LƯU TRỌNG VĂN, KẺ CỔ SÚY ĐỘC TÀI!
-------///-------
Lưu Trọng Văn viết bài cổ võ chế độ Cộng Sản độc tài cần độc tài hơn dưới danh nghĩa "Tập trung quyền lực" và xem đó là giải pháp cho đất nước phát triển!?
Vấn đề cần đặt ra là tại sao các quốc gia tôn trọng sự tự do phát triển được mà chúng ta không học hỏi, lại phải muốn độc tài hơn độc tài thì đất nước mới phát triển được?
Giả thiết thực hiện độc tài hơn độc tài để đất nước phát triển thành công, thì lúc ấy độc tài có khôi phục lại các quyền tự do vốn làm nên phẩm giá của người dân hay không? Hay vẫn duy trì độc tài để hưởng đặc quyền, đặc lợi, ăn trên, ngồi trốc trước mũi nhân dân như hàng nửa thế kỷ qua?
Rõ ràng, không có gì chắc chắn về điều đó cả.
Trong trường hợp đó, đất nước có phát triển, nhưng người dân phải sống như những công dân hạng hai để phục vụ lợi ích cho giới lãnh đạo, thì sự phát triển của đất nước có ý nghĩa gì?
Khá nhiều bạn của tôi đã vào đấy vỗ tay hoan hô! Tôi rất tiếc vì đã lỡ kết bạn và sẽ sớm tự chấn chỉnh lại mình.
Tôi nghĩ rằng, khi dân tộc còn có những kẻ cổ súy độc tài, nguyện làm thân trâu ngựa cho độc tài thì những kẻ ấy xứng đáng sống dưới ách độc tài.
Nhưng còn hàng triệu người dân Việt Nam yêu chuộng tự do, muốn sống đúng với phẩm giá con người chắc chắn không ai cam tâm sống nô lệ.
Nếu làm muốn người tự do, phải chỉ mặt đích danh những kẻ như Lưu Trọng Văn là bút nô, chúng bán đứng nhân dân mình bằng ngòi bút, bằng bàn tay vấy máu, mồ hôi, nước mắt và những năm tháng lao tù Cộng Sản của các tù nhân chính trị, sự thiệt thòi của thân nhân họ khi lên tiếng chống độc tài, tranh đấu cho tự do dân tộc.
Manh Dang
@nêu bật
(xem bài gốc của Lưu Trọng Văn:
https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/07/5881-tim-ca-tren-cay-co-cut-co.html#more