Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin, tường trình trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ tình trạng đàn áp tôn giáo nhắm vào người đã qua đời và các thân nhân còn sống của họ. 

Hình 1 – Gs. Nazila Ghanea, Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin, phát biểu trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, ngày 03/03/2026 (nguồnhttps://webtv.un.org/en/asset/k14/k14y17brn9)

Gs. Ghanea đã nêu trường hợp các tín đồ Cao Đài chơn truyền quá cố bị Chi Phái 1997 ngăn cản việc chôn cất và tang quyến bị tấn công ngay tại tang lễ:

“Chẳng hạn, trong một trường hợp, xe tải của chính quyền chặn không cho xe tang của tín đồ Cao Đài vào nghĩa trang và không cho đào huyệt. Trong một trường hợp, báo cáo cho biết nhóm côn đồ liên quan tới chính quyền hành hung một phụ nữ tại chính nhà mình vì phản đối chính quyền xen vào lễ an táng của một người Cao Đài.”

Đó là Gs. Ghanea nói về vụ việc ngày 7 tháng 1, 2018 khi Chi Phái 1997 đem xe tải chắn đường không cho tang quyến chở linh cữu của Ông Lê Văn Nhã, 78 tuổi, vào nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình – nghĩa trang này nằm trên Thánh Địa Tây Ninh và dành cho mọi tín đồn Cao Đài. Khi tang quyến chật vật vào dược lô đất chôn cất, thì người của Chi Phái 1997 ra chặn lại không cho đào huyệt mộ vì người quá cố theo tôn giáo Cao Đài gốc năm 1926, không chấp nhận chi phái do nhà nước dựng lên năm 1997. Không cách nào khác, tang quyến phải để lại quan tài trên mặt đất qua đêm. Hôm sau Chi Phái 1997 nhượng bộ khi tang quyến làm căng.

Hình 2 – Linh cữu của Ông Lê Văn Nhã bị xe tải chắn ngang đường, ngày 07/01/2018

Vụ việc này được Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom, USCIRF) đưa vào bản báo cáo năm ấy:

“Vào tháng Giêng, 2018, thành viên của Chi Phái Cao ĐàiTây Ninh được nhà nước quản lý (hay Chi Phái 1997) ở tỉnh Tây Ninh—được các viên chức địa phương hậu thuẫn—đã cố ngăn chặn các tín đồ Cao Đài độc lập chôn cất một người họ hàng đã chết ở Nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình, bắt phải theo thủ thục nghi thức của Chi Phái 1997… Trong số hơn 300 thánh thất Cao Đài ở Việt Nam, chỉ thỉ có khoảng 15 thánh thất là không bị chi phái quốc doanh 1997 tịch thu trong hai thập kỷ qua… Từ ngày 20 tháng Tư đến 30 thángSáu, chi phái phá dỡ ít nhất là 15 ngôi mộ ở Nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình thuộc tín đồ đạo Cao Đài độc lập, gia đình những người này không chịu theo Chi Phái 1997.” Xem: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Vietnam%202019_Vientnamese%20translation.pdf

Cũng theo bản báo cáo của USCIRF, Chi Phái 1997 còn cho người đập phá mộ bia của các tín đồ Cao Đài chơn truyền mà thân nhân chôn cất ven rìa của nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình. 

Hình 3 – Một trong nhiều ngôi mộ của tín đồ Cao Đài chơn truyền bị đập phá, tháng 4 năm 2018

Vụ việc thứ hai mà Gs. Ghanea nêu lên xảy ra ngày 31 tháng 10 năm 2024, khi mà người của Chi Phái 1997 dẫn một toán xã hội đen cùng với ba cán bộ nhà nước đeo khẩu trang tấn công tang lễ của tín đồ Cao Đài Lữ Minh Châu được cử hành tại tư gia ở Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh. Họ tấn công bằng gạch đá, ghế nhựa, chai lọ, và tay chân. Họ cướp đi dụng cụ nghi lễ để không thể cử hành đám tang. Qua hôm sau, họ lại kéo đến la hét, đập phá, hành hung chỉ vì tang quyến nhất định không mời chức sắc của Chi Phái 1997.

Tháng 10 năm ngoái, BPSOS đã đóng góp thông tin với Gs. Ghanea khi bà đang soạn bản tường trình. Ngày 6 tháng 11, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, tham gia buổi tham khảo ý kiến do Gs. Ghanea thực hiện để bổ sung thông tin.

Theo Ts. Thắng, bản tường trình mới nhất này của Gs. Ghanea cho thế giới hiểu thêm bản chất băng đảng tội phạm của Chi Phái 1997.

“Họ hành hung tang quyến, ngăn cản chôn cất người quá cố, đập phá mộ bia của người đã được chôn cất,” Ts. Thắng nhận định. “Đó là chưa kể họ từng đánh chiếm nhiều trăm thánh thất Cao Đài chơn truyền, tấn công các buổi sinh hoạt tôn giáo ở tư gia, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đánh trọng thương những ai không tuân phục họ, thâmj chí hiếp dâm một số trẻ em đồng nhi… một cách hoàn toàn vô can.”

Hình 4 – Ts. Nguyễn Đình Thắng tại một buổi hội thảo tại trụ sở LHQ, Geneva ngày 03/03/2026

Tài liệu liên quan:

Bản tường trình của GS Nazila Ghanea: https://docs.un.org/en/A/HRC/61/50

Bản tường trình của BPSOS gửi GS Nazila Ghanea: https://dvov.org/wp-content/uploads/2026/03/Vietnam-Religious-persecution-severely-hampers-religious-funerals-and-memorials-10-11-2025.pdf