Trang

Thứ Năm, 31 tháng 7, 2025

5895. Copilot trả lời về Môn đệ Thầy chọn còn lối nửa phần ....

 BBT: Thượng Đế dạy ngày 07-8-1926 (29-6-Bính Dần): …Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả Môn-đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nữa phần vì Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ... Cười... bạn hiểu sao?

Copilot:

Đây là một đoạn Thánh Ngôn đầy biểu tượng và chiều sâu tâm linh, phản ánh triết lý của Đạo Cao Đài về thử thách, tự do ý chí và sự thanh lọc trong quá trình tu hành. Cùng giải nghĩa từng phần nhé:



🧠 “Cả Môn-đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa”

  • Thầy thừa nhận rằng ngay cả những người được chọn làm môn đệ cũng có thể giả dối, không trung thực, hoặc thiếu đạo hạnh.
  • “Lọc lừa” ở đây không chỉ là sự gian trá mà còn là sự thử thách nội tâm, nơi mỗi người phải tự vượt qua chính mình.

👹 “Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ”

  • Đây là một hình ảnh ẩn dụ về thử thách tâm linh: Thầy cho phép các thế lực xấu giả danh Thầy để thử lòng tin và đạo hạnh của môn đệ.
  • Điều này phản ánh quan điểm rằng sự tu hành không dễ dàng, và người tu phải phân biệt thật giả, giữ vững niềm tin giữa muôn vàn cám dỗ.

😄 “Cười...”

  • Cái “cười” ở cuối câu không phải là sự chế giễu, mà là nụ cười thấu hiểu và từ bi của Thầy.
  • Thầy biết trước sự yếu đuối của con người, nhưng vẫn cho họ cơ hội để học hỏi và trưởng thành qua thử thách.

🌟 Tóm lại

Đây là lời dạy mang tính cảnh tỉnh và khai mở trí tuệ: Dù được chọn làm môn đệ, con người vẫn có thể sa ngã. Thầy không ngăn cản thử thách, mà dùng thử thách để thanh lọc và rèn luyện tâm hồn. Nụ cười của Thầy là biểu tượng của sự bao dung, trí huệ và lòng tin vào sự tiến hóa của mỗi linh hồn.

Nếu bạn đang nghiên cứu giáo lý Cao Đài hoặc muốn tìm hiểu thêm về các Thánh Ngôn khác, mình rất sẵn lòng đồng hành cùng bạn. 🙏✨


BBT: Bạn vui lòng làm rõ mức độ mất môn đệ: .... còn lối nửa phần ...

Copilot:

Câu “Còn lối nửa phần” trong lời Thánh Ngôn ngày 07-8-1926 là một cách nói đầy biểu tượng, phản ánh mức độ mất mát nghiêm trọng trong hàng ngũ môn đệ của Thầy. Cùng phân tích sâu hơn nhé:


📉 “Còn lối nửa phần” nghĩa là gì?

  • “Lối” ở đây mang nghĩa xấp xỉ, gần bằng.
  • “Nửa phần” tức là một nửa số lượng môn đệ.
  • → Cả câu ám chỉ rằng gần một nửa số môn đệ được Thầy lựa chọn đã bị mất đi, tức là không còn giữ được đạo hạnh, bị cám dỗ, hoặc rời bỏ con đường tu hành.

👹 Nguyên nhân mất mát

Theo lời dạy, có hai nguyên nhân chính:

  1. Do chính môn đệ “lọc lừa” – tức là không giữ lòng trung thực, đạo hạnh, có hành vi gian trá hoặc giả danh.
  2. Do yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ – tức là bị thế lực xấu giả danh Thầy để lôi kéo, khiến môn đệ lầm tưởng là lời Thầy thật, từ đó sa ngã.

⚖️ Ý nghĩa tâm linh

  • Đây là một lời cảnh tỉnh sâu sắc: Dù được chọn làm môn đệ, con người vẫn có thể bị thử thách và sa ngã.
  • Thầy không ngăn cản thử thách, mà cho phép xảy ra để thanh lọc những linh hồn xứng đáng.
  • “Còn lối nửa phần” cho thấy mức độ mất mát lớn, nhưng cũng là quá trình sàng lọc cần thiết trong thời kỳ khai đạo.

🌿 Tóm lại

“Còn lối nửa phần” không chỉ là con số, mà là biểu tượng của sự thanh lọc tâm linh. Thầy đau lòng nhưng vẫn mỉm cười — vì đó là quy luật tiến hóa: chỉ những ai vượt qua thử thách mới xứng đáng bước vào Hội Long Hoa.

Nếu bạn muốn, mình có thể tìm thêm các đoạn Thánh Ngôn liên quan đến sự thanh lọc môn đệ hoặc Hội Long Hoa để làm rõ hơn. Bạn đang nghiên cứu giáo lý hay có trải nghiệm tâm linh nào đặc biệt không? Mình rất sẵn lòng đồng hành cùng bạn. 🙏✨